Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định Khơi dậy, duy trì niềm đam mê khí công

    Có nhiều người may mắn, tôi tạm gọi là duyên lành, biết được đến khí công, biết đến một thế giới vô hình khác đang tồn tại đang hiện hữu song hành cùng thế giới trần tục ta đang sống. Rồi có người lại có duyên lành lớn hơn là đi sâu vào tìm hiểu, vào tập luyện khí công, hành thiền, đồng thời cũng có thêm hiểu biết về thế giới tâm linh. Như vậy cũng đã là tốt rồi, nhưng quả thật cuộc đời cũng có nhiều chuyện phải suy nghĩ, đắn đo, phải bon chen vật lộn, làm cho không ít người vừa mới gặp được duyên lành, vừa mới đặt một chân vào không gian khác, phải ngậm ngùi từ bỏ hay khất hẹn đợi… sau này. Tôi phải nói rằng tất cả những cái duyên lành mà mỗi chúng ta có được là hy hữu lắm, khó lặp lại lắm. Mỗi người nên tận dụng nó mỗi khi ta có được một duyên lành. Đồng nghĩa với nó là chúng ta nên vun đắp thêm cho cái duyên đó ngày một lớn dần lên đồng thời cộng thêm cái nhân chúng ta đã gieo từ nhiều đời trước mà thành quả ngọt.
    Nói về cái duyên chúng ta biết đến khí công đến thiền, thật là đa dạng và phong phú vô cùng: có người vì bệnh tật của mình mà biết, có người vì muốn chữa bệnh cho người khác mà biết, có người xem phim, đọc sách báo mà ngưỡng mộ những công năng đặc dị của các khí công sư như: chữa bệnh bằng năng lượng, phát công chữa bệnh từ xa, phóng chưởng, nhìn xa vạn dặm, nghe xa vạn thước, rồi đọc suy nghĩ, đoán trước tương lai…mà sinh lòng đam mê, yêu thích, tìm hiểu thực hành, có người lại muốn tìm kiếm sự tính lặng trong tâm hồn, đi tìm chân lý của của cuộc đời, đi tìm sự tĩnh lặng tuyệt đối mà phát tâm tìm hiểu, thực hành… Âu thật là muôn hình vạn trạng không thể nào kể xiết…
    Nhưng nếu chỉ dừng lại với lòng yêu thích sự đam mê đó thì e rằng vẫn chưa đủ mãnh lực để vực cho những người ái mộ khí công, ái mộ thiền vượt qua vô vàn những điều mà mỗi con người phải đối mặt trong cuộc sống này, mà lòng đam mê đó cần phải được duy trì, được vun đắp từng ngày trong mỗi một suy nghĩ, một hành động. Tại sao ta lại phải cần vun đắp lòng đam mê này?
    “Chúng ta chỉ thực sự thành công trong công việc khi chúng ta làm nó với tất cả lòng yêu thích”. Khi có lòng yêu thích, sự đam mê thì chúng ta bắt tay vào thực hiện sẽ đầy hồ hởi, đầy năng lượng, và như một hệ quả tất yếu thành công đã ở rất gần với những người có lòng như vậy. Nhưng liệu ai đó tự tin để khẳng định rằng niềm đam mê đó luôn được tồn tại một cách đầy đủ, không sứt mẻ trước thăng trầm của cuộc đời. Điều đó lại càng khó hơn khi hành trình của chúng ta, hành trình của những thiền sinh đang đi trên “hành trình nội tại” hay có người còn gọi là “con đường mây trắng” hay “con đường không đích đến”. Bởi vậy cho nên việc vun đắp tình yêu với khí công với thiền gần như phải được thường trực, phải được xác định một cách rõ ràng đối với mỗi người tu luyện. Và một câu hỏi lại đặt ra là” Làm sao để duy trì, vun đắp tình yêu này?
    Bạn đã yêu một ai đó chưa? Khi yêu người ta hay dành rất nhiều thời gian để nghĩ về người ấy. Người ta hay tưởng tượng ra khuôn mặt, hình dáng, điệu bộ cử chỉ, lời nói, thậm chí là suy nghĩ của người ấy. Cái đó tạo nên nỗi nhớ, và tất cả những điều này được gộp thành bởi những chất liệu là thông tin bạn có được từ người kia. Nói cách khác là bạn cần hiểu người ấy và có ham muốn được gắn bó cùng người ấy.. Khí công, thiền hay bất cứ một việc nào cũng thế tôi nghĩ là như vậy.
    Có rất nhiều cách để duy trì, và vun đắp niềm đam mê khí công đam mê thiền của chúng ta. Chính bản thân tôi cũng cần phải có những cách riêng cho bản thân mình. Nay cũng xin đưa ra một chút, nó không hề đầy đủ và có thể cũng không phù hợp lắm với nhiều bạn. Nhưng có lẽ cũng có chút tác dụng với một vài bạn nào đó chăng.

    1. Có tinh thần tìm hiểu bộ môn khí công một cách thích đáng:

    Muốn yêu thích một điều gì đó mà không hiểu về nó thì thật khó mà lâu bền được. Bạn yêu bói toán bạn có thể kiếm một vài cuốn sách về Tử vi, tướng số, dịch học, phong thủy…bạn thích võ thuật thì bạn cũng có thể tìm những cuốn sách về đọc, rồi có thể đăng ký học ở một võ đường nào đó. Khí công, thiền cũng vậy, bạn cũng có thể đọc sách, tìm báo, tham gia vào các lớp học, tìm những người giỏi khí công để gặp... Không ngừng tìm tòi, đặt câu hỏi, giải thích nghi vẫn…những điều đó sẽ làm cho niềm đam mê với các bộ môn dần dần ngấm vào máu của bạn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì vẫn chưa đủ. Phải làm cho niềm đam mê đó được thăng hoa, thì năng lượng đam mê đó mới mạnh được. Hồi nhỏ tôi đã rất thấy làm thích thú khi từng nghe một ông thầy lang đoán với mẹ tôi rằng: “năm 41 tuổi chị sẽ đốt đèn đếm tiền…!”…Những việc kỳ dị khó hiểu thì càng nên quan tâm tìm hiểu, đến tận nơi, xem xét, hỏi han được thì càng tốt: một cái cây cổ thụ “dáng hỏa”, một vùng đất được mọi người nói là có năng lượng cao, một ngôi nhà được cho là “ma ám”, một người được mệnh danh là thần y…Quan tâm đến những sự việc kỳ quái sẽ giúp cho tinh thần đam mê, hăng hái tìm hiểu các bộ môn huyền bí nói chung và môn khí công, thiền nói riêng được tịnh tiến một cách đáng kể

    2. Trải nghiệm và biết được rõ tình trạng khả năng luyện tập của bản thân:

    Khi theo học một môn khí công nào đó thì bạn nên tinh ý, tôi phải gọi là tinh ý chứ không phải chú ý vì khí công vốn rất vi diệu, chỉ khi mình để tâm mới thấy được cái lạ, cái hay. Trước kia bản thân bị mắc bệnh mãn tính khó chữa, đầu óc hay căng thẳng mệt mỏi nay nhờ tập khí công bệnh đã hết, suy nghĩ thoải mái, nhẹ nhàng như vậy là đã tiếp cận tốt với bộ môn khí công. Trước kia khi chưa luyện tập không biết dùng năng lượng chữa bệnh là như thế nào, nay đã biết sử dụng năng lượng để chữa bệnh cho người khác, như vậy là đã có sự thay đổi, Trước kia bạn chữa bệnh cho người khác rất lâu mới khỏi, giờ chữa bệnh rất nhanh như vậy là trình độ đã khá lên, trước kia chữa bệnh cần phải gặp mặt trực tiếp, giờ có thể chữa bệnh từ xa, như thế là khả năng của bạn đã được cải thiện một cách đáng kể…Một hôm tình cờ có người đi qua, bạn có thể nói rất chính xác người này bị đau ở đâu và tình trạng bệnh thế nào. Rồi cứ nhiều lần làm được như thế như vậy là khả năng chẩn bệnh nhờ khí công đã bước đầu tạo lập. Một hôm tình cờ bạn nói chuyện điện thoại thì phát hiện ra vị trí đau và tình trạng bệnh của người đối thoại, rồi việc đó lại lặp lại nhiều lần thành công như vậy là khả năng chẩn bệnh từ xa đã được gây dựng bước đầu…
    Trước kia, bạn hay suy nghĩ lung tung, gặp chuyện vui hay buồn gì là hay bị cảm xúc đó chi phối. Khi nghe tin buồn gặp chuyện buồn là tâm trạng nó trùng lại, cảm giác như tim bị rơi bịch xuống đất. Khi nghe chuyện vui là tâm trạng nó phấn chấn, tim nó nhảy đi tận đâu mất dạng vậy. Sau một thời gian luyện tập hành thiền chuyên chú, giờ cái tâm của mình nó không dao động mạnh nữa, tuy vẫn vui vẫn buồn, vẫn cáu vẫn giận…nhưng hình như nó chỉ làm tâm mình hơi lăn tăn chút rồi lại cân bằng trở lại ngay, mọi khúc mắc, mọi gánh nặng của cuộc sống nó như trôi tuột đi đâu mất, nó không dính vào mình được. Như vậy là công phu thiền đã được xác lập…Và còn rất nhiều điều khác mà người tập tự trải nghiệm để nắm bắt được tiến triển trong luyện tập của mình. Cái chính là người tập phải “tinh ý” như tôi đã nói phải thật tinh ý, nắm bắt được “hình như có cái gì đó không bình thường? hình như có cái gì đó huyền diệu? hình như có cái gì đó vi diệu? hình như có cái gì đó kỳ diệu?”. Nắm bắt được, trải nghiệm được những cái diệu trong khí công, trong thiền sẽ là một động lực mạnh mẽ giúp mỗi người chúng ta nuôi dưỡng, vun đắp lòng đam mê với bộ môn này.

    3. Cố gắng loại bỏ những tạp nhiễm trong quá trình luyện tập:

    Thiền sư NNTT hay nói “ tu luyện trước hết là tu để trở thành người tốt” tại sao lại phải như vậy. Nói ra thì có rất nhiều ý, tôi chỉ phân tích một ý nhỏ thế này. Đa phần chúng ta đang sống nhập thế tức là sống trong môi trường xã hội có giao lưu, tiếp xúc với nhiều người, nhiều sự vật sự việc. Và cũng đồng nghĩa với đó là chúng ta luôn chủ động hay bị động thu nhận những dòng năng lượng, dòng thông tin cả tốt lẫn không tốt vào cơ thể, tâm trí của mình. Việc chúng ta tu sửa để ngày càng tốt hơn, có trái tim sáng hơn, nói cụ thể là một con người sống trọng đức, sẽ loại bỏ được tối đa các dòng năng lượng, dòng thông tin xấu đó tác động. Bạn sẽ không thể ngồi thiền một cách thoải mái khi trong đầu luôn nghĩ về một việc không hay mà người khác đem lại cho mình. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới công phu tu luyện của bạn.Bởi thế cho nên tu để trở thành người tốt sẽ gây dựng cho bạn một tiền đề để có một tâm trí thật sự tĩnh lặng để hành thiền, để tu đạo.

    Có lúc Thầy tôi hay nói vui: chẳng có gì dễ bằng tập khí công, để tôi nói cho các vị nghe: ngồi thiền các cơ bắp thì buông lỏng, không phải căng cứng như các hoạt động khác, do vậy không bị mệt mỏi về thể xác. Còn tâm trí thì trống rỗng, đầu óc không cần phải nghĩ việc này việc nọ, thế nên không hề mệt mỏi về tinh thần. Thế đấy, thân thể thì nhàn nhã, đầu óc thì thảnh thơi, như thế thử hỏi có việc gì dễ hơn ngồi thiền không!...Mọi người nghe vậy ai cũng cười, cười như nhận ra một điều thú vị là ngồi thiền không hề dễ tới mức như vậy, dường như nó chỉ dành cho những người có thiện căn bẩm sinh, hay những vị chân tu thoát khỏi vòng danh lợi. Bởi tâm trí của con người mang bản tính cố hữu là “động”, bởi thế cho nên nó không chịu ngừng nghỉ, luôn suy nghĩ việc này rồi việc kia, chen lấn, xô đẩy nhau thành một chuỗi dài bất tận. Nhiều người còn cảm thấy buồn, cô đơn, thậm chí chán nản khi không có gì để nghĩ tới…Nhưng nếu mỗi người tự biết tìm và vun đắp cho mình tình yêu, niềm tin, niềm vui trong khí công, cả trong công việc hàng ngày, và cao hơn là niềm vui trong mọi hành động, niềm vui trong mọi suy nghĩ, thì chắc chắn hạnh phúc sẽ luôn nở hoa, kết quả trong trái tim và trong tâm hồn quí vị.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    bocautrang (13-03-2012),dangthanhha (06-08-2014),Dieu Minh (22-03-2012),dulichkhonggian (07-09-2015),hanhkhach (23-03-2012),HieuLinh (12-03-2012),Hoan (13-03-2012),hongvulien (26-12-2012),huongtamlinh (12-03-2012),Lam (20-03-2012),Mộc Lan (14-03-2012),Nganpham (12-04-2013),Nghệ An (12-03-2012),nghiad99 (08-11-2012),ngocminhchau (14-03-2012),nguoimuonhochoi (12-03-2012),Phương Nam (13-03-2012),pvt-pvv (20-03-2012),songhieu (12-03-2025),SONGHONG (28-03-2012),tamanh (12-03-2012),tam_thuc (23-10-2013),Tịnh_Tâm (12-03-2012),thanhphong (10-08-2014),Thuanhoang (13-03-2012),TrangNTN (12-03-2012),TruongKhoat (02-12-2012),tuluyenthantam (05-05-2014),turaunt (12-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (12-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •