Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    75
    Cảm ơn!
    1,677
    Thanked 691 Times in 65 Posts

    Smile Slideshow Yên Tử 1-2/10/2011

    Chuyến đi Yên Tử vừa qua của Thầy trò Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đã mang lại nhiều dấu ấn sâu sắc và những kỷ niệm đẹp ! Xin mời các thành viên trong diễn đàn, nhất là các học trò ở xa cùng nhìn lại những hình ảnh của chuyến đi này !

    (Do hạn chế về dung lượng khi up lên mạng nên chất lượng hình ảnh đã phần nào bị giảm. Rất mong các thành viên thông cảm! )


  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan

    bocautrang (13-10-2011),boystyle83 (12-10-2011),Dieu Minh (14-01-2012),hiepqf3 (14-03-2012),Hoan (12-10-2011),huongtamlinh (12-10-2011),huyenkhongthanhnam (14-01-2012),kiencuong304 (12-10-2011),Lam (12-10-2011),mai (11-03-2012),nganuoc (12-03-2012),nguoimuonhochoi (09-03-2012),nhuhainguyen (12-10-2011),PhongThuyGia (12-10-2011),Phương Nam (08-03-2012),tamanh (12-10-2011),thanhphong (08-12-2015),thànhtâm (12-10-2011),Thuanhoang (13-02-2012),Tieutrucxinh (12-10-2011),TrangNTN (12-10-2011),Trần Kim Cương (12-10-2011),TruongKhoat (12-10-2011),turaunt (08-03-2012),vanbac1977 (12-10-2011),vivi80 (12-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (12-10-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Khu Đô Thị Pháp Vân Tứ Hiệp
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    203
    Thanked 198 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Cảm giác thật ấm cúng và yên bình!! mình thèm được là một trong những người trong "đoàn" quá!!!!!

  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tranthanhlong181982

    Dieu Minh (14-01-2012),Hoan (16-01-2012),huyenkhongthanhnam (14-01-2012),thanhphong (08-12-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Em lại chào Thầy và cả nhà ạ.
    Hôm mùng 7 Tết vừa rồi em cũng đi Yên Tử, leo núi từ 6h sáng và xuống đến nơi lúc 3h30 chiều. Cũng không ngờ mình có thể leo trèo lâu như vậy. Vừa đi vừa nghe bài Thanh khí khai tâm của Thầy và thỉnh thoảng tâm niệm xin năng lượng của núi rừng Yên Tử dồn vào đỉnh đầu Bách hội nên không bị mệt lắm (chỉ cảm thấy đau toàn thân từ lúc ngồi vào ô tô đi về và tiếp sau đó 1 tuần sau đi lần cầu thang như các cụ bô lão )
    Có 1 điều lạ ở đây là em không hiểu sao khi bước vào chùa Hoa Yên lòng em trùng hẳn xuống, buồn, 1 nỗi buồn không biết vì sao tôi buồn và chỉ trực khóc. Thế mới lạ chứ, vì từ trước đến giờ em đi rất nhiều chùa nhưng lần đầu em có cảm giác này và đến Yên Tử thì đi các chùa khác hiện tượng hết sức bình thường nhưng chỉ khi đến Hoa Yên thì em xúc động thật sự.
    Leo đến đỉnh chùa Đồng thấy mọi người xúm xụm xoa tiền, em cũng cố kiết leo vào xoa lấy xoa để :d. Sau đó mon men ra ban chính, đứng cạnh chú tiểu, thấy mấy bà xin lộc, em cũng học đòi giở trò xin xỏ "cho con xin cành lộc ạ" , chú tiểu bảo:"có phải của tôi đâu mà cho, của các cụ (gì gì đó ...). Thế rồi chú tiểu vừa nói vừa đưa cho em 1 bông hoa cúc vàng hì hì.
    Dù gì thì Yên Tử cũng là đỉnh cao nhất từ trước đến giờ em đã "chinh phục" và cũng để lại ấn tượng nhất.
    Còn lúc sau đó đoàn ghé vào Thiền viện Trúc Lâm thì không cảm nhận được đó là 1 ngôi chùa, mà chỉ thấy như đang đi thăm danh lam thắng cảnh vì ở đó tượng Phật quá to, quá hoành tráng, sạch, đẹp, nhưng mà lạnh
    Comment viết vào ngày 8-3. Chúc mừng các chị em trong diễn đàn 1 ngày tràn đầy hạnh phúc, hoa quà và tình yêu. Chúc Thầy và các anh mang niềm hạnh phúc, hoa quà và tình yêu đến cho người đặc biệt của mỗi người ạ

  6. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    Hoan (08-03-2012),HoaXuan (09-03-2012),Phương Nam (08-03-2012),thanhphong (08-12-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •