Mong thầy và các bạn giúp con giải đoán xem giấc mơ sau có ý nghĩa gì?

Vào sáng ngày 6/2 con có nằm mơ thấy một giấc mơ như sau:
Con thấy trong giấc mơ con mặc một cái áo đầm màu xanh, mang giày cao gót màu trắng. Có một người con trai còn rất trẻ chắc khoảng trạc tuổi con (con năm nay 29), anh ta mặc một cái áo sơ mi màu trắng, khá cao, khoảng 175cm. Anh ta cầu hôn con, còn đeo vào tay con một chiếc nhẫn. Lúc đầu con hình dung là chiếc nhẫn vàng có đính hột màu trắng, nhưng sau khi anh ta đeo xong con mới nhìn thấy chiếc nhẫn là màu đỏ, nó gồm nhiều viên màu đỏ được xỏ lại với nhau thành chiếc nhẫn, hình dạng những viên đó giống như hột xí ngầu, nhưng nhỏ hơn nhiều, lúc đó con thắc mắc sao anh ta lại tặng cho con chiếc nhẫn bằng nhựa??? nhưng con vẫn im lặng, anh ta còn ôm con, hôn con và nói là kết hôn xong sẽ ở đây (trong đầu nghĩ là Singapore) 2 năm, sau đó sẽ sang Anh sống.
Sau đó con về nhà, vẫn bực vì nghĩ anh ta tặng con nhẫn nhựa, con bèn tháo chiếc nhẫn ra rồi kết một chiếc khác bằng hạt cườm màu trắng và xanh (thực tế thì con cũng có hạt cườm màu này). Nhưng khi đeo vô thì chiếc nhẫn bị đứt, văng hột tùm lum. Con bực quá liền mắng anh ta là: nếu anh ta không có tiền mua nhẫn kim cương thật, thì có thể mua kim cương nhân tạo cũng được, chỉ có trăm mấy ngàn một chiếc thôi. Trong đầu lúc đó nghĩ là anh ta đang thử con, coi con có tham giàu hay không? Anh ta không nói gì, chỉ nhìn con và cười rất tươi, nụ cười hiền lành, con thấy rõ là nước da anh ta trắng, khuôn mặt trẻ và đẹp trai.

Ngày hôm qua con cũng mơ thấy giấc mơ về 1 người con trai, không rõ có phải là người trong giấc mơ kia hay không. Con thấy con và anh ta có 1 chiếc xe hơi, dạng giống xe tải nhỏ thì phải??? Con thấy có nhiều con chó mực, lúc đó nghĩ là chúng sẽ bị người ta đem đi giết, làm thịt. Bình thường con rất thương chó, nên đề nghị anh ta cứu chúng, đem chúng theo, nhưng anh ta không chịu. Con bực quá mắng anh ta, hỏi là anh ta không biết yêu thương động vật àh? Anh ta bảo là cũng rất thương động vật, nhưng k chịu giải thích lý do tại sao không cho đem mấy con chó theo. Con hỏi anh ta có từng nuôi con vật nào không? có từng chăm sóc chúng hay không?... nhưng anh ta không trả lời gì, cũng không giận dữ với con, chỉ im lặng.