Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Thư từ SÀI GÒN

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Thư từ SÀI GÒN

    Kính thưa Thầy Nguyệt Quang Tử,

    Tên thật của con là Nguyễn Xuân Th, sinh 20/01/1986 al ở Tỉnh Vĩnh Long.
    Hiện tại con đang ở nhà anh rể tại 5B/38A Nguyễn Duy P.., Q.. TPHCM cùng chị gái, anh rể, cháu, cha mẹ anh rể.

    Con xin kể Thầy nghe chuyện anh rể con:
    Anh rể con tên Lê Hữu, sinh năm 1980 ở Vĩnh Long
    Chị con tên Nguyễn Lan sinh năm 20/03/1982 al ở Vĩnh Long

    Năm 2011, chị con sinh cháu trai và về Vĩnh Long lo thai sản tại nhà mẹ con. Trong thời gian này anh con bắt đầu gặp chuyện không hay về ma quỷ. Buổi tối anh rể thấy có ai đến lôi anh con đi theo, anh con cự tuyệt. Những đêm sau có nhiều người hơn nữa đến lôi, khiêng anh con đi, anh con bảo nơi ấy trắng xóa không có ai cả, anh con chỉ biết theo tiếng con gọi để quay trở về (sau này chị con về, có gọi thì anh con cũng không nghe, con cũng không hiểu vì sao). Có lần dường như anh con không còn chống cự lại được và sắp buông xuôi theo. Lúc này con gọi rất nhiều vẫn không thấy anh rể con nhúc nhích. Anh con cười lớn bảo muộn rồi bằng giọng rất kinh khủng (không phải giọng thường ngày). Ngay sau đó có giọng khác trầm hơn (bảo là ông nội của anh con) nói: “muốn giúp anh con phải hôn và gọi anh con bằng tình yêu và hôm sau khi bị như vậy phải dùng cách âm dương hòa hợp để cứu anh con”. Ông nội nói rằng con có năng lượng giống anh rể nên con mới giúp được. Con làm theo nhưng không biết sao anh con cũng tỉnh dậy, mặc dù khi hôn và gọi con chỉ nghĩ đến tình yêu của con với chị gái, cháu của con, con sợ chị con góa bụa, cháu con không cha. Con thực hiện như lời chỉ dẫn của ông nội anh con, con chỉ cầu mong anh con được sống. Con vô cùng tủi hổ. Những chuyện này anh con không cho con nói với ai cả vì bọn người đó bảo nếu nói ra sẽ làm cho những người đó không yên.
    Rất nhiều chuyện xảy ra, con không muốn giúp anh con theo cách này nữa. Trong thời gian trước tết 3 tuần con đã gặp diễn đàn của Thầy Nguyệt Quang Tử và luyện bài tập số 1 và có 1 số biểu hiện tốt. Con có liên hệ với Thỏ Ngọc để được gặp Thầy nhưng chắc do bận việc Tết và không phản hồi tin nhắn diễn đàn nên con không liên hệ nữa. Cũng trong thời gian này con gặp chị Điệp và bé Bảo, 2 người đã giúp đánh đuổi ma quỷ trong người anh con (cũng vì lý do này mà con không liên hệ tiếp với chị Thỏ Ngọc), tuy nhiên khi đánh đuổi thì từ chính miệng anh con bảo: “làm đi… rồi cho anh con chết luôn” ( kèm theo lời nói là một nụ cười khủng khiếp). Sau khi đuổi ma xong thì bé Bảo và chị Điệp truyền năng lượng cho anh con, tuy nhiên anh con vẫn không khỏe hơn mà yếu sức vô cùng, gần như cạn kiệt năng lượng. Anh con nhờ con truyền năng lượng theo cách cũ nhưng con không muốn. Con đã lên chùa xin Mẹ Quan Thế Âm và Di Lặc Tôn Phật chỉ con cách truyền năng lượng cho anh con mà không phải làm như vậy nữa và người đã chỉ con. Dường như cách đó không hiệu quả, anh con xin con 1 lần cuối để có đủ năng lượng chống lại bọn chúng. Tuy nhiên khi con xin Mẹ Quan Thế Âm và Thầy có nên làm như vậy không thì tự dưng đầu con lắc liên tục và con không giúp anh con .(sắp tết) anh con bảo con sẽ hối hận với quyết định này. Sau đó con về quê, anh và chị con không về do anh con không khỏe và cháu của con bị tiêu chảy, cổ nổi hột lạ (con nghĩ là do ma quỷ phá cháu con vì đã có lần nó làm tai cháu của con chảy nước nhiều và chỉ dừng khi anh con chịu cho nó lấy năng lượng).

    23h4.. mùng 6 tết con nhận tin của anh rể con “Vb” khi con đang xem tivi chờ xe rước lên TPHCM lúc 3h00 mùng 7. Con vô cùng hoang mang và lo sợ. 13h00 trưa sau khi đưa chị con về quê chuẩn bị mùng 8 có công tác, anh con về hỏi con là ai, sáng giờ thấy con lạ mà không biết là ai. Dường như mọi ký ức về con anh rể đều không nhớ. Khoảng 19-20h anh rể con bảo: “nếu thấy gì kỳ lạ thì đừng hoảng và la” (anh con nghĩ con không biêt) nói 1 lát anh con đang cầm cái kéo bỗng muốn đâm vào ngực mình, 1 tay thì chống cự lại. Con giật lại. Anh con dùng sức kiểu luyện công, và ma hay quỷ gì đó, con sợ quá. Mắt của anh con trợn lên, nhe răng ra nói chuyện với con: “Mày đã giúp tao, tao đã sống được với bọn bay, mày đã bỏ rơi nó vào phút cuối, giờ tao đã có 1 phần hồn của nó, rồi sẽ đến lượt con nó, cha mẹ nó, vợ nó. Tao sẽ thống trị, Phật cũng không giúp được mày đâu”. Lúc này con chắp tay niệm Phật bà, nó lấy tay gạt bàn tay đang chắp lại của con, nó bảo: “ vô ích… rồi (cười) bảo tiếp: “rồi mày sẽ không làm gì được, mày sẽ ân hận mà không làm gì được”. Nói xong rồi nó đi. Nhanh lắm, anh con lại lấy sức luyện và khi này nói với con với tư cách là ông nội: “Ông nội Trí đây, ta đã không gặp con để nói, giờ muộn rồi, Trí nó chịu khổ nhiều lắm, giờ khó hơn ngàn lần. Ta sẽ nói cho con biết cách nhưng không phải hôm nay”. Rồi dặn con coi chừng cháu con sợ rằng tối nay anh con không giữ lý trí được. (con sợ quá. Nãy con viết tin nhắn cho thầy rồi mà gửi không được, mất hết. Con vừa viết lại vừa ngó sang phòng anh rể và cháu con)

    Thầy ơi, giờ con không biết làm sao cả, sức của con quá nhỏ bé không biết phải làm sao đây Thầy ơi. Con xin Thầy hãy giúp con, giúp anh con. Con muốn được giống các anh chị trên diễn đàn được Thầy giúp đỡ và thành công , cuộc sống được mở ra trang mới, không bị đen tối nữa.

    Kính Thầy

    Con, Xuân Th…(SG)
    Email: xuantham.nguyen@gmail.com
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    dietmatam (03-10-2012),HoaXuan (02-02-2012),khicongtl (29-06-2012),mahalkita (30-11-2012),Nguyen XY (09-04-2012),PhongThuyGia (03-02-2012),PhuongNguyen (22-06-2012),Phương Nam (03-02-2012),tamanh (03-02-2012),thanhphong (08-11-2014),Tieutrucxinh (28-06-2012),TruongKhoat (02-02-2012),turaunt (09-04-2012),Đỗ Tương (03-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (03-02-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •