Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Thư từ SÀI GÒN

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    7
    Thanked 139 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Thầy ơi thầy cho con xin mạn phép thầy có đôi lời chia sẻvới bạn nguyễn xuân th... Quê tại vĩnh long. Con xin cám ơn thầy . Bạn th ơi mình nghĩ bạn nên tịnh tâm lại mà suy xét cho rõ vấn đề mà bạn đã gặp phải trong trường hợp a rể của bạn, mình nghe cảm thấy không hề logic, mình nghĩ lúc này bạn không nên sợ chuyện j hết mà hãy cùng chị gái và gđ dẫn a rể đi khám bệnh là tốt nhất, và mình nghĩ bạn không nên tiếp tục chữabệnh theo cách a rể bạn yêu cầu nữa mình thấy rất vô lý, tốt nhất bạn hacy nhờ thầy NQT sẽ giúp đỡ cho bạn thêm về phần học khí công để bạn hiểu rõ thêm về phần tâm linh, vì nếu nói về tâm linh nếu bạn bị mơ hồ không phânbiệt rõ thì sẽ rất có hại cho bạn chứ không có lợi, nhất là ở độ tuổi của bạn mình nghĩ bạn cũng nhận thức rõ được. Mình mong là gđ bạn sẽ qua được chuyện này, mình chỉ có vài lời chia sẽ với bạn, chúc bạn sớm được gặp thầy vì thầy là người rất nhân từ và thầy sẽ luôn cho mình những lời khuyên đúng đắn, mình mong bạn khi đã gặp thầy thì hãy học những j thầy dạy cho bạn nhé, chào bạn...

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới namphuongsg

    dietmatam (03-10-2012),ducdokieu (28-06-2012),Hua Toan (02-07-2012),NguyetQuangTu (30-06-2012),PhuongNguyen (28-06-2012),Phương Nam (27-06-2012),rain03 (28-06-2012),thanhphong (08-11-2014),Tieutrucxinh (28-06-2012),turaunt (27-06-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •