Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy trò đi bắt cua.
-
15-02-2012, 13:34 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Thầy trò đi bắt cua.
Mỗi chuyến đi dã ngoại cùng Thầy và các anh/chị/em trong lớp Khí Công Tâm Linh của Thầy là những trải nghiệm hết sức bổ ích đối với Mộc Lan. Nó không giống như bất kỳ lớp học nào mà Mộc Lan đã từng học. Mộc Lan muốn kể cho mọi người câu chuyện mà Thầy đã chữa bệnh viêm da cơ địa cho Mộc Lan như thế nào nhé:
Rời bỏ cái nóng oi ả trong những ngày cuối hè của Hà Nội khói và bụi, đoàn chúng tôi gồm có Thầy NNTT và 06 Học trò của Thầy, anh Hocdao, Vũ Hiên, nhuhainguyen, Tieutrucxinh, Hoa Xuân và tôi đi về Thái Bình. Nơi trước đây, Thầy đã dạy học và chữa bệnh rất nhiều người và cũng là nơi mà Thầy tôi có nhiều tình cảm thân thương nhất.
Chúng tôi ai cũng háo hức, đặc biệt là tôi vì đã được nghe thầy kể rất nhiều câu chuyện lý thú về mảnh đất Thái Bình và các cô chú học trò cũ của Thầy tại đây mà tôi chưa có cơ hội được đến. Cảm xúc vui hân hoan pha lẫn chút hồi hộp. Xe chạy rất nhanh, hình như là ai cũng có cảm xúc giống tôi chăng? Thầy nói với chúng tôi là đi từ từ thôi không lạc mất nhau đấy, vì chúng tôi sẽ đi qua trường đón em PhucLong.
Đến gần Trường cấp 3 của em PhucLong, đoàn chúng tôi ghé vào quán nước gần đó. Thầy NNTT bảo chúng tôi ở đây đợi Thầy. Thầy sẽ đi bộ ra trường đón em PhucLong vì giờ tan học rất đông. Khoảng 10phút sau, tôi thấy Thầy ngồi sau xe đạp của một cậu bé trắng trẻo mảnh mai trong bộ đồng phục học sinh. Tất cả học trò cười sặc sụa vì Thầy của chúng tôi bình thường rất nghiêm khắc nhưng trong hoàn cảnh này nhìn Thầy rất bình dị và đáng mến. Tất cả mọi người rất vui khi gặp em PhucLong.
Trong lúc Thầy NNTT cùng em PhucLong đi làm việc thì chúng tôi lòng vòng khắp thị trấn để tìm quán ăn. Đến khoảng hơn 1h chiều, chúng tôi tìm được một quán ăn thoáng mát và lúc này Thầy cũng đã xong việc. Thầy trò nói chuyện vui vẻ, em PhucLong rất có khiếu kể chuyện cười, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Khoảng 4h30, chúng tôi chia tay em PhucLong và lên đường đi Hải Phòng.
Đến Hải Phòng, anh Hocdao bảo chúng tôi hay ra Đồ Sơn hưởng ít không khí biển vì tuần vừa qua Thầy đã phải giải quyết rất nhiều việc nên để thầy nghỉ ngơi. Trong bụng tôi nghĩ Thầy thì có lúc nào được nghỉ ngơi đâu mà có khi còn đau đầu hơn vì kéo theo 6 “Quỷ sứ” và phải nghĩ bài học mới cho các học trò ở nhà.
Buổi tối hôm đó, trong lúc Thầy đang hướng dẫn cho Tieutrucxinh và Hoa Xuan chữa bệnh nóng gan bàn chân bằng cách khai mở huyệt Dũng Tuyền. Tôi ngồi bên cạnh chăm chú nghe vì mẹ tôi cũng bị bệnh này. Sau đó, tôi chợt nhớ ra là chân mình bị viêm da cơ địa 15 năm nay rồi mà không có cách nào chữa được. Tôi nhớ ngày trước mẹ tôi hễ có ai nói ông lang này ông lang nọ có thuốc chữa bệnh này tốt lắm là mẹ tôi lao đến tìm hiểu và dẫn tôi đi khám. Có lần tôi đi khám ở một phòng khám Đông Y rất nổi tiếng về chữa bệnh này ở phố Trần Hưng Đạo. Họ kê cho tôi 15 thang thuốc sắc uống và khoảng chục lọ nhựa chứa dung dịch đen đen để bôi chân. Tháng đó, mẹ tôi phải đặt thêm mất tấm ga trải giường nữa thay đổi vì thuốc của tôi làm mấy tấm ga đó trông thật kỳ quái. Mẹ tôi mặc dù rất vả nhưng vẫn vui vẻ vì hy vọng chân tôi sẽ khỏi. Vì nếu ai bị bệnh này vào mùa hanh khô thường bị nứt nẻ đau đớn, thỉnh thoảng công việc phải đi lại nhiều có khi chân tôi còn bị chảy máu rất nhiều.
Tôi kể chuyện bệnh ở chân mình cho Thầy nghe, Thầy cười bảo nhuhainguyen chữa bệnh cho tôi thử xem sao. Nhuhainguyen bắt tay vào chữa với thái độ rất nghiêm túc theo đúng cách hướng dẫn của Thầy là chụm các đầu ngón tay lại, đặt ở hai lòng bàn chân vị trí của huyệt Dũng Tuyền để khai mở. Sau đó, tâm niệm là hút toàn bộ độc khí, bệnh khí từ vùng thận theo đường kinh thận đi ra ngoài huyệt Dũng Tuyền. Lúc đó, tôi thấy chân mình râm ran như có một đàn kiến đang bò còn nhuhainguyen thì bảo là thấy buốt tê cứng cả hai tay. Khoảng 15phút thì Thầy bảo dừng lại và Thầy nhờ anh Hocdao kiểm tra cho tôi xem có gì không? Anh Hocdao mỉm cười và thì thầm cái gì đó với Thầy.
Mọi người đều rất tò mò vì biết chắc là có chuyện hay đây. Thầy quay sang bảo tôi là có muốn chữa bệnh không? Tôi liền gật đầu ngay. Thầy bảo tôi là trong chân tôi có một gia đình Cua đang làm hang và sống. Tôi rất bất ngờ về chuyện này. Sau đó, Thầy gọi Ếch Thần đến để bắt hết những Cua này đi và gọi TTBPHL đi tìm thuốc thích hợp chữa bệnh ở chân cho tôi. Tôi cảm thấy vui sướng vô cùng vì Thầy đã tìm ra được nguyên nhân gây nên căn bệnh quái ác này.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm để xem chân mình thế nào, thì kỳ lạ thay bệnh đã chuyển biến rõ rệt. Tôi vội chạy sang phòng các bạn nữ để khoe. Mọi người rất vui và trêu tôi là phải khao một bữa “Cua rang me” hoành tráng mới được. Tôi bảo mọi người không biết “Cua hôm qua là cua đồng hay cua biển nhỉ?” vì theo như anh Hocdao nói thì những con cua này có hình thù rất kỳ lạ: người thì bé nhưng hai cái càng rất to. Nó khiến tôi liên tưởng đến những con Cua Vua ở Alaska.
Trên đường về, Mộc Lan cảm ơn Thầy và anh Hocdao vì đã chữa bệnh cho Mộc Lan. Thầy cười và động viên tôi cố gắng luyện tập thật tốt để sau này có thể tự chữa được bệnh cho mình. Em Hoa Xuân đứng bên cạnh tôi cười nói “Đi tu thế này thì con nguyện đi tu cả đời cũng được.”View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
BatNga (03-03-2012),bocautrang (15-02-2012),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (15-02-2012),mahalkita (01-01-2013),manhcao277 (05-05-2015),nganuoc (15-02-2012),nghiad99 (07-12-2012),nguoimuonhochoi (15-02-2012),PhongThuyGia (16-02-2012),Phương Nam (16-02-2012),tamanh (15-02-2012),tam_thuc (06-10-2014),thanhphong (10-11-2015),TrangNTN (15-02-2012),TruongKhoat (15-02-2012),turaunt (15-02-2012),TuTam (15-02-2012),xuangiang14 (15-02-2012),Đỗ Tương (15-02-2012),ĐINHQUANG HIỆP (15-02-2012)