Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Ngày đầu tiên đi học

    Hôm 19.2, là ngày đầu tiên con được đi học nhưng không phải là ngày đầu tiên đi học để một mình "Mẹ dắt tay từng bước" nữa mà có Thầy, đồng môn và anh hocdao cùng "dắt tay con" bước từng bước một vào lớp học Khí công tâm linh. Đó là ngày đầu tiên con được đi học tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) và Đền Đô (Từ Sơn – Băc Ninh), ngày đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời con với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, lo âu, vui mừng, mong đợi hòa quyện, cuộn tròn trong trái tim con.
    Thầy, trò đến chùa Vĩnh Nghiêm lúc 10h, Ngôi chùa được xây dựng cách đây 700 năm, quang cảnh chùa thật đẹp, cổ kính, thoáng mát. Công việc chuẩn bị cho buổi học được phân công cho từng học trò thực hiện, con lăng xăng đi theo VH liên hệ với nhà Chùa cho phép lớp ngồi tập và công đức cho Chùa. Công việc chuẩn bị xong xuôi, Thầy trò làm lễ ở Tam Bảo và về Tổ Đường ngồi tập.
    Thầy đứng đó, con ngước nhìn Thầy uy nghiêm, tỏa sáng; giọng nói to, rõ, ấm áp, truyền cảm. Lời thầy truyền đến học trò: “Trong môn học khí công tâm linh có hai phần: phần thực pháp và linh pháp, thầy đã viết về thực pháp cập nhật trên mạng, đã có ai đọc chưa? đọc rồi có hiểu không? Có nhớ thầy viết gì không? Thầy lại hỏi: Có ai nói cho Thầy biết Phế khí màu gì, tâm bào, can màu gì?. Học trò đáp lời thầy lí nhí như chưa thuộc bài…., trong đó có con. Thầy đùa “Ai không thuộc bài thì ở lại lớp”, thì học trò đồng thanh trả lời “không đâu Thầy ơi”, con hiểu nếu muốn không ở lại lớp thì cần chuyên cần luyện tập. Thầy giải thích cho chúng tôi về tập thực công, giới thiệu về cách thức luyện tập bài “Nội Chu Thiên”. “Tan học”, nhìn nét mặt ai cũng phấn khởi, vui mừng vì vừa được học thêm một bài học. Mặc dù, bài học hôm nay khó hơn mọi khi vì là luyện thực công. Dưới gốc cây Bồ Đề trước chùa Vĩnh Nghiêm, Thầy trò chụp ảnh kỷ niệm, cũng dưới gốc cây Bồ Đề thầy căn dặn học trò: Mỗi người đi học cần có một cuốn sổ gọi là “Sổ tay người học thiền”, ghi chép cẩn thẩn những điều thầy dạy, ghi chép những điều cần phải nhớ những nội dung quan trọng. Thầy ơi, lời thầy dạy chúng con xin ghi nhớ!.
    Chiều, Thầy trò dâng hương lễ tại Đền Đô và được nghe Thầy kể chuyện. Sau đó Thầy bảo anh hocdao dẫn chúng tôi vào Đền Mẫu xin thuốc, chúng tôi đi theo anh, mỗi người đều tâm niệm xin Mẫu ban cho gói thuốc chữa bệnh cho mình, Quà tặng cho mỗi người là một gói thuốc. Thời tiết chiều Đền Đô hôm nay như chiều lòng người đi lễ, trời hửng nắng xua tan đi cái mưa lạnh của mùa đông Miền Bắc. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ nghe Thầy kể chuyện, Thầy kể chuyện thật có sức thuyết phục, mỗi câu chuyện, lời nói của Thầy là một bài học làm người sâu sắc với chúng con.
    Ra về lòng con trào dâng niềm vui, con học được nhiều bài học bổ ích từ buổi học đầu tiên đó là tình yêu thương, đức tính kiêm tốn, siêng năng luyện tập.
    Con cảm ơn Thầy./.

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    BatNga (03-03-2012),hiepqf3 (03-03-2012),Hoan (03-03-2012),HoaXuan (03-03-2012),lê chí công (20-03-2015),Lobbyvietnam (03-03-2012),nghiad99 (06-12-2012),nhuhainguyen (02-03-2012),Phương Nam (05-03-2012),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015),ĐINHQUANG HIỆP (03-03-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định đời đạo song tu

    Đời đạo song tu thật khó thành
    Cứ đi sẽ đến, chớ cầu nhanh.
    Cốt lòng phải vững, tâm phải sáng.
    Ắt chốn cao xanh thấu hiểu mình.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  4. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    BatNga (03-03-2012),Dungnph (19-05-2023),HoaXuan (03-03-2012),manhcao277 (27-04-2014),nghiad99 (06-12-2012),nguoimuonhochoi (03-03-2012),Phương Nam (05-03-2012),SONGHONG (03-03-2012),tamanh (03-03-2012),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Bắc Giang
    Bài viết
    20
    Cảm ơn!
    35
    Thanked 115 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Y Xuan Xem bài viết
    Hôm 19.2, là ngày đầu tiên con được đi học nhưng không phải là ngày đầu tiên đi học để một mình "Mẹ dắt tay từng bước" nữa mà có Thầy, đồng môn và anh hocdao cùng "dắt tay con" bước từng bước một vào lớp học Khí công tâm linh. Đó là ngày đầu tiên con được đi học tại Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang) và Đền Đô (Từ Sơn – Băc Ninh), ngày đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc đời con với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi, lo âu, vui mừng, mong đợi hòa quyện, cuộn tròn trong trái tim con.
    Thầy, trò đến chùa Vĩnh Nghiêm lúc 10h, Ngôi chùa được xây dựng cách đây 700 năm, quang cảnh chùa thật đẹp, cổ kính, thoáng mát. Công việc chuẩn bị cho buổi học được phân công cho từng học trò thực hiện, con lăng xăng đi theo VH liên hệ với nhà Chùa cho phép lớp ngồi tập và công đức cho Chùa. Công việc chuẩn bị xong xuôi, Thầy trò làm lễ ở Tam Bảo và về Tổ Đường ngồi tập.
    Thầy đứng đó, con ngước nhìn Thầy uy nghiêm, tỏa sáng; giọng nói to, rõ, ấm áp, truyền cảm. Lời thầy truyền đến học trò: “Trong môn học khí công tâm linh có hai phần: phần thực pháp và linh pháp, thầy đã viết về thực pháp cập nhật trên mạng, đã có ai đọc chưa? đọc rồi có hiểu không? Có nhớ thầy viết gì không? Thầy lại hỏi: Có ai nói cho Thầy biết Phế khí màu gì, tâm bào, can màu gì?. Học trò đáp lời thầy lí nhí như chưa thuộc bài…., trong đó có con. Thầy đùa “Ai không thuộc bài thì ở lại lớp”, thì học trò đồng thanh trả lời “không đâu Thầy ơi”, con hiểu nếu muốn không ở lại lớp thì cần chuyên cần luyện tập. Thầy giải thích cho chúng tôi về tập thực công, giới thiệu về cách thức luyện tập bài “Nội Chu Thiên”. “Tan học”, nhìn nét mặt ai cũng phấn khởi, vui mừng vì vừa được học thêm một bài học. Mặc dù, bài học hôm nay khó hơn mọi khi vì là luyện thực công. Dưới gốc cây Bồ Đề trước chùa Vĩnh Nghiêm, Thầy trò chụp ảnh kỷ niệm, cũng dưới gốc cây Bồ Đề thầy căn dặn học trò: Mỗi người đi học cần có một cuốn sổ gọi là “Sổ tay người học thiền”, ghi chép cẩn thẩn những điều thầy dạy, ghi chép những điều cần phải nhớ những nội dung quan trọng. Thầy ơi, lời thầy dạy chúng con xin ghi nhớ!.
    Chiều, Thầy trò dâng hương lễ tại Đền Đô và được nghe Thầy kể chuyện. Sau đó Thầy bảo anh hocdao dẫn chúng tôi vào Đền Mẫu xin thuốc, chúng tôi đi theo anh, mỗi người đều tâm niệm xin Mẫu ban cho gói thuốc chữa bệnh cho mình, Quà tặng cho mỗi người là một gói thuốc. Thời tiết chiều Đền Đô hôm nay như chiều lòng người đi lễ, trời hửng nắng xua tan đi cái mưa lạnh của mùa đông Miền Bắc. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên bãi cỏ nghe Thầy kể chuyện, Thầy kể chuyện thật có sức thuyết phục, mỗi câu chuyện, lời nói của Thầy là một bài học làm người sâu sắc với chúng con.
    Ra về lòng con trào dâng niềm vui, con học được nhiều bài học bổ ích từ buổi học đầu tiên đó là tình yêu thương, đức tính kiêm tốn, siêng năng luyện tập.
    Con cảm ơn Thầy./.
    Từ ngày biết đến diễn đàn cũng được 1 năm,một phần của cuộc sống đã như thuộc về Gia Đinh KCTL,luôn luôn hướng về diễn đàn,hướng về những bài giảng của Thầy,những điều rất bổ ích về cuộc sống,thêm yêu cuộc sống hơn,yêu GĐ hơn,yêu những bài học làm người rất thâm thúy của thầy ..v v
    Khi mới biết đến diễn đàn con còn suy nghĩ nông cạn nói những lời không được chín chắn cho lắm.Nay công việc cũng dần ổn định có thời gian để tập hơn
    con người em(con) đã như là một người con của GĐ KCTL,có niềm tin tuyệt đối vào Thầy,bài luyện.vv
    rất mong được các anh chị chỉ bảo nhiều.Rất cảm ơn chị Vũ Hiên rất nhiều( đôi khi trong lúc tập bài tập,có những thắc mắc cũng rất ngại gọi chị,vì sợ làm phiền chị)
    Tiếc quá hôm 19/2 em cũng đá bóng cho công ty ở gần Đền Đô cũng lần đầu tiên được một người bạn đưa vào Đền mà lại ko gặp được thầy thật tiếc quá

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BatNga

    nghiad99 (06-12-2012),Phương Nam (05-03-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •