Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Rằm tháng 7
-
17-08-2010, 12:47 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 25
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 63 Times in 21 Posts
Rằm tháng 7
Bác ơi, bác cho cháu hỏi ngày này các cụ còn gọi là ngày xá tội vong nhân, vì vậy, ngoài việc cúng trong nhà, còn cúng cho cả các vong ở bên ngoài nữa. Nhưng lại có một số người khuyên là không nên cúng lễ cho vong, vì sau đó vong lại hay đến đòi, quấy nhiễu vì "quen mui"...
Theo quan điểm của bác thì như thế nào ạ? Việc cúng lễ vào ngày rằm này bao gồm lễ và những thủ tục gì thì đúng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Để gió cuốn đi...
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai
hoatuyet (28-07-2014),longtadinh (18-06-2014),Tamhuongthien (17-11-2013),thanhphong (21-07-2014),theoThầy (18-11-2013),vary (21-07-2011)
-
19-08-2010, 19:49 #2
Nguyên văn bởi thuymai________________________________________
Bác ơi, bác cho cháu hỏi ngày này các cụ còn gọi là ngày xá tội vong nhân, vì vậy, ngoài việc cúng trong nhà, còn cúng cho cả các vong ở bên ngoài nữa. Nhưng lại có một số người khuyên là không nên cúng lễ cho vong, vì sau đó vong lại hay đến đòi, quấy nhiễu vì "quen mui"...
Theo quan điểm của bác thì như thế nào ạ? Việc cúng lễ vào ngày rằm này bao gồm lễ và những thủ tục gì thì đúng ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày xưa Phật Tổ Thích Ca có nhiều đệ tử giỏi,trong đó ông Mục Kiền Liên là người giỏi nhất về “Thần thông”. Mục Kiền Liên là người con rất hiếu thảo,bằng thần thông của mình Ông đã xuống Địa ngục để tìm mẹ. Xuống đến Địa ngục ông mới biết rằng, mẹ ông có tội nặng đang bị biệt giam. Mục Kiền Liên cũng có ý, bằng thần thông của mình sẽ đưa mẹ ra khỏi Địa ngục…Nhưng ngay đến việc đưa cơm vào cho mẹ ăn còn không được, mỗi khi bà này bưng bát cơm do con đưa vào để định ăn thì cơm lại bốc thành lửa ! Như thế thì làm sao có thể đưa mẹ ra khỏi ngục được.
Mục Kiền Liên bạch việc này lên Phật Tổ, Phật Tổ dạy đại ý như sau :
- Bằng thần thông của mình thì không thể đưa mẹ ra khỏi ngục được vì luật Nhân-Quả đang được thực thi. Chỉ có một cách là mời các chư tăng về lập đàn tụng kinh niệm Phật…khi chư Phật độ cho thì mới giải thoát được cho mẹ.
Mục Kiền Liên đã làm như lời Phật dạy vào đúng ngày rằm tháng 7,và bà mẹ ông đã được ra khỏi ngục.
Chúng ta cũng nên hiểu “ khi chư Phật độ cho ” có nghĩa là chư Phật đã giáo hóa để bà này thay tâm đổi tính thành công, từ một linh hồn độc ác tội lỗi đã trở thành một linh hồn trong sáng thánh thiện. Sở dĩ bà được như vậy là do các chư Phật độ trì, nhưng có một phần đóng góp không nhỏ là do con trai bà đã đi theo Phật, đã tu luyện thành công và ông là một người con rất hiếu thảo.
Sau sự kiện trên người ta lấy ngày rằm tháng 7 hàng năm là ngày lễ để thể hiện lòng thành báo hiếu của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Trong không gian có một điều luật là: “Ngày rằm tháng 7 hàng năm tất cả các vong đều được nghỉ ngơi bao gồm cả những người có tội phải lao động cải tạo thì ngày hôm đó cũng được nghỉ”. Mục đích của điều luật này là tạo điều kiện cho các vong hồn có một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, những vong trong cùng một gia đình cùng gặp gỡ vui vẻ với nhau để cùng nhận lấy tấm lòng thành kính biết ơn của con cháu ở nơi trần tục hướng tới ông bà, tổ tiên đã khuất bóng.
Những nhà cúng cho cô hồn là thể hiện lòng thành và thiện tâm của gia chủ.Các cô hồn cũng bình đẳng như tất cả các vong hồn khác nên ngày rằm tháng 7 họ cũng được nghỉ ngơi. Cô hồn không có người thân cúng giỗ cho nên trong ngày này họ trông cậy vào tấm lòng thiện của thập phương.
Ma có vào nhà và ở lại trong nhà được hay không là do Thần linh trong nhà quyết định.Nếu các vong ra vào nhà tùy tiện thì còn gì là kỷ cương pháp luật nữa.
Báo hiếu cho tổ tiên thì dùng lễ mặn,một số tiền vàng và quần áo là đủ.Thế giới bên kia người ta cần tấm lòng thành của người trần. Họ cần đến nguồn năng lượng được phát ra từ suy nghĩ của người trần tục thể hiện lòng biết ơn đến công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ tổ tiên chứ họ có ăn được thức ăn của chúng ta dâng cúng đâu,để nguyên quần áo giấy còn chả mặc được nữa là lại đốt đi.Tâm thành thì chỉ cần một nén hương cũng đã đủ thấu đến chín tầng trời.
………………….. ………………………………………… �………………….
Mọi thông tin về ngày Rằm tháng 7 như :
- Phải cúng trước đi bởi vì các cụ chỉ được thả ra có 3 ngày thôi,nếu không biếu trước thì lại không kịp nhận.
- Đừng cúng vong bởi như thế nó quen mui rồi lại tìm về
- Có thể cúng từ đầu tháng cho đến tận rằm tháng 7.
Tất cả những quan điểm này đều do người trần tục tự nghĩ ra, trong những năm gần đây thì mê tín dị đoan đang lộng hành CÀNG NGÀY CÀNG LẮM THỦ TỤC CÚNG BÁI RƯỜM RÀ, TỐN KÉM.Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 27-08-2012 lúc 22:54. Lý do: ct
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Bảo Bảo (17-11-2013),chieuthuvang08 (01-05-2014),Hoan (18-11-2013),HoangSyHiep (16-11-2013),hoatuyet (28-07-2014),linhle264 (16-11-2013),longtadinh (18-06-2014),nganuoc (17-11-2013),Nghệ Linh (25-08-2015),sau_rungsau (17-11-2013),Tamhuongthien (17-11-2013),tam_thuc (16-11-2013),thanhphong (21-07-2014),THANHTINH (17-11-2013),theoThầy (18-11-2013),Tieutrucxinh (17-11-2013),tranquang1510 (17-11-2013),vary (20-07-2011)
-
20-08-2010, 08:25 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Theo con, nếu đọc kỹ bài viết của thầy thì ta có thể trả lời được 3 câu hỏi của thầy:
-Phải cúng trước đi....---> theo con, những lễ vật là sự thể hiện lòng thành kính của người trần đối với các vong qua hành động, còn các vong được thả hay không được thả thì cũng chẳng thưởng thức được hết lễ vật dâng cúng nên việc làm lễ cúng kiếng vào ngày nào cũng được, không cần cúng từ đầu tháng đến cuối tháng, tốt nhất chọn ngày rằm tháng 7 làm lễ...Quan trọng là trong tâm ta có họ, muốn tốt cho họ thì chuyên tâm tu luyện (biết đâu sẽ được nhu MKL)...Con xin hết
-
-
20-08-2010, 15:11 #4
+Về việc cúng họ hàng trong dòng tộc thì lúc nào cũng được không cứ phải tháng 7. Hiệu nghiệm nhất là việc mời cơm lúc cả nhà ăn cơm. Chỉ cần thông qua bà Cô Tổ một tiếng là được.
+ Cúng vong cũng được, đó là gieo nhân từ bi thương xót, rất tốt. Còn nếu vong quen mui thì báo "Công an". Có luật rồi không sợ bố con ông nào.
+ Làm vào tháng 7 cũng tốt, tháng nào không quan trọng mà cái chính là có lòng tưởng nhớ tới các cụ trong dòng tộc là được.
Nếu bạn nào tin tôi xin bày cho các bạn một việc rất đơn giản và hiểu quả trong công việc đó là nhờ các cụ trong dòng họ mình trợ giúp.
Đơn giản thôi, trước khi bạn cần làm một việc gì quan trọng, đến ban thờ, thắp nén nhang, Bẩm bà Cô tổ xin cho gặp một người trong dòng họ-người này mất khi còn trẻ là tốt nhất. Sau khoảng 1 phút thì có cảm giác" được nói" thì cứ nguyên nguyện vọng mà thưa. Thưa xong bảo người đó giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cứ y mà làm hiệu quả tự kiểm nhé!
Chú ý:
+ Khi gọi chỉ thỉnh được các vị đã mất trong vòng 200 năm trở lại.
+Khi đợi ý kiến các cụ: Nhớ chú ý các hiện tượng xung quanh mình. Không có điều gì xảy ra là ngẫu nhiên cả.
+ Khi đi hành sự, cần chú ý về các điểm báo trên đường. Khi gặp thì cứ hành xử tự nhiên, tức là bỏ cái tôi, cái bản ngã của mình đi mà làm. Y ý các cụ mà làm thì hiếm khi thất bại. Chúc các bạn thành công.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
Diệu Hồng (19-11-2013),HoangSyHiep (16-11-2013),hoatuyet (28-07-2014),huongtamlinh (17-04-2011),july (08-08-2019),longtadinh (18-06-2014),Nganpham (17-11-2013),Nghệ Linh (25-08-2015),Tamhuongthien (17-11-2013),tam_thuc (16-11-2013),thanhphong (21-07-2014),theoThầy (18-11-2013),vary (21-07-2011)
-
20-08-2010, 16:27 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
cảm ơn bạn phongthuygiaaaaa rất nhiềuuuuuu...Nhiều bài viết của bạn rất sâu, hy vọng bạn sẽ có nhiều bài đóng góp cho diễn đàn thêm màu sắc...
-
16-11-2013, 14:46 #6
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Vidieu đang ngồi giám sát cô chú thợ xây xây theo đúng thiết kế gia đình Vidieu yêu cầu. Tranh thủ, vào đọc các bài viết trên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net. Đọc tới bài viết này của Phongthuygia thấy đúng với trường hợp của gia đình Vidieu nên xin được viết lên đây chia sẻ với tất cả mọi người trong diễn đàn
Mẹ Vidieu là người thật thà, hay tin người. Lần này cũng vậy, Mẹ rất vui mừng vì đã tìm được một Cô đồng hương giới thiệu chồng cô làm thợ xây và hứa sẽ giúp xây cửa hàng cho nhà mình. Hai bên thống nhất về giá cả và cách thức thực hiện xong và chốt ngày khởi công là ngày 12 (Vì nhà Cô có đám cưới). Để tạo điều kiện cho đồng hương được thi công cho gia đình Vidieu, Bố Vidieu đã quyết định ngày mùng 5 tự Bố làm một ít công việc trước (tuân thủ theo hướng dẫn của Thầy Nguyệt Quang Tử là phải khởi công xây dựng sau 9h ngày mùng 5), chờ tới 12 mới bắt đầu thực hiện việc xây dựng còn lại. Tới ngày, bên xây dựng cho một người đàn ông khác tới bàn về cách thức thi công và báo giá mới với giá trên trời (đắt gấp 3 lần thi công nhà cao tầng trong khi gia đình Vidieu chỉ xây cửa hàng đơn giản). Thế là bao ngày chờ đợi, kế hoạch đã không được thực thi. Chưa biết tìm thợ xây ở đâu, Bố Mẹ gọi điện về quê nhờ Người làm giúp nhưng không được.
Vừa lo vừa buồn, Vidieu liền thắp nén hương thành kính (Nam mô…kính xin các vị thần trong khu vực, kính xin gia tiên dòng họ Nguyễn soi đường chỉ lỗi để gia đình Con tìm được một đội thợ xây tốt …). Thế là niềm vui lại trở lại, chỉ 30 phút đã có một đội thợ xây sang đồng ý với giá cả phải chăng. Vidieu biết rằng, từ ngày Thầy Nguyệt Quang Tử lập bàn thờ cho gia đình Vidieu, sự gắn kết giữa gia đình Vidieu và thế giới tâm linh càng khăng khít hơn, những nguyện vọng của gia đình Vidieu đều được các bậc bề trên lắng nghe và giúp đỡ
Giờ đây, vừa xem Chú thợ xây cẩn thận đo dọc, đo ngang xây lên những viên gạch thật chắc chắn vừa ngồi đọc bài viết của phongthuygia thấy đúng biết bao…
Con xin cảm ơn Thầy nhiều lắm Thầy ạ!
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
Bảo Bảo (17-11-2013),chieuthuvang08 (01-05-2014),Diệu Hồng (19-11-2013),Hoan (18-11-2013),hoatuyet (28-07-2014),hongvulien (16-11-2013),july (16-11-2013),kiencuong304 (17-11-2013),kienvang00012003 (18-11-2013),linhle264 (16-11-2013),longtadinh (19-06-2014),manhcao277 (17-11-2013),Nganpham (17-11-2013),Nghệ Linh (25-08-2015),Phương Nam (18-11-2013),sau_rungsau (17-11-2013),Tamhuongthien (17-11-2013),tam_thuc (16-11-2013),thanhphong (21-07-2014),THANHTINH (17-11-2013),theoThầy (18-11-2013),Tieutrucxinh (17-11-2013)
-
16-11-2013, 22:08 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Bài viết
- 59
- Cảm ơn!
- 448
- Thanked 746 Times in 62 Posts
Lời chỉ dẫn của Thầy và sự chia sẻ của các anh chị thật sự giúp những người còn đang bước đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh như em quá nhiều! Vừa mới lập gia đình, 24 năm tuổi đời chưa biết phải cúng bái thế nào hichic! Mong mọi người chia sẻ nhiều hơn nữa, nhất là về vấn đề thờ cúng gia tiên và tạo sự liên kết thông tin với gia tiên nhà mình ạ! Con xin cảm ơn Thầy và em rất cảm ơn mọi người!
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264
Hoan (18-11-2013),hoatuyet (28-07-2014),Nganpham (17-11-2013),Phương Nam (18-11-2013),Vidieu (17-11-2013)