Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Trường hào quang của các bé thường rất yếu, dễ bị tác động bởi các tác nhân bên ngoài, thế nên các bé thường rất mẫn cảm. Đơn cử như ai mắc bệnh ung thư mà bế các bé một lúc là khóc váng lên ngay.
    Em rất thích nuôi chó, vì chó là loài vật rất khôn và trung thành.Em có bà chị kể, một lần lúc chông chị ấy mất, hôm gọi hồn ở nhà con chó nhà chị cứ sủa vang trước cửa, sau không ăn uống ốm dần rồi chết.Quê nhà em có ông có nghề làm thịt chó, đi đến đâu cũng bị chó cắn nhặng lên.
    Có lần vô tình, em cảm nhận ở mặt chiếu nào đó của chó thì nó có hình dạng như đứa trẻ ( thông tin chưa được kiểm chứng ).Không biết nó có liên quan đến câu nói "Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang " không nhỉ ?

  2. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    hiepqf3 (14-03-2012),HieuLinh (10-03-2012),lê chí công (25-02-2018),Phương Nam (09-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (09-03-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội.
    Bài viết
    326
    Cảm ơn!
    3,654
    Thanked 6,905 Times in 325 Posts

    Mặc định

    Chủ đề "vía" này của a ĐQH đang rất sôi động, e lại xin được góp vui... A ĐQH nói về hiện tượng chó ghét hay cắn cũng rất có lý, nhưng trường hợp em nêu ra là đã được đối chiếu... vd: Trong 1 đám bạn đến nhà một người nào đó chơi, nhà đó có nuôi chó, tất cả bạn bè gọi nó (chó) nó đều mừng và vẫy đuôi nhưng riêng một người trong số bạn đó thì nó lại ko thích và sủa lên... Và người đó cũng nhận ra là mình bị chó ghét và đi đâu cũng vậy, tốt nhất tránh xa chó ra nếu không muốn bị cắn hay đuổi... . E cũng xin ACE trong diễn đàn đóng góp ý kiến ạ.
    tamconthien

  4. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hiepqf3

    HieuLinh (14-03-2012),Hoan (14-03-2012),lê chí công (25-02-2018),Phương Nam (15-03-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    2
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 9 Times in 2 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Đỗ Tương Xem bài viết
    Đơn cử như ai mắc bệnh ung thư mà bế các bé một lúc là khóc váng lên ngay.
    Em nghĩ điều này không đúng, vì với nhà em, bố em bị ung thư đã 2 năm, và cụ vừa mất hôm 9/3 vừa rồi. Nhà em trông trẻ, bố em thường xuyên bế các bé, mà em thấy các bé vẫn ăn mau chóng lớn. có bé còn chỉ thích ngủ với bố em. Em nghĩ năng lượng xấu toát ra dựa trên nhiều yếu tố chứ những người tốt không may mắc bệnh hiểm nghèo đâu có phải là người đó xấu đâu ạ. chút tâm sự đêm khuya mong anh em thông cảm.

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocanh

    lê chí công (25-02-2018),manhcao277 (05-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •