Kết quả 1 đến 5 của 5
Hybrid View
-
13-02-2012, 10:45 #1
2. Bệnh nhân là một người luyện võ, khái niệm khí công, ngoại khí với những người luyện võ không có gì là xa lạ. Anh bị bệnh dị ứng ngoài da và phải thường xuyên dùng thuốc. Một hôm anh đến cơ quan và ngồi… gãi vì bị dị ứng nặng quá. PTG quan sát thì toàn bộ phần bụng và ngực đều nổi mề đay, ngứa đỏ. Trước những hiện tượng đó, PTG liền phân tích phán đoán tình trạng bệnh tật: Chức năng giải độc của gan có vấn đề, với tiền đề như vậy thì một số phương án chữa trị được định hình. PTG định tiến hành làm ngay vì người bệnh rất khổ sở vì ngứa. Bất chợt trong đầu có một ý niệm “ mọi phân tích chỉ là võ đoán!”. PTG giật mình tại sao lại xuất hiện ý niệm như vậy. Liền quay sang hỏi: anh bị bệnh này từ nhỏ phải không? Anh trả lời đúng như vậy. PTG đoán, bệnh này có thể không như mình nghĩ, rất có thể có những nguyên nhân phức tạp hơn, và hướng dẫn anh tải bài luyện về tập để anh có thể tự chữa bệnh cho bản thân. Việc như vậy, PTG định cho qua nhưng thấy anh ngồi gãi nhiều quá nên thương. Liền bảo anh ra đây (hành lang) em chữa cho. PTG mời lệnh bài của Thầy và đặt tay lên vùng bụng, một lúc sau những đám mề đay nổi ở bụng đã lặn xuống, nhưng vẫn còn lẻ tẻ những đám ở vùng cánh tay và cổ, PTG liền đặt tay vào các vị trí đó thì các đám này biến mất. Chữa xong kết quả khá bất ngờ là triệu chứng phát ban đã hết và anh không phải gãi vì ngứa nữa.
Những cái đáng nhớ trong lần chữa bệnh này là: Chữu bệnh cho một người luyện võ có hiểu biết nhất định về khí công, lần đầu tiên xuất hiện ý niệm “ phản biện” về cách thức phán đoán bệnh. Và chữa bệnh cấp tính hiệu quả rất rõ rệt.
3. Bệnh nhân là một sinh viên học cao đẳng y-là em họ PTG, hiện đang ở nhà PTG vì nhà em đang xây mới. Buổi tối qua (12/2), em đi học về và hỏi PTG: nhà anh có thuốc Berberin (một loại thuốc phổ thông để chữa bệnh tiêu chảy). PTG tránh câu trả lời là không có thuốc (vì trong nhà không có thuốc đó thật) liền hỏi em xem tình trạng bệnh thế nào? Thì em bảo bây giờ bụng đau, muốn đi ngoài, từ chiều tới giờ đã đi 4 lần. PTG có ý niệm chữa bệnh cho em ngay, liền bảo em có tin rằng chỉ uống 1 cốc nước sôi thôi là em sẽ khỏi không? (cái này PTG bắt chước Thầy nhiều lần phát khí vào cốc nước chữa bệnh) Em cười. PTG rót một cốc nước cho em uống. Rồi mấy anh em ngồi xem tivi cùng nhau, lúc này PTG tâm niệm để ý kiểm tra xem diễn biến bệnh của em thế nào. Khoảng 30 phút sau, chợt thấy vùng bụng sôi lên, một luồng khí xoáy mạnh từ phía sau vào vùng bụng, xuất hiện hiện tượng ợ hơi. PTG nói nửa đùa nửa thật: bệnh em đã được chữa khỏi rồi đấy! Trong sự ngạc nhiên, em xác nhận là đã hết đau bụng.
Cái đáng nhớ trong lần chữa bệnh này: Sự ngạc nhiên của một sinh viên trường y trước một thực tế là có thể chữa được bệnh nhờ một cốc nước lọc.View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
Bạch Vi (16-02-2017),dangha (13-02-2012),dangthanhha (06-08-2014),ducdokieu (24-03-2012),hongvulien (01-12-2012),Hua Toan (30-10-2012),huongtamlinh (13-02-2012),lê chí công (08-09-2021),longtadinh (28-08-2014),newebook (18-06-2014),Nganpham (14-08-2016),nganuoc (14-02-2012),nguoimuonhochoi (13-02-2012),NguyetQuangTu (13-02-2012),nhuhainguyen (13-02-2012),Phương Nam (13-02-2012),tamanh (13-02-2012),tam_thuc (11-01-2014),Tịnh_Tâm (13-02-2012),turaunt (13-02-2012),TuTam (14-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (13-02-2012)