Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 14 của 14

Chủ đề: Ngày 8/3/2012

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    48
    Cảm ơn!
    332
    Thanked 1,016 Times in 48 Posts

    Mặc định

    Cả nhà làm thơ hay quá ạ. Em chỉ biết nghe nhạc, không biết làm thơ nên nhân ngày 8-3, trân trọng kính tặng bang hội chị em phụ nữ chúng ta 1 bài hát rất hay về mẹ. Bài hát có tên "Nhật ký của mẹ" do Hiền Thục thể hiện.
    http://www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y

  2. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam

    Hoan (08-03-2012),HoaXuan (08-03-2012),HuyenAnh (08-03-2012),Nghệ An (09-03-2012),Phương Nam (08-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (08-03-2012)

  3. #12
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Định Công
    Bài viết
    110
    Cảm ơn!
    2,612
    Thanked 2,822 Times in 110 Posts

    Mặc định

    Con xin cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả anh em trong lớp. Mộc Lan cũng xin được tặng bài hát này đến những người mẹ thân yêu của mọi người trong lớp.


    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!

  4. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan

    bocautrang (08-03-2012),Dieu Minh (09-03-2012),Hoan (08-03-2012),HoaXuan (08-03-2012),HuyenAnh (08-03-2012),kimthuan (08-03-2012),nganuoc (08-03-2012),Nghệ An (09-03-2012),nguoimuonhochoi (09-03-2012),Phương Nam (08-03-2012),tamanh (08-03-2012),turaunt (08-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (08-03-2012)

  5. #13
    FirePhoenix Guest

    Mặc định

    FirePhoenix cũng xin cảm ơn một nửa thế giới ở trong lớp KCTL, cảm ơn một nửa lớp KCTL trong thế giới đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu của chúng ta.

    Hôm qua, nhân ngày 8-3, FirePhoenix được trải nghiệm 1 cung bậc cảm xúc mới của tình mẫu tử, khi lần đầu cho con gái đi mẫu giáo. Cái giây phút đứng ngoài lớp nhìn con khóc nức nở mà không được vào dỗ dành, ôi trái tim như tan nát! Ra về với khuôn mặt thất thần, FP mới hiểu và thấu hết tình cảm của mẹ đã dành cho mình. Lúc ấy, điều làm mình xúc động không kém việc cho con gái đi học là việc hiểu ra những gì mẹ đã dành cho mình. Thế mà giờ lớn lên, vẫn lúc này, lúc khác làm mẹ phiền lòng. Nước mắt chảy xuôi, điều này đã vượt hơn ý nghĩa là một câu đúc kết đơn thuần trở thành một chân lý trong cuộc sống. Người mà phần lớn cuộc đời mình có thể dành hết tâm trí, tình cảm, thường là con mình, có khi là vợ/chồng mình, rồi mới đến bố mẹ. Nhưng người luôn dành cho mình tất cả những yêu thương sâu thẳm nhất, thiêng liêng nhất, lại chính là cha mẹ mình. Cuộc sống hình như bất công đối với những người mẹ, và hơi hào phóng đối với những người con. Phải chăng chính vì thế, trời mới sinh mình ra là con trước, rồi làm mẹ, để trả hết ơn huệ, hết nợ đời.

    Chỉ có bài hát "Nhật ký của Mẹ", chứ không thấy ai viết "Nhật ký của Con". Bởi khi nhỏ con còn chưa biết đọc, biết viết, con chỉ biết đón nhận những tình cảm của mẹ. Còn mẹ, mẹ lại quá xúc động với những tình cảm dành cho con, để không thể không hát lên, không ghi lại. Khi con sinh ra là một sinh linh yếu ớt, có thể dễ dàng bị xâm hại bởi bất cứ thứ gì xung quanh, thì mẹ ở bên để bảo vệ, để che chở, để yêu thương. Những lúc ấy, con ngu ngơ, con khờ dại, có khi con còn chẳng nhớ nổi mẹ đã làm gì. Khi con lớn lên, đủ sức, đủ tài, khi con có thể ý thức đầy đủ, có thể ghi nhớ cặn kẽ, lúc ấy con lại dành hầu hết thời gian cho con của con, lại chăm sóc cho một sinh linh yếu ớt khác, để rồi con mới thấy ngày xưa mẹ đã nâng niu con như thế nào.

    Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn thời gian, cảm ơn ông trời đã sinh ra người phụ nữ, để hàng ngày hàng giờ họ tạo nên một trong những nguồn năng lượng lớn lao và tuyệt vời nhất thế giới này, năng lượng của tình mẫu tử.
    Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 10-03-2012 lúc 12:00. Lý do: từ ngữ

  6. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix

    ducdokieu (13-03-2012),Hoan (09-03-2012),HoaXuan (09-03-2012),huongtamlinh (09-03-2012),kimthuan (09-03-2012),nganuoc (09-03-2012),nguoimuonhochoi (09-03-2012),Nguyen XY (10-03-2012),Phương Nam (09-03-2012),tam_thuc (03-03-2014),tindohuongthien (10-03-2012),TrangNTN (10-03-2012),turaunt (09-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (09-03-2012)

  7. #14
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    đường Hoàng Mai
    Bài viết
    12
    Cảm ơn!
    142
    Thanked 30 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn Em!
    Bài thơ rất ý nghĩa và lãng mạn!
    Hy vọng TTX luôn có những bài thơ như vậy.
    Chúc em thành Công!!!

  8. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vanbac1977


Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •