Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Lập bàn thờ
Threaded View
-
14-02-2012, 14:03 #3Vũ Hiên Guest
Ngày 4/9/2011 theo Thầy làm bàn thờ nhà anh NHN
Cũng đã nhiều lần Vũ Hiên cùng các đồng môn được theo Thầy đi Lập bàn thờ cho các gia đình (Bốc bát hương). Nhưng dịp gần đây nhất là hôm Thầy đến làm cho nhà Bố mẹ anh NHN (Nguyễn Ngọc Nại), hôm đó VH đã tích lũy được một số kiến thức rất bổ ích, xin được chia sẻ với các thành viên!
Ngày 4/09. Đúng 17h các học trò được hẹn có mặt đông đủ tại nhà gia chủ . Qua phần chào hỏi cả nhóm theo Thầy lên tầng 2, nơi đặt ban thờ của gia đình. Nhìn qua một lượt thấy gia đình đã sắm sửa đủ hết các đồ theo danh sách Thầy đưa từ trước ( Bát hương, tam sơn, đèn , vàng mã, mâm ngũ quả, mâm cơm canh lễ…), tất cả đã được sắp xếp đúng vị trí.
Cảm nhận sơ bộ của các thành viên thì khí nhà gia chủ ở mức bình thường.
Sau đó mỗi người chọn cho mình một chỗ để dễ quan sát, Thầy và a HĐ ngồi ở Trường Kỷ để chuẩn bị gói Thất Bảo, tờ Dị Hiệu – vật quan trọng đặt trong ba bát hương ( thờ Thần, Gia tiên, bà Cô ông Mãnh)
Gói Thất bảo gồm: Bột tam thần ( Thần sa, Hoàng sa, Chu sa) mỗi loại 1 ít chia đều ra 3 gói giấy trang kim, thất bảo là các viên đá có màu theo ngũ hành tượng trưng cho Kim - Mộc - Thủy - Hỏa -Thổ, hai lá vàng và bạc.
- Thầy chỉ: Việc gói bột Tam thần, thất bảo thì làm một vài lần là quen, cố gắng để các gói đều nhau, vuông vắn thể hiện sự nghiêm túc, trang nghiêm thành kính, cái khó nhất là ở phần sau!!!
- Khi Thầy đã ghi xong thông tin của những người được phụng thờ lên các tờ Dị Hiệu, đột nhiên Thầy gọi mình đến bên và bảo:
- Con chép nội dung của tờ Dị hiệu này (Thờ gia tiên) sang một tờ mới cho Thầy, cố gắng viết giống như thế.
Mình đáp lời Thầy, tay định cầm lấy cây bút bi trên tay anh HĐ thì anh ra hiệu cầm cây bút Thầy vừa viết để sử dụng ??? Tò mò quá vì chưa hiểu gì hết nên mình cứ vậy làm theo chỉ dẫn của Thầy và anh HĐ. Cố gắng viết nắn nót cho xong, sau đó chuyển cho Thầy, lòng hồi hộp chờ đợi …
Thầy bảo anh HĐ nhắm mắt lại và đặt hai tờ dị hiệu có nội dung giống hệt nhau lên phía trước mặt anh và hỏi:
- Con nhìn xem trong hai tờ Dị hiệu này thì sẽ dùng tờ nào, tờ bên trái hay bên phải?
Ít giây sau anh trả lời:
- Thưa Thầy dùng tờ bên trái– các vị bề trên chỉ con như thế.
Thầy mỉm cười và nói:
- Con nhìn lại xem tại sao lại dùng tờ bên trái.
Anh HĐ trả lời:
- Con thấy tờ bên trái rất sáng, tờ bên phải thì không có màu sắc gì, tối thui!!!
Lúc này Thầy và các học trò, gia chủ cùng cười vui vẻ, bởi vì tờ bên trái chính là tờ dị hiệu tự tay Thầy viết, còn tờ bên phải là tờ do tôi chép lại.Thầy giải thích thêm:
- - Thực tế hiện nay tại các đình, chùa, điện nhà cô đồng cốt đại đa số đều dùng các tờ Dị hiệu đã được in sẵn, bây giờ họ cốt làm cho nhanh nên rất ít người tự tay mình viết nữa, chính vì thế hiệu quả thực sự hầu như không có. Bởi vì độ sáng của tờ Dị hiệu chính là dấu ấn năng lượng của người Thầy đã đặt vào đó, nó thể hiện quyền năng của người Thầy, ai có nhiệm vụ và phải có đủ quyền năng thì mới làm được những việc Tâm linh. Thật đáng buồn là người trần tục đã thương mại hóa cả việc Tâm linh, họ chỉ cốt tiền thôi nên làm bừa cho xong việc! Dân thì không biết, cứ cúng to lễ lớn là xong, tốn tiền mà vẫn không được việc gì. Những anh thầy lừa đảo thế sẽ không thoát khỏi tội đâu !
Mình hỏi Thầy : “Thầy cho con hỏi, một người học thì sau bao lâu có thể làm được việc này ạ? Thầy trả lời:
- Nhanh nhất là 4 năm, và những người này phải được phong pháp sư bậc 7 trở lên, (trong Thiên hà Xanh có 15 bậc Pháp sư tất cả) tức là tương đương với Thượng Tọa ở trong chùa. Bây giờ các con chịu khó đi làm cùng với Thầy, khi nào Thầy bảo con làm đi, tức là lúc đó bắt đầu làm được rồi đấy.
- Hì.hi.hi
Sau đó Mẹ anh NHN có hỏi Thầy về việc riêng của gia đình, mình thấy Thầy giải quyết rất thấu tình, đạt lí.
18h – bắt đầu tiến hành làm lễ.
Các bát hương đã được lau sạch sẽ bằng rượu mới….
Khi Thầy dùng LQNN quét khí xấu, khí độc , năng lượng xấu ra khỏi khu đất nhà của gia chủ, thì lúc đó mới phát hiện ra: “ dưới tầng sâu của khu đất nhà gia chủ có một lượng lớn khí rất xấu”. Thầy đã phải dùng năng lượng của chính mình thì mới ép nổi lượng khí xấu này ra và giải tỏa nó đi, sau khi làm xong thấy sắc thái của Thầy có vẻ hơi khác. Sau này hỏi ra thì mới biết mỗi lần gặp việc khó thì Thầy phải dùng đến Chân khí của mình mới giải quyết nổi, và mỗi lần như thế Thầy tổn hao nhiều sinh lực lắm.
Thật mừng cho gia đình Gia chủ đã được Thầy giúp kịp thời!
Sau đó Thầy dùng ATD trấn bốn góc của khu đất, điều này Thầy đã giải thích: Khi làm việc này thì không cô hồn nào lạ có thể tự ý vào khu đất được, có thể hiểu như đây là hàng rào để bảo vệ vậy….
Lần lượt 3 bát hương được đặt lên Ban thờ……
Mình và các đồng môn đều cảm nhận khí nhà đã thanh mát hơn lúc mới vào rất nhiều, Nhìn tổng quan Ban thờ đã rất đẹp, Gia chủ vui vẻ, xúc động cảm ơn Thầy và các học trò, mời tất cả xuống uống nước , và giữ lại dùng cơm cùng gia đình. Vì làm cho nhà học trò nên Thầy mới đồng ý dùng cơm đấy, nếu nhà lạ là Thầy về luôn.
Con cảm ơn Thầy vì các kiên thức quý giá. Lần nào theo Thầy cũng học hỏi được rất nhiều.
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
bocautrang (15-02-2012),ducdokieu (15-09-2012),Hoang Quyet (09-05-2012),hoasen (19-12-2012),Hoasentrang (14-02-2012),HoaXuan (15-02-2012),hocdao (13-09-2012),Hua Toan (02-07-2012),kimthuan (14-02-2012),Lam (16-02-2012),mahalkita (27-11-2012),manhcao277 (19-12-2012),nganuoc (14-02-2012),nguoimuonhochoi (14-02-2012),Nguyen XY (16-09-2012),nhuhainguyen (14-02-2012),omaimo (18-09-2012),Phương Nam (15-02-2012),SONGHONG (15-09-2012),Tamhuongthien (15-09-2012),tiendung23680 (24-12-2012),Tieutrucxinh (17-09-2012),tinhtam (15-02-2012),TruongKhoat (14-02-2012),turaunt (14-02-2012),TuTam (15-09-2012),xuangiang14 (16-09-2012),xuanthuynet (14-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (15-02-2012)