Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Thư từ SÀI GÒN
Threaded View
-
09-04-2012, 10:20 #3
Con chào thầy!
Con tên là Cẩm Anh, con sinh năm 1991, gần đây con có đi coi bói và biết được mình có duyên âm, lân la trên mạng thì con tìm thấy diễn đàn TKCĐTL, tìm hiểu thì thấy có nhiều người được thầy và các anh chị học trò của thầy giúp đỡ, con tìm cách liên lạc với chị Trang (vì con đang sống ở Sài Gòn), rồi được chị giúp liên lạc với anh Tâm Anh và gặp được chú Nghiệm ở HN có dịp vào Sài Gòn, chị nói chú có thể giúp con, khi gặp được anh Tâm Anh và chú Nghiêm con được chia sẻ và biết thêm nhiều điều mới lạ và lý thú, mặc dù sau buổi gặp hôm ấy con vẫn chưa cắt được vì chú Nghiêm nói với con nên đợi gặp thầy, thầy sẽ giúp con nhưng con đã biết được duyên âm của mình như thế nào, trước đó con thường hoang mang và sợ hãi, nhưng sau khi gặp anh và chú, con bắt đầu suy nghĩ thông suốt hơn, không còn sợ hãi nữa, học cách sống suy nghĩ lạc quan hơn, đó là câu chuyện của con, từ ngày vô tìm được trang diễn đàn, con tìm hiểu, đọc được các câu chuyện mà anh chị và thầy chia sẻ, con càng biết thêm nhiều điều mới lạ và càng thêm phần tò mò, ngưỡng mộ,muốn tìm hiểu hơn về Thầy. Vốn dĩ con chỉ định chờ đến lúc thầy vào SG mới tìm cách gặp thầy nhưng không hiểu sao trong thâm tâm con lại thúc đẩy con viết lá thư cho thầy. Con rất mong một dịp không xa trong tương lai con sẽ được gặp Thầy, con vẫn còn non trẻ nên trong cách nói chiện có gì không được đúng đắn mong được thầy chỉ bảo và bỏ qua cho con, con kính chúc thầy sức khỏe.
rain03Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
dietmatam (03-10-2012),Dieu Minh (09-04-2012),ducdokieu (28-06-2012),Hoan (09-04-2012),mahalkita (30-11-2012),Nguyen XY (09-04-2012),PhuongNguyen (22-06-2012),Phương Nam (09-04-2012),rain03 (09-04-2012),thanhphong (08-11-2014),Tieutrucxinh (28-06-2012),TrangNTN (09-04-2012),turaunt (09-04-2012)