Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Hybrid View

  1. #1
    huongvdl Guest

    Mặc định Tôi Đi Giải Hạn Đầu Năm

    Lễ Giải hạn đầu xuân Nhâm Thìn 2012

    Đoàn chúng tôi với hơn một trăm người xuất phát từ Hà Nội, về Chùa Non Nước (Sóc Sơn) để dự Lễ Giải Sao đầu năm do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì và tập thể lớp KCTL tổ chức.
    Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia Lễ Giải Sao nên có nhiều bỡ ngỡ và cũng háo hức muốn xem buổi Lễ sẽ diễn ra như thế nào.
    Trên đường đi, được thông báo mỗi người cần biết tên sao chiếu mệnh của mình, tôi giật mình vì quả thực tôi không nhớ chính xác sao của tôi là gì. Nhưng băn khoăn của tôi đã được ban tổ chức giải đáp bằng bản in năm sinh kèm tên sao chiếu mệnh đã được chuẩn bị sẵn để mọi người tiện tra cứu. Chu đáo quá, tôi nghĩ thầm.
    Đến nơi, mọi người tản ra đi lễ các Đền xung quanh, sau đó theo qui định 16 giờ tất cả tập trung đông đủ tại sân chùa Non Nước để dự Lễ Giải Sao. Cứ tưởng mọi người đã tập trung để cùng đi từ Hà Nội cho nên mới đông như thế. Lên đến sân chùa tôi mới được biết năm nay đi giải hạn ở đây có người từ Sài Gòn ra, từ Đà Nẵng ra, từ Thái Bình, Nam Định và Hà Nam lên, từ Tuyên Quang về, từ Phú Thọ, Thái Nguyên xuống. Ôi trời! không biết mọi năm Thầy làm như thế nào mà mọi người lại cất công đi xa như vậy, tôi hồi hộp chờ đợi…
    MC Diệu Tú xinh đẹp xuất hiện với chiếc Mic trên tay, giọng nói nhỏ nhẹ đề nghị các thành viên tham gia đứng đúng vào hàng sao chiếu mệnh của mình. Tôi ngước lên đã thấy có một số người đứng đầu hang hai tay giơ cao tấm biển được làm từ khổ giấy A4 có ép plastic cẩn thận trên in tên và hình các ngôi sao Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Mộc Đức, Thủy Diệu, Vân Hán, Thổ Tú, Kế Đô và La Hầu, trông rõ ràng và đẹp mắt. Mọi người già trẻ, trai gái và cả các em bé … đứng thành hàng ngay ngắn trước sân chùa. Tôi cứ ngỡ mình được quay lại thuở học trò xếp hàng trước khi vào lớp … Theo thứ tự mọi người vào Chùa để chuẩn bị hành Lễ.
    Trong không khí linh thiêng, Thầy Nguyệt Quang Tử giới thiệu cho mọi người biết về nghi thức của buổi Lễ. Thầy giải thích rõ ý nghĩa của việc giải sao đầu năm, Sao chiếu mệnh thường niên là các sao thuộc CỬU DIỆU TINH QUÂN bao gồm: Thái dương, Thái âm, Thái Bạch, Mộc đức, Thủy Diệu, Hỏa tinh, Thổ tú, La hầu, Kế đô.Cửu Diệu Tinh Quân chính là Mặt trời, Mặt trăng,Sao Kim, Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Thổ, Sao Nam Tào và Sao Bắc Đẩu.
    Cửu Diệu Tinh Quân có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người, vì vậy các vì Tinh tú này được gọi là Sao Chiếu mệnh.
    Mỗi năm, mỗi người đều có một sao chiếu mệnh. Mỗi sao chiếu mệnh đều có ảnh hưởng tốt – xấu khác nhau, mức độ tốt xấu của nó phụ thuộc vào tính chất ngũ hành của từng sao, đồng thời chịu sự chi phối của ngũ hành bản mệnh, âm dương bản mệnh và phúc đức gia tộc của người mà sao này chiếu mệnh.
    Sao chiếu mệnh có đặc điểm là quanh năm luôn luôn chiếu xuống đầu người mà sao này có nhiệm vụ theo dõi. Nói theo ngôn ngữ hiện đại là:”Định vị toàn cầu”.
    Việc giải sao hàng năm phụ thuộc hai yếu tố chính:
    1/ Người đứng ra giải sao phải là người có đủ quyền năng để tham gia vào việc thay đổi một phần số mệnh con người trong năm đó.
    2/ Người được giải sao phải là người có lòng thành tâm hướng thiện và đã tích đủ phúc đức để xứng đáng được hưởng việc thay đổi số mệnh trong năm theo chiều hướng: Tăng thêm phần tốt đẹp hoặc giảm thiểu những điều xấu có thể xảy ra.

    Cách giải sao chiếu mệnh: :
    Xê dịch được vị trí tương đối giữa Sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người.
    Thầy nhấn mạnh rằng, việc giải sao chỉ có tác dụng với những người đã làm được nhiều các việc tốt. Nếu cả năm toàn làm các việc xấu thì không thể giải được hạn. Thầy còn giải thích rõ hơn: với những người rất tốt thì việc giải sao sẽ làm cho các sao xấu chiếu mạng quay hẳn sang hướng khác, không còn chiếu vào người đó nữa. Những người tốt vừa thì việc giải sao sẽ làm lệch hướng để giảm bớt góc chiếu của ngôi sao xấu ấy đi. Nếu sao chiếu mệnh là sao tốt thì việc giải sao sẽ có ý nghĩa làm tăng them phần tốt đẹp lên. Thầy cũng làm thoả lòng những người có mặt khi cho biết: có thể giải sao cho tất cả những người mà mình mong muốn, từ những người trong gia đình cho đến người thân, bạn bè hay những người mình yêu quí … Chỉ cần tâm niệm và nghĩ đến khuôn mặt của người đó để mời về thì Vía của họ sẽ có mặt đầy đủ. Thầy không quên giải thích thêm là Vía rất ‘’khôn’’ sẽ tự đứng đúng vào hàng sao của mình, mọi người không cần phải biết sao chiếu mệnh của các Vía đó. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì quả thật lòng tham không có giới hạn, đi một mình nhưng tôi muốn giải sao cho nhiều người quá, mà sao chiếu mệnh của họ thì tôi lại không biết. Thầy nói, hôm nay Người giải sao chính là Ngọc Hoàng, mọi người sẽ ngồi trong tư thế Thiền khoảng 30 phút và xem mình có những cảm nhận như thế nào. Sau đó Thầy Kính lễ các Vị Bề Trên và mời Ngọc Hoàng cùng các Vị về giải sao. Tôi không nhớ rõ hết những lời Thầy khấn, chỉ còn nhớ câu cuối : “Xin kính mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh giải hạn giúp dân.”
    Không khí thật trang nghiêm trong tiếng nhạc Thiền, mọi người yên lặng để cảm nhận. Ba mươi phút trôi qua, vừa dứt tiếng nhạc, đang xôn xao bỗng có tiếng Thầy ‘’mọi người xoè hai tay để nhận quà’’. Thầy nói tiếp: “Mời Thần Tài, Thần Lộc ban lộc đầu năm.” Mọi người im lặng ngay và ai cũng rất háo hức trở lại, tôi tin là người nào cũng nhận được quà của Thần Tài và Thần Lộc (Thầy rất công bằng mà), không biết có ai không cảm nhận được mòn quà như tôi không?
    Buổi Lễ Giải Sao đã diễn ra trong một không khí tôn nghiêm mang tính tín ngưỡng truyền thống nhưng vẫn gần gũi với cuộc sống hiện đại, có MC, có Mic … và trang phục lịch sự của Thầy Nguyệt Quang Tử - Vị Chủ Lễ Đáng Kính của chúng ta. Chúng con xin Cảm Ơn Thầy!
    Ra về trong tâm trạng rất vui vì mọi băn khoăn trước lúc ra đi của tôi được sáng tỏ. ‘’Đi một, về mười’’, không chỉ những người thân của tôi đã được giải sao mà tôi còn mang theo cả quà của Thần Tài và Thần Lộc về cho gia đình nữa. Một năm mới tốt đẹp đang chào đón các thành viên của KCTL. CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
    Tình thương mới thực quyền năng lớn

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    bocautrang (07-02-2012),Dieu Minh (08-02-2012),hiepqf3 (13-02-2012),HieuLinh (08-02-2012),Hoan (07-02-2012),HoaXuan (06-02-2012),hocdao (09-02-2012),Hua Toan (01-11-2012),Hunglee (07-02-2012),huongtamlinh (07-02-2012),HuyenAnh (07-02-2012),kiencuong304 (07-02-2012),Lam (07-02-2012),mai (09-02-2012),Mộc Lan (07-02-2012),nganuoc (07-02-2012),nguoimuonhochoi (06-02-2012),NguyetQuangTu (07-02-2012),nhuhainguyen (07-02-2012),PhongThuyGia (07-02-2012),Phương Nam (07-02-2012),SaoKim (07-02-2012),tamanh (09-02-2012),tantrao (07-02-2012),tatatam (07-02-2012),Tịnh_Tâm (07-02-2012),thànhtâm (08-02-2012),tinhtam (06-02-2012),trainghe (09-02-2012),TrangNTN (09-02-2012),TruongKhoat (07-02-2012),turaunt (07-02-2012),vivi80 (07-02-2012),xuanthuynet (07-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    1
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 6 Times in 1 Post

    Mặc định

    cam on ban huongdvl nhe. Hom do minh cung di va cung duoc nhan qua cua Than tai, Than loc. Cam on thay va cac hoc tro cua thay

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới oanh

    Dieu Minh (08-02-2012),hiepqf3 (13-02-2012),Hoang Quyet (07-02-2012),Phương Nam (07-02-2012),tamanh (09-02-2012)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định

    Cảm xúc của con trong buổi lễ dâng sao giải hạn

    Sau bao nhiêu ngày chờ đợi phấp phỏng để đến buổi lễ dâng sao giải hạn (DSGH) đầu năm 2012
    Trước ngày lễ buổi tối N.Ư cùng các anh chị em đến nhà thầy để được thầy cùng các anh chị em phân công công việc cho buổi lễ. N.Ư được giao nhiệm vụ mua sắm lễ hương, hoa, quả... Mừng quá nhưng cũng thấy lo. Lo không biết mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không.
    Thế rồi buổi lễ đã đến. Sáng đi chợ mua hoa và đặt lẵng hoa ở gần nhà đã xong, quả đặt trước cũng xong và bây giờ thì yên tâm rồi. Buổi sáng tranh thủ đi làm đến 12h, trên đường về đi lấy hoa quả rồi đến nhà Thầy, mọi người đã tập trung đông đủ cả ở nhà Thầy rồi. Mọi người gặp nhau vui quá tíu tít, cười nói om xòm ở nhà thầy.
    Giờ xuất phát đã đến, lên xe và trong người thấy hồi hộp quá. Năm nay không được ngồi cùng xe với thầy như năm ngoái vì có rất nhiều xe cùng đi. Đến nơi cả đoàn xuống xe gặp Thầy. Thầy lên trước và tập hợp cả đoàn xe lại, cả đoàn gặp thầy mừng quá. Những người học trò của thầy cả cũ cả mới đông đủ gần xa gặp nhau mừng quá chào hỏi nhau ríu rít cả lên như anh chị em ruột lâu ngày không gặp nhau. Vui mừng lắm thầy ạ!
    Thầy dẫn cả đoàn vào lễ cụ thân mẫu của cụ Thánh Gióng. Xong cả đoàn đến đền thờ cụ Thánh Gióng lễ sau đó lên chùa Non Nước. Vừa lúc đó thì bố mẹ N. Ư cũng đến nơi và đang chào Thầy. Vừa kịp chào hỏi bố mẹ xong thì vào làm nhiệm vụ sắp lễ cùng em Trang, em Tình. Ba chị em làm gấp. Ở ngoài sân, thầy, em Tú cùng cho mọi người tập trung trước sân chùa để chuẩn bị vào buổi lễ. Ở bên trong sắp lễ khi ra ngoài sân có việc thì thấy mọi người đứng đông quá choán hết cả sân chùa. Vội vàng làm xong nhiệm vụ của mình, vừa làm xong thì mọi người ở sân đã từng đoàn bước vào trong chùa. N.Ư cùng chị Oanh kéo thêm chiếu cho mọi người ngồi vì đông quá. Sau đó mới vội tìm vị trí sao của mình ở đâu để ổn định chỗ ngồi. Khi ổn định xong thì cũng vừa kịp lúc thầy giải thích cho mọi người vì sao lại phải dâng sao giải hạn...Thì ra mỗi một người có một ngôi sao chiếu mệnh chiếu ở trên đầu mình quanh năm suốt tháng, sao tốt thì còn may, nếu là sao xấu thì sợ lắm. Thầy nói là “nếu ai sống tốt, lương thiện thì sao xấu cũng được giải hết”. May quá sao của mình là sao Thái âm, nhưng nếu có là sao xấu thì chắc cũng được giải hết thôi, bởi vì mình luôn làm những điều tốt với mọi người mà, mỗi tội học thì hơi dốt thôi.
    Cảm nhận của con thì vẫn như mọi khi nhưng cảm xúc thì mừng quá vì trong buổi lễ đó có đủ cả bố mẹ, các em, các cháu và các bạn của con. Buổi lễ hôm nay có đủ tất cả những người thân yêu của mình, những người này cũng sẽ được được Thầy dâng sao giải hạn cho. Những người ở xa không đến được cũng được gọi vía về để thầy giải hạn giúp cho tất cả mà. Năm nay người ta bảo là năm tận thế, nhưng nếu Thầy đã giải hạn cho thì chắc là không ai việc gì. Khi Thầy khấn “Kính mời Ngọc Hoàng Thượng đế hiển linh giải hạn giúp dân” thì mình thấy choáng hẳn. Mình học còn dốt, chưa nhìn thấy gì nhưng mình tin vào Thầy, Thầy đã mời Ngọc Hoàng thì nhất định Ngọc Hoàng sẽ về để giải hạn cho mọi người. Ngày thường Thầy vẫn nói :”Các Cụ thương dân lắm, tình thương ấy chỉ có thể so với tình mẹ thương con thôi”. Sau khi giải hạn xong, lúc Thầy bảo:”Mời Thần Tài, Thần Lộc phát lộc đầu năm”, mình xoè tay ra mà chả dám xin gì! Chỉ mong các Cụ cho con sức khỏe và gia đình được no ấm thôi.
    Khi thầy nói mọi việc đã xong rồi mọi người có thể ra về. Mọi người đi ra quây quanh Thầy ở ngoài sân chùa, có nhiều người lưu luyến cứ cầm tay Thầy mãi mà chưa muốn ra về.
    Đúng là không có lớp học nào giống như lớp học của Thầy. Không ai tham lam vụ lợi, không vì cái gì khác và chỉ có tấm lòng chân tình với nhau thôi và con nghĩ là mãi mãi như thế. Một buổi giải hạn đông như thế, nếu mà Thầy cũng thu tiền như những chỗ khác thì chắc là được nhiều lắm đấy, đằng này Thầy lại bảo là Thầy làm việc thiện còn nếu ai muốn đóng góp thì cứ tùy tâm.
    Con mong là một năm sẽ có vài lần như thế Thầy nhỉ.
    Con thay mặt cho cả gia đình, dòng họ nhà con và những người khác, có mặt và không có mặt trong buổi lễ xin tạ ơn Thầy và các Cụ bề trên về tất cả.
    Con gái dốt của Thầy.

  6. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    Dieu Minh (08-02-2012),hiepqf3 (13-02-2012),Hoang Quyet (07-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),hocdao (09-02-2012),Hua Toan (01-11-2012),huongtamlinh (07-02-2012),kimthuan (08-02-2012),Minh Toàn (26-07-2016),nguoimuonhochoi (07-02-2012),NguyetQuangTu (08-02-2012),nhuhainguyen (08-02-2012),Phương Nam (07-02-2012),SaoKim (08-02-2012),tamanh (09-02-2012),tantrao (08-02-2012),thànhtâm (08-02-2012),TruongKhoat (08-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (08-02-2012)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn thầy và các anh chị em trong diễn đàn

    Mình là thành viên mới, vì chưa có bài viết hay đóng góp gì cho diễn đàn này. Mình chỉ toàn đưa lên những câu hỏi, để nhờ thầy và các anh chị em chỉ bảo cho về mặt tâm linh. Ngày 13 vừa qua, mình có cơ duyên được tham gia lễ giải hạn đầu năm. Hai vợ chồng mình đã từng tham gia nhiều lễ giải sao, nhưng chưa khi nào có cảm nhận giống như lễ giải sao năm nay.

    Về không khí thì các anh chị em đã ghi ở trên hết cả rồi, vợ chồng mình thực sự xúc động. Sau khi được thầy hướng dẫn gọi thể vía của người thân, mình không nghĩ rằng mình có thể gọi được đông người về như thế, thâm chí cả hàng xóm thân thiết, đồng nghiệp cùng làm hay bạn bè chiến hữu... rồi đến đoạn thần tài ban lộc, lần đầu tiên mình có cảm giác kỳ diệu đó. Bàn tay mình có 1 luồng khí mạnh xoáy xuống, bàn tay mát dịu, và tâm trạng mình rất hoan hỉ, vui sướng. Cảm thấy như mình được ngồi trong 1 không gian dịu dàng, ấm áp ở đâu đó. Mình có hỏi ông xã thì ông í chỉ bảo, khi ngồi thiền, anh cứ thấy mình bay lên, nhưng rồi sợ quá lại kìm lại, híc.

    Buổi lễ kết thúc, mình còn có may mắn được nói chuyện với thầy, xin được số điện thoại và có 1 cái hẹn khi nào qua nhà thầy chơi. Mình có cảm giác mọi ưu phiền của mình sẽ được loại bỏ. Cảm giác vô cùng an tâm.

    Vài dòng chia sẻ với các anh chị em trong diễn đàn
    lần nữa vợ chồng con xin cảm ơn thầy và các học trò của thầy
    Hoasentrang

  8. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    Dieu Minh (08-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),hocdao (09-02-2012),Hua Toan (01-11-2012),huongtamlinh (09-02-2012),nhuhainguyen (08-02-2012),Phương Nam (09-02-2012),tamanh (09-02-2012),tantrao (08-02-2012),thànhtâm (08-02-2012),TruongKhoat (08-02-2012),turaunt (09-02-2012)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn bài viết của chị Hương!

    Trước hôm Thầy làm lễ giải hạn, em cũng đang bị ốm nên đã tưởng không đi được, nhưng may quá, còn một ngày trước ngày giải hạn thì bệnh của em đỡ hơn nên em quyết định về HN một chuyến với lý do : Vừa được gặp Thầy, gặp các cô chú anh chị trong gia đình KCTL lại được Thầy giải hạn cho bản thân, gia đình, dòng họ, và cả bạn bè nữa. Hôm đó đi từ Tuyên Quang về cùng em có 5 người trong gia đình anh đồng nghiệp cùng cơ quan em nữa. Em bị say xe nên đi đâu trước khi đi, em cũng gọi điện thoại để xin Thầy một liều thuốc chống say xe. Cũng như mọi lần, Thầy bảo con xòe bàn thay trái ra Thầy cho thuốc. Làm theo lời Thầy, em mở lòng bàn thay trái, khi cảm thấy lòng bàn tay trái có khí xoáy nhẹ nhẹ rồi tê đi, lúc đó em bỏ thuốc vào miệng nên cả quãng đường từ Tuyên Quang đi Hà Nội em không bị say xe tí nào, mà cũng không buồn ngủ nữa. Cứ tỉnh táo như đang ngồi ở nhà vậy. Có lẽ lâu lắm em mới có dịp được về với Thầy với mọi người nên mừng quá, quên cả mệt mỏi chỉ hồi hộp mong đến nơi thật nhanh thôi.

    Không khí của buổi lễ giải hạn diễn ra vui vẻ như một buổi gặp gỡ đầu xuân của một gia đình lâu lắm mới có dịp gặp gỡ. Có người ở rất xa, dù chưa một lần gặp mặt nhưng cảm thấy ai cũng thân thiết như quen từ lâu lắm rồi. Hôm ấy gần 12h30 em và các anh chị mới bắt đầu ở Tuyên Quang đi, xuống đến nơi thì đoàn ở HN cũng đã lên đông đủ rồi. Lúc Thầy làm lễ giải hạn ở Chùa Non Nước, em tham lam nên cũng gọi vía của mọi người trong gia đình em và gia đình chồng em cùng một số người thân về nhờ Thầy giải hạn giúp luôn. Em còn tâm niệm nhờ Thầy và các anh chị học trò trong không gian chữa bệnh tức ngực và đau lưng giúp chồng em nữa. Trong tư thế thiền em cảm thấy cơ thể lâng lâng, xoay vòng tròn, khí xoáy nhẹ ở hai lòng bàn tay cho đến khi thời gian giải hạn kết thúc. Kỳ diệu nhất là khi Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về ban lộc, hai lòng bàn tay em có khí xoáy nhè nhẹ y như khi Thầy cho em thuốc hay Lệnh bài vậy. Cảm giác lúc ấy vui sướng vô cùng. Thời gian giải hạn kết thúc, vì nhà xa nên em phải ra về sớm nhưng vẫn tiếc vì không được cùng Thầy và các anh chị về lại Hà Nội như năm ngoái.

    Kỳ diệu hơn nữa là sau hôm đi giải hạn về, chồng em không còn kêu tức ngực, đau lưng nữa. Em có hỏi kiểm tra mấy lần nhưng chồng em vẫn nói là không bị đau. Chồng em không biết là khi đi giải hạn, em có nhờ Thầy và các anh chị học trò trong không gian chữa bệnh cho chồng em nên anh ấy mới hết bệnh nhanh như vậy.

    Con cảm ơn Thầy đã cho con và tất cả mọi người những điều kỳ diệu mà không đâu có được. Lúc về con chẳng muốn về tí nào, con muốn được ở lại chơi với Thầy và các anh chị thêm tí nữa, con thích được có thời gian nghe Thầy kể chuyện Thầy đi làm việc, nghe Thầy giảng về kiến thức khí công, chữa bệnh, tâm linh và mọi mặt của cuộc sống mà từ trước đến nay không có ai từng dạy cho con. Con cảm ơn Thầy đã cho con và các anh chị một mái nhà với những tấm lòng chân thật, trái tim luôn hướng thiện và tràn ngập tình thương, tình Thầy - trò, tình đồng môn vô bờ bến!
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  10. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    HieuLinh (08-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),hocdao (09-02-2012),huongtamlinh (09-02-2012),nganuoc (08-02-2012),nguoimuonhochoi (08-02-2012),nhuhainguyen (09-02-2012),Phương Nam (09-02-2012),tamanh (09-02-2012),tantrao (09-02-2012),thànhtâm (08-02-2012),TruongKhoat (09-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    Thổ tang - vĩnh tường - vĩnh phúc
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    2,003
    Thanked 545 Times in 34 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận về chuyến đi làm lễ giải hạn sao năm Nhâm Thìn 2012
    Đây là năm đầu tiên TT được đi làm lễ giải hạn sao cùng Thầy và các ACE. Sau khi đăng kí với chị VH, TT rất hồi hộp chờ đến ngày đó. Sáng ngày 04/02 TT cố gắng kết thúc tất cả công việc để có thể đến nhà Thầy thật sớm. Khoảng hơn 1h xe bắt đầu chuyển bánh. Mọi người ngồi trên xe với tâm trạng rất vui vẻ, cười đùa với nhau suốt cả quãng đường đi. Khi xe TT đến nơi thì Thầy và các ACE đã đợi sẵn ở dưới. Tập trung một lúc, Thầy cùng cả đoàn vào thăm Đền Mẫu (nơi thờ người mẹ thân sinh ra cụ Thánh Gióng) và Đền Thượng (nơi thờ cụ Thánh Gióng). Anh Sơn được Thầy giao nhiệm vụ vào làm lễ các Cụ. Đoàn rất đông nhưng đến đâu cũng rất nghiêm túc. Hơn 3h Thầy cùng cả đoàn bắt đầu lên Chùa Non Nước. Dưới sự hướng dẫn của chị Tiểutrúcxinh, mọi người tập trung trên sân Chùa theo từng hàng và đúng sao của mình. Mọi người ổn định, Thầy chỉ các hàng của từng sao vào Chùa. Buổi lễ giải hạn sao bắt đầu và người giải hạn sao cho mọi người chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Khi nghe Thầy nói Ngọc Hoàng sẽ giải hạn sao cho mọi người, TT chợt nhớ lại 2 câu thơ xuất hiện trong đầu khi TT luyện tập hôm 02/02:
    “THÀNH KÍNH HƯỚNG VỀ ĐẤNG CHÍ TÔN
    TÂM TRONG NGUYỆN MÃI BƯỚC THEO THẦY”
    Thầy cùng mọi người làm lễ các cụ bề trên và xin mời Ngọc Hoàng Thượng Đế hiển linh về giải hạn sao giúp dân. Bản nhạc vang lên, mọi người cùng ngồi trong tư thế Thiền. Cảm nhận của TT lúc đầu là hơi tức ngực (có thể do Năng Lượng của Ngọc Hoàng lớn quá, mà TT thì lại ngồi ngay phía trên). Một lúc sau 2 bàn tay của TT có cảm giác rất lạnh và hơi rát. Cảm giác dần dần tan đi theo tiếng nhạc cuối cùng của buổi lễ giải hạn sao. Tiếp theo đó là 1bất ngờ của Thầy, khi Thầy mời Thần Tài, Thần Lộc về ban quà cho tất cả mọi người. TT thấy tay mình hơi nặng, không biết mình đã được gì? Chỉ mong các Cụ ban cho Sức Khỏe và Bình An đến cho người Thầy đáng kính của chúng ta, cho các ACE trong gia đình KCTL và cho tất cả mọi người, mọi nhà.
    Buổi lễ giải hạn sao năm Nhâm Thìn 2012 kết thúc, đọng lại trong mỗi người sẽ là những cảm nhận khác nhau. Nhưng có 1 điều chắc chắn mọi người sẽ đều nghĩ đến, đó là: gửi sự biết ơn của mình đến Thầy vì tất cả tấm lòng bao la, rộng lớn của Thầy và vì tất cả những việc mà Thầy đã làm cho Vạn Vật Chúng Sinh trên cõi đời này; bên cạnh đó là lời cảm ơn đến các ACE trong gia đình KCTL đã luôn cố gắng hết sức giúp đỡ mọi người.
    Chúc Thầy luôn mạnh khỏe, chúc các ACE trong gia đình KCTL luôn đoàn kết và ngày càng xứng đáng là học trò của Thầy.

  12. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thànhtâm

    HoaXuan (09-02-2012),hocdao (09-02-2012),huongtamlinh (09-02-2012),nganuoc (10-02-2012),nguoimuonhochoi (11-02-2012),nhuhainguyen (09-02-2012),Phương Nam (09-02-2012),tamanh (09-02-2012),tantrao (09-02-2012),TruongKhoat (09-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Nhóm KCTL Sài Gòn cũng được Thầy hướng dẫn tận tình cho buổi giải hạn đầu năm, đúng hẹn mọi người tập trung tại nhà cô bocautrang, đợi đến 4h thì bắt đầu ngồi Thiền theo nhạc không lời , tâm niệm đến chùa Non Nước -Sóc Sơn để được giải hạn đầu năm… 4h30’không ai bảo ai đều đồng loạt ngừng và không quên cảm kích tấm lòng của Thầy…
    Đến tối thì nhận được rất nhiều tin nhắn của anh chị, bạn bè :” chị có gọi em về đấy…”, “ tớ nghĩ đến cậu trong buổi lễ đấy” , “ anh cũng gọi e về đấy “, v.v… Những dòng tin nhắn ấy đã làm ấm lòng những thành viên phương xa và tôi tin tôi đã có mặt trong buổi lễ ấy… Tận trong đáy lòng , tôi biết Thầy là người không bao giờ quên chúng tôi…
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  14. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    bocautrang (09-02-2012),Dieu Minh (09-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),hocdao (09-02-2012),Hua Toan (01-11-2012),nguoimuonhochoi (11-02-2012),nhuhainguyen (09-02-2012),Phương Nam (09-02-2012),tamanh (09-02-2012),TruongKhoat (09-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    146
    Cảm ơn!
    10,390
    Thanked 3,253 Times in 144 Posts

    Mặc định

    Cảm nhận của mình khi ngồi thiền giải hạn
    Khoảng 15h45 nhóm khí công Sài Gòn cùng tập trung tại nhà của cô Bình, tại đó Tâm Anh hướng dẫn cho mọi người cách đưa vía của mình và người nhà ra chùa Non Nước để Thầy giải hạn. Đúng 16h NLT06 cùng ngồi thiền tâm niệm xuất vía của mình cùng gia đình ra chỗ Thầy để giải hạn, ngồi khoảng 10 phút NLT06 nhìn thấy lờ mờ lướt qua sông núi, mấy phút sau thì thấy cảnh đứng lại thấy giống như mình đang nhìn lên trời thấy giống như một đám mây bay đến trong đám mây đó có một số người sau đó thì không thấy gì nữa. Sau đó vì tê chân mình mở mắt ra thấy 16h25 ngồi thêm 5 phút mọi người cùng ngưng ngồi thiền.
    Cám ơn Thầy đã giải hạn cho chúng con!
    Lần sửa cuối bởi Phương Nam, ngày 09-02-2012 lúc 15:26.

  16. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    bocautrang (10-02-2012),Dieu Minh (09-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),nhuhainguyen (10-02-2012),tamanh (09-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)

  17. #9
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định

    Cảm nhận khi được tham gia lễ giải hạn đầu năm
    Năm nay là năm thứ hai con được tham gia lễ giải hạn tại chùa Non Nước do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Cảm giác hồi hộp chờ mong đến ngày đi theo con suốt từ đầu tuần, cuối cùng thì ngày 13/01 AL đã đến. Bước lên xe vói niềm vui khó tả với lòng mong mỏi hướng về Đền Sóc. Có lẽ tât cả ACE cũng có niềm vui đó vì nó luôn hiển hiện trên từng khuân mặt rạng ngời. Đi giải hạn đầu năm mà vui như đi hội. Chặng đường đến Chùa Non nước không xa nên chỉ một chút ngó nghiêng ngắm trời ngắm đất qua cửa kính xe, ít phút trò chuyện của mấy chị em thì biểu tượng Đền Sóc đã hiển hiện trước mặt. Với không khí náo nhiệt vui vẻ cả đoàn bắt đầu đi vào đền dâng lễ, tất cả mọi người thành tâm lễ Thánh. Sau đó đến chùa chính, công tác chuẩn bị cho việc dâng sao giải hạn được chuẩn bị nhanh chóng, mọi người đều tìm đúng hàng sao của mình để đứng vào hàng. Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng Đế về giải hạn cho tất cả những người đang đứng trong hàng. Được Thầy mở đường, con và có lẽ cả mọi người đều tâm niệm mời vía của tất cả người thân trong gia đình mình về chùa để nhờ Ngọc Hoàng giải hạn giúp. Trong lúc thiền 30 phút con có cảm nhận thấy luồng khí mát lạnh xoáy hai lòng bàn tay, đầu hơi nặng sau đó xoay xoay rung lắc(chắc là do tiếp nhận 1 luồng năng lượng mạnh) rồi nhẹ dần đi. Có một luồng khí rất mạnh xoáy vào BH rồi tỏa về phía hai vai bị đau và mỏi(con biết là mình đang được chữa bệnh đau vai gáy). Cảm giác bị đau giảm mà chỉ bị tê nhẹ và dễ chịu hơn. Đặc biệt là khi Thầy hô từ từ dừng lại thì vai con đã hết đau, con liền chắp tay tạ ơn(con vui quá). Tiếp đó Thầy mời Thần Tài Thần Lộc về ban phước lộc đầu năm cho tất cả mọi người thì con thấy có luồng khí xoáy tròn nằng nặng ở hai lòng bàn tay.Không biết mình được cho gì nhưng con thấy lòng mình rất vui. Con chắp tay tạ ơn Thần Tài ban phước lộc.
    Kết thúc buổi giải hạn ai đấy đều vui tươi hớn hở vì trong sâu thẳm mọi người đều rất thoải mái như vừa trút được một gắng nặng của một năm. Ra ngoài sân chùa ai ai cũng gặp Thầy bắt tay và cảm ơn vì “Chưa bao giờ được tham gia buổi lế giải hạn nào đặc biệt ý nghĩa như thế này, cảm ơn Thầy rất nhiều”.
    Vâng, tự sâu thẳm trong lòng ACE trong lớp KCTL và có lẽ tất cả những người tham gia buổi lễ giải hạn đầu năm này không thể quên buổi làm việc hôm nay là tấm lòng của Thầy vì hạnh phúc vì sự bình yên của chúng con của muôn dân mà có. Con xin được cảm ơn người Thầy kính yêu của chúng con.

  18. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    Dieu Minh (09-02-2012),HoaXuan (09-02-2012),huongtamlinh (11-02-2012),nhuhainguyen (10-02-2012),Phương Nam (09-02-2012),tamanh (09-02-2012),turaunt (09-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (10-02-2012)

  19. #10
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,765
    Thanked 5,015 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Hôm nay là tròn 1 tuần từ ngày Thầy tổ chức lễ giải hạn nhưng những cảm nhận của mình vẫn còn nguyên và muốn chia sẻ với mọi người.
    Ở nhà bố mẹ và em trai cũng nghe kể về Thầy nhiền rồi, cứ có dịp nào là mình lại kể chuyện về Thầy, về thiền, về lớp KCTL… Mọi người nghe nhiều chuyện khó tin nên cũng chỉ bán tính bán nghi thôi. May quá có chương trình giải hạn đầu năm cả nhà đồng ý tham gia khiến mình rất vui, cứ mong cho nhanh đến ngày 13/2.
    Ngày giải hạn, cả nhà được gặp Thầy gặp các học trò của Thầy ở khắp nơi, cứ tưởng ở Hà Nam đã xa hóa ra mọi người còn ở tận Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tuyên Quang, Nam Định, Vĩnh Phúc… cũng ra giải hạn với tổng số hơn 300 người mà cả nhà mình choáng. Tuy đông nhưng mọi người đều thân thiết với nhau như một gia đình…thật tuyệt vời!
    Lên đến chùa Non Nước khi nghe MC hướng dẫn mọi người xếp hàng theo sao chiếu mệnh, lo lắng không biết bố mẹ và em đâu rồi, chạy vội đi tìm thì biết mình lo thừa vì mọi người đã xếp hàng ngay ngắn từ trước, nhanh ghê. Cả nhà đã rất ngạc nhiên khi thấy Thầy giải hạn cho hơn 300 người chỉ trong vòng 30 phút mà không cần ghi tên tuổi, không cần hình nhân thế mạng lại còn có thể giải được cho những người thân không có mặt tại đây chỉ cần nghĩ đến và mời họ về. Ngạc nhiên cũng đúng thôi vì hầu như năm nào mẹ cũng giải hạn đầu năm bằng cách mời thầy cúng về nhà với đầy hình nhân thế mạng, tiền vàng mà thời gian làm phải mất nửa ngày. Cả nhà còn hiểu rõ vì sao phải giải hạn đầu năm, hiểu về sao chiếu mệnh, bố còn nhấn mạnh lại lời Thầy với mọi người nếu là người xấu thì không giải hạn được đâu làm mình thấy vui vui.
    Trên đường về mình thấy bố mẹ rất vui, bố nói thấy tinh thần thoải mái hơn, mẹ rất ngạc nhiên khi Thầy giải hạn giúp hơn 300 người mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì mà là do tự tâm mọi người. Bố mẹ còn mời Thầy và cả lớp về nhà chơi, vui quá, mong sao năm nay điều đó sẽ thành sự thật. Còn 1 điều rất thú vị, chú lái xe cho cả nhà theo đạo thiên chúa bình thường rất ít đi chùa chiền vậy mà nghe Thầy nói cũng xếp hàng giải hạn. Chú nói cảm nhận được không khí linh thiêng đặc biệt là thấy rất thích trong 30 phút ngồi thiền giải hạn, những cảm nhận mà chưa bao giờ chú có được.
    Sau lễ giải hạn, mình và gia đình đã có được nhiều thứ, được giải hạn, được quà từ thần tài thần lộc nhưng theo mình cái được lớn nhất có lẽ là bố mẹ và em trai đã được gặp Thầy, đã thấy được tấm lòng của Thầy, đã không còn lo lắng con gái mình có niềm tin mù quáng. Thực sự mình rất vui khi nghe mẹ nói với bố : Nhiều người thế này nhưng không phải ai cũng được là học trò của Thầy đâu, Hà nó là học trò đấy…Tự hào ghê Con cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị Bề Trên, cảm ơn mọi người trong ngôi nhà KCTL đã đem đến rất nhiều điều tuyệt diệu trong cuộc sống này.

  20. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    Dieu Minh (11-02-2012),Hoang Quyet (11-02-2012),nganuoc (11-02-2012),nguoimuonhochoi (11-02-2012),nhuhainguyen (11-02-2012),PhongThuyGia (12-04-2012),Thuanhoang (13-02-2012),TrangNTN (11-02-2012),turaunt (11-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-02-2012)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •