Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Thầy ơi ! Con Mơ Hay Thật ?
Threaded View
-
16-02-2012, 10:41 #2
Thầy ơi!
111h20 đêm 11/2/2012 con bắt đầu tập bài Thập chuyển khí pháp con cảm thấy khí ở trên xuống và khí ở dưới truyền lên làm cơ thể bị vặn lại, một lúc sau thì cơ thể lại nở to ra giống cơ thể hòa tan vào trong không gian. Tập xong bài Thập chuyển khí pháp thì con mở tiếp bài Tam giáo đồng tâm, khi hết bài Tam giáo đồng tâm được mấy phút con vừa nhắm mắt để ngủ thì tự nhiên con có cảm giác có người nằm cạnh con (không khí xung quanh lúc này trở nên đặc lại), con sợ nên mở mắt nhìn sang xung quanh nhưng không thấy gì cả. Rồi con cảm thấy vía được tách ra nâng lên ngồi dậy (có ai đó dựng con ngồi dậy) trong tư thế ngồi thiền, lúc đó cảm giác là có người đang sờ vào người con mà con nhìn thì không thấy ai (giống như có người tàng hình vậy, dạo này lúc nào tập là con cũng cảm thấy có người đang nhìn con tập). Con sợ quá vừa gọi Thầy vừa cố suy nghĩ xem có pháp bảo nào của Thầy để chống lại không? Nhưng con không nhớ ra cái nào cả, bỗng nhiên miệng con tự dưng nói “vòng tròn vô tận hãy đưa con đến chỗ Thầy” tức thì sau lưng con xuất hiện một vòng tròn lôi con đi xuyên qua rất nhiều nhà cửa rất nhanh và con cảm thấy người đó đứng trước vòng tròn nhìn mà không đuổi theo (cảm giác về việc có người và được đưa đi rất là chắc chắn không giống như là mơ là cảm thấy như là bị đưa đi thật). Con được kéo rất nhanh và xuyên qua rất nhiều nhà cửa đường xá rồi tự nhiên con thấy mình dừng lại trong một căn nhà trang trí khá đẹp, con thấy Thầy, anh hocdao và 2 anh nữa đang đi ra cửa để đi công việc gì đó. Con liền nói với Thầy việc con bị người đó sàm sở thì con nghe mấy anh đó nới người đó là giáo chủ gì đó mà hai chữ sau con nghe không rõ và người đó rất dê thôi. Sau đó con đi theo Thầy và các anh ra cửa, bên ngoài là một cái sân rộng ở đó có một số học trò của Thầy và con nói chuyện với mấy người bạn gái ở đó.
Sau đó con thấy trên bầu trời xuất hiện một chiếc xe giống xe buýt nhưng đầu nó hơi nhọn có máu trắng sọc đỏ, xe đó thả người xuống. Trong sân có một cái bàn trên bàn có nhiều quyển truyện tranh và một số đồ chơi, con lấy 2 quyển và một món giống như máy chơi game. Nhưng khi con nhìn lại cái máy đó thì thấy có hình người biến thành hình quỷ và quỷ lại biến thành hình người nhìn rất sợ, con gọi lệnh hủy nhưng không được bèn nhờ TieuTrucXinh ngồi bên cạnh hủy giùm thì TTX gọi lệnh hỏa thì máy đó biến mất. Trời tự nhiên tối sầm lại con mở mắt ra thì lại thấy đang nằm trên giường, cảnh xung quanh giường giống như lúc bị xuất vía.
Thầy ơi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc cảm giác của con là thấy thật chứ không phải là nằm mơ nhưng Thầy xem giùm con có phải vía của con đã gặp Thầy đêm hôm đó không? Hôm trước con tập bài đó con cũng thấy ánh sáng chiếu vào mắt và con mở mắt ra thì thấy 1 cánh cửa không phải ở nhà con có ánh sáng trắng nhẹ.
Mặc dù chưa biết thật là mơ nhưng con cảm thấy rất vui vì được gặp Thầy như vậy, con cám ơn Thầy.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bocautrang (16-02-2012),kiencuong304 (16-02-2012),Minh Toàn (26-07-2016),tamanh (01-03-2012),tam_thuc (29-09-2014),thànhtâm (16-02-2012),Thutrang (26-05-2016),tindohuongthien (16-02-2012),TrangNTN (16-02-2012),turaunt (16-02-2012)