Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    11
    Cảm ơn!
    36
    Thanked 130 Times in 11 Posts

    Mặc định Chuyện dài chưa kể - Hồi 3

    Chuyện dài chưa kể - Hồi 3: thầy lập bàn thờ và trấn đất cho nhà tôi
    Theo như thầy đã chỉ vẽ chiều hôm qua, sáng ngày 30/12 tôi dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ để Thầy đến lập bàn thờ gia tiên.
    Buổi sáng ở ĐN thật yên tĩnh, đường phố tuy đã đông người nhưng không ồn ào. Trong nhà hàng cafe cổ kính, Thầy và chúng tôi vừa điểm tâm vừa ngắm cảnh nhà hàng với những cây bosai nhiều kiểu dáng, những hòn đá gợi dáng nghệ thuật.
    Rồi Thầy và anh HĐ theo tôi dẫn đến tận chỗ bán bát hương, lọ hoa, chân đèn. Thầy tự tay lựa từng bát nhang, từng lọ hoa, xoay qua, xoay lại cho đến khi thật ưng ý mới lấy. Nhìn thái độ chăm chú chọn lựa của Thầy, tôi càng thêm quý mến tấm lòng nhiệt thành, quan tâm của Thầy đối với việc gia đình tôi. Rồi Thầy lại bảo tôi đưa đến chợ để mua vàng mã để cúng, rồi lại đến cửa hàng bán đồ thờ để mua cho được cái tam sơn theo như mong muốn của Thầy. Sự tận tâm, kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ của Thầy khiến tôi vô cùng cảm động và để lại trong lòng tôi ấn tượng không thể nào quên.
    Khi về đến nhà, Thầy và anh HĐ bắt đầu gói gém cẩn thận vàng, đá ngọc cho vào từng bát hương, rồi đổ tro cho đầy. Việc lấy tro từ trấu đã được Thầy chỉ dẫn cẩn thận từ ngày hôm qua. Tôi phải nhờ một người cháu từ quê chiều qua đốt cả bao trấu và đem ra nhà từ sáng sớm. Vậy mà, khi kiểm tra lại, anh HĐ cũng không ưng ý. Anh tự tay sàng từng chút tro trấu một, phải đến hơn nữa bao tro trấu, anh mới lấy được đủ ba bát hương cho bàn thờ.
    Bàn thờ nhà tôi lâu nay được sắp xếp theo kiểu lư hương, chân đèn đặt trước, di ảnh đặt sau với nhiều bát hương khác nhau cho ông, bà, cô chú bác. Thầy sắp đặt lại ba bát, bát thứ 1 to nhất, đặt chính giữa cho Thần linh, thần tài, thổ địa, táo phủ thần quân …, bát thứ 2 đặt bên phải cho gia tiên ông bà dòng họ về ngự, bát thứ 3 dành cho bà cô tổ, ông mãnh tổ, bà cô, ông mãnh trong dòng họ. Ba bát hương được để trên bộ tam sơn mà thầy tự tay chọn lựa sáng nay. Bộ chân đèn được sắp phía trước, ở hai bên, tạo nên không gian rộng rãi thoáng đãng cho bàn thờ gia tiên nhà tôi.
    Làm hoàn chỉnh bàn thờ xong, Thầy và anh HĐ hỏi tôi có muốn hỏi chuyện ai, trong gia đình không. Rồi Thầy và anh HĐ mời ông nội tôi về theo ý nguyện của chồng tôi.Thầy nói ông cụ ốm yếu,xanh xao lắm và đang bị đau(ông tôi bị chết lụt năm thìn 1964).Thầy nói ông cụ ở dưới nước lâu ngày nên sức khỏe không tốt.Thấy vậy Thầy lập tức chữa ngay cho ông tôi,sau đó Thầy hỏi:
    - Cụ đỡ chưa?
    Ông cụ sau một lúc trả lời :
    -Đỡ rồi Thầy ạ.
    Thầy quay sang nói với tôi nhìn sắc mặt ông cụ hồng hào hơn lúc nãy rồi. Ông tôi cũng cho hay Thầy rất tốt và bây giờ ông đã vui và yên tâm vì con cháu đã gặp được Thầy và mong muốn con cháu được theo Thầy
    .
    Mâm cổ được bày lên bàn, trước bàn thờ. Thầy đưa cho tôi bài cúng đã được chuẩn bị trước. Đọc bài cúng này, tôi chợt hiểu ra trước đây việc khấn cúng của gia đình tôi vẫn còn sơ sài và sai sót lắm.
    Trong lúc cúng gia tiên, anh HĐ báo cho thầy hay đất nhà tôi có người đaò bới, gây động nhà ở hướng đông nam. Thầy lập tức chú tâm, bảo anh tìm hiểu xem tại sao người đó lại gây ra chuyện xấu cho nhà tôi vậy. Thầy giải thích cho tôi hiểu, một khi đất nhà mình mà bị người khác đào sâu vào nền đem đi nơi khác thì đất bị sụt lỡ, mình sống không yên ổn trên đất đó. Sau một lúc tập trung căng thẳng, Thầy và anh HĐ cho hay đã yêu cầu những người kia không làm việc xấu cho nhà tôi nữa. Từ nay, đất này yên ổn, không có việc gì bất ổn xảy ra nữa rồi.
    Nhìn bàn thờ gia tiên được bày biện trang nghiêm, ấm cúng, lại nhìn thấy Thầy và anh HĐ tập trung tinh thần cho việc nhà tôi, trong lòng tôi thêm cảm kích sự quan tâm của Thầy đối với gia đình tôi. Tôi thầm nghĩ, mình may mắn biết bao khi được Thầy giúp đỡ trong bao việc từ chuyện làm ăn đến cuộc sống của gia đình, kể cả những việc tưởng như nhỏ nhặt, tỉ mỉ nhất.

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới dangha

    lê chí công (09-12-2014),Lobbyvietnam (04-03-2012),Mộc Lan (05-03-2012),nguoimuonhochoi (05-03-2012),nhuhainguyen (05-03-2012),Phương Nam (05-03-2012),tamanh (05-03-2012),thanhphong (11-07-2014),Thuanhoang (05-03-2012),Tieutrucxinh (07-03-2012),TrangNTN (05-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •