Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Bạn có thể hô “biến”?
Threaded View
-
05-03-2012, 23:41 #1Phù Vân Guest
Bạn có thể hô “biến”?
Bạn có thể hô “biến”?
Câu trả lời là có! Và điều tôi muốn chia sẻ sau đây không còn là câu chuyện cổ tích thời hiện đại đối với những ai có đủ hiểu biết về môn KCTL.
Mới đây tôi bị đau ở hông, và cảm giác chính xác là không phải đau ở cơ và xương mà là đau dây thần kinh, tuy nhiên lại không hoàn toàn giống như biểu hiện của đau dây thần kinh tọa, vì chỉ đau tại một điểm, đứng lên hơi khó nhưng bình thường nếu không để ý thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Và tôi nghĩ đó là biểu hiện ban đầu của bệnh. Tôi đến hỏi Thầy giúp xem đó là bệnh gì và nhờ Thầy chữa cho, nhưng hơi “hụt hẫng” , khi được Thầy chỉ định: "về nằm và tập bài TKKT" (trong lòng nghĩ chắc bệnh của mình đơn giản lẽ ra phải tự biết tập bài thế mà còn nhờ đến Thầy).
Mỗi tối trước khi đi ngủ và sáng sớm tôi tập bài thì thấy đỡ hẳn triệu trứng, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là khoảng 1 hoặc 2 tiếng sau khi tập lại đau trở lại.
Khoảng 1 tuần vùng đau đó cũng không lan rộng và cũng không nặng thêm, nhưng đeo bệnh lâu cũng chán, tôi được một bạn đồng môn chữa cho. Cảm giác lúc đó là : dây thần kinh tại vị trí đau như được nhấc lên, người bạn chữa cho tôi thì bị đau nhức ở các đầu ngón tay cảm giác “khí độc” rất nhiều.
Buổi sáng hôm sau thức dậy tôi hoang mang vô cùng vì bất kỳ cử động nào của cơ thể cũng làm dây thần kinh đó đau tê tái, khó khăn lắm mới đứng dậy được và bước đi khó nhọc, có lúc bước đi mà tưởng đổ sụp xuống giống như bị gẫy xương chân mà lại cố đứng dậy. Tôi lại hỏi Thầy, Thầy nói “con qua đây đi Thầy chữa cho”, trong bụng mừng lắm .
Trên đường đến nhà Thầy tôi ngồi xe máy, mỗi lần qua chỗ đường hơi mấp mô cảm giác như xương hay dây thần kinh hay cái gì đó vỡ vụn đau lắm lắm.
Cũng đi được đến nhà Thầy và Thầy chữa:
“ ...hóa giải tất cả nguyên nhân gây đau”
“...giải tỏa tất cả các nguyên nhân gây ách tắc tại vùng đau”
“...tháo bỏ mọi dị vật ra khỏi vùng đau”...
Lúc đó tôi có cảm giác như từng đợt khí “quét” qua vị trí đau, cảm nhận một cách rõ ràng nhất. Một lúc Thầy bảo đứng dậy và hỏi cảm giác đỡ bao nhiêu % rồi? Tôi thận trọng đứng dậy và “ Thầy ơi con đỡ được 50% rồi ạ”.
Tôi đi đi lại lại trong nhà Thầy và cảm giác đỡ hơn hẳn sau từng bước chân. Niềm xúc động dâng tràn trong tôi! Một lúc Thầy lại hỏi:
- “con đỡ hơn chưa?”
- “con đỡ đến 70% rồi ạ” đúng là niềm hân hoan như khi thoát khỏi từ một kiếp nạn nào đó trở về.
Thầy nói vui : “ chắc bị con cua nó cắp”
Còn việc tập bài thì thấy đỡ nhưng sau đó lại đau được Thầy giải thích giống như kiểu “nước từ nguồn mạch nào đó chảy vào chỗ chũng, vét hết nhưng sau nó lại chảy vào vì thế để khỏi hẳn thì phải giải quyết tận gốc".
Hôm sau cảm giác đau cứ bay biến dần đi, và hết hẳn lúc nào không hay???
Khi tôi ghi lại những dòng này nỗi nghẹn ngào trong tôi lại dấy lên bởi khi Thầy chữa cho tôi mỗi lúc Thầy lại ho như “nổ cổ” vì “độc” trong người Thầy còn nhiều sau những lần chống tà! Và con muốn nói thêm một lần nữa lời cám ơn Thầy!View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân
Hoan (06-03-2012),Hoasentrang (06-03-2012),HoaXuan (06-03-2012),nganuoc (06-03-2012),Nghệ An (06-03-2012),nghiad99 (10-11-2012),nguoimuonhochoi (06-03-2012),nhuhainguyen (06-03-2012),Phương Nam (06-03-2012),qingli (24-04-2012),thanhphong (31-07-2014),Thuanhoang (06-03-2012),Tieutrucxinh (07-03-2012),turaunt (06-03-2012),TuTam (21-05-2012),xuan2566 (06-03-2012),ĐINHQUANG HIỆP (06-03-2012)