Kết quả 1 đến 10 của 11

Threaded View

  1. #11
    Phù Vân Guest

    Mặc định

    Đọc nhiều chia sẻ của các ACE về lễ giải hạn đầu năm, mình lại muốn chia sẻ cảm xúc riêng trong lần đầu tiên được theo Thầy đi giải hạn.
    Chờ đến ngày 13 tháng giêng, hồi hộp và mong ngóng, lên xe mình tâm niệm xin Thầy cho con thuốc chống say xe và cứ thế gật gù ngủ. Sau kỳ nghỉ tết dài mới gặp lại Thầy và các ACE thấy phấn khởi lắm, vừa bước đi vừa như có cảm giác đang cùng gia đình đi du xuân, trong lòng không dấu nổi niềm tự hào được là học trò của Thầy.
    Khi tất cả mọi người trong đoàn ngồi tại chùa Non Nước, nghe Thầy giải thích về cách thức giải hạn và biết thêm có thể gọi vía của bất cứ ai đến nếu muốn giải hạn giúp họ, thế là lần lượt hình ảnh người thân, bạn bè xuất hiện.
    30 phút ngồi thiền để được Ngọc Hoàng giải hạn là kỉ niệm đẹp mà lúc đầu mình chỉ muốn giữ cho riêng mình, cảm giác cơ thể ấm dần lên có lẽ đó còn là sự ấm áp của tình người. Trên góc phải đỉnh đầu có thứ ánh sáng chiếu rọi theo suốt thời gian thiền, và trong lòng bàn tay cảm giác như có bông hoa đang nở dần dần, càng lúc càng rõ rệt và mình vô cùng xúc động thích thú.
    Sau ngày hôm đó mình thông báo cho những người thân biết họ đã được giải hạn, mọi người rất vui mừng, vì thật ra hầu hết người thân của mình đều tập khí công. Lúc đầu là mẹ tập để chữa bệnh thoái hóa khớp và u mỡ, giờ anh trai mình đã chăm chỉ tập hơn để không phải uống thuốc kháng sinh. Đúng là xuân này hơn hẳn mấy xuân qua! Con xin cảm tạ Thầy và các cụ bề trên.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phù Vân

    hiepqf3 (13-02-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •