Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Lời tạ ơn của Học trò ĐINH QUANG HIỆP

    - Con không biết nói gì hơn chỉ biết nói lời tạ ơn đến Thầy Nguyệt Quang Tử, tạ ơn bề trên, nói lời cảm ơn đến tất cả ACE đồng môn trong một năm qua đã giúp đỡ cho gia đình con rất nhiều.
    - Những ngày vừa qua mặc dù đã sát tết ai cũng bận, thời tiết thì mưa rét, nhất là Thầy và một số ACE cũng vừa mới đi Đà Nẵng rồi Tuyên Quang và Thái Bình về. Nhưng Thầy và Anh chị em đồng môn vẫn sắp xếp bố trí về Nam Định giúp cho gia đình con. Bây giờ con ngồi nghĩ lại nếu như con không có Thầy, không có ngôi nhà Khí công tâm linh thì không biết bây giờ con thế nào nữa. Thực sự đối với riêng con cái mà con có được khi đến với ngôi nhà Khí công tâm linh là quá lớn.
    + Cái được thứ nhất là con được mở mang kiến thức về khí công, về tâm linh, hiểu hơn về bản chất của cuộc sống hiện tại .
    + Cái được thứ hai là con có được sức khỏe tốt hơn. Trước kia gần như con phải dùng thuốc tây liên tục, con hay bị viêm họng, con hay bị đau lưng do cặn thận, con hay bị nhiệt mồm…
    + Cái được thứ ba là con được Thầy nhận chứa bệnh cho cháu con anh trai của con. Cháu đã 4 tuổi mà chưa nói được từ nào, cháu có hành động hay đánh người kể cả người lớn tuổi. Cháu đã được gặp Thầy chữa bệnh cho hôm 02/07/2011 và cũng chỉ một lần duy nhất cháu đến nhà Thầy, còn lại cháu được Thầy chữa bệnh từ xa. Kết hợp với ở nhà mẹ con thường bật bài TKKT cho cháu nghe, đến nay cháu đã nói được rõ lời. Tính cách đã thay đổi, không còn có hành động đánh người khác nữa. Khuôn mặt trông sáng sủa rõ dệt. Trước kia nhìn cháu cứ ngơ ngơ…
    + Cái được thứ tư là con được Thầy nhận chứa bệnh cho chị gái. Chị gái con đi khám người ta kết luận bị bệnh ung thư ở Thận, Gan. Chị được gặp Thầy chữa bệnh cho hôm 16/07/2011 và được Thầy chữa cho từ xa kết hợp với luyện tập những bài tập của Thầy đến nay sức khỏe đã thay đổi rõ dệt. Lúc đến với Thầy thì sức khỏe quá yếu, người gày, đi khám bác sĩ khuyên đi mổ ngay đến nay chị đã khỏe hẳn không còn đau ốm nữa.
    + Cái được thứ năm là được Thầy chứa bệnh cho mẹ đẻ. Mẹ của con do suy nghĩ về con về cháu nhiều nên tự nhưng huyết áp cứ tăng vọt mặc dù đã uống thuốc hạ huyết áp, sau đó đi khám bác sĩ kết luận bị bệnh tiểu đường và cũng đến gặp Thầy một lần hôm 16/07/2011. Sau đó mấy ngày mẹ con đi khám lại thì chỉ số đường đã về mức bình thường, người không bị mệt mỏi nữa.
    + Cái được thứ sáu là tự bản thân con đã biết chữa một số bệnh đơn giản giúp cho con gái và vợ được khỏe mạnh.
    + Cái được thứ bẩy là được Thầy về bốc bát hương cho gia đình con, làm sạch khí đất cho gia đình con. Trấn đất để làm cho nhà con và nhà chị gái con ở quê Nam Định có một năng lượng tốt.
    + Cái được thứ tám là được Thầy chữa bệnh cho cụ năm đời (Ngôi mộ cụ ngũ đại phía sau vườn gia đình, ngôi mộ đã bị một con ốc sên to trên đường đi nó xuyên từ vườn nhà bên cạnh đi thẳng vào góc ngôi mộ làm vỡ mộ và làm cho phần chân của cụ đã bị đen). Thầy đã bắt con Ốc sên đi và chữa lành chân cho Cụ nhà con.
    Những ngày vừa qua ở dưới nhà con có rất nhiều cái lục đục con linh cảm thấy hình như có điều gì bất ổn. Nếu như không có Thầy về kiểm tra kịp thời thì có lẽ sẽ còn nhiều chuyện xảy ra nữa.
    Tất cả những sự kiện trên nếu như không có Thầy có lẽ gia đình con bây giờ đang chìm trong bệnh tật và khủng hoảng về tinh thần. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con không chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt kinh tế nữa.
    Tất cả những điều con có được đều do Thầy mang niềm hạnh phúc đến cho gia đình con. Con xin tạ ơn Thầy Nguyệt Quang Tử, tạ ơn bề trên, cảm ơn tất cả anh em đồng môn. Cuối cùng sắp bước sang năm mới con xin chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Con xin chúc cho gia đình Khí công tâm linh sang năm mới mọi thành viên mạnh khỏe, hạnh phúc làm trọn việc đời, việc đạo…

  2. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bocautrang (19-01-2012),chieuthuvang08 (02-05-2014),hiepqf3 (19-01-2012),HoangSyHiep (03-11-2014),HoaXuan (22-01-2012),honglien (09-12-2015),KienAnh (20-01-2012),kiencuong304 (16-02-2012),kimthuan (19-01-2012),Lam (18-01-2012),Lobbyvietnam (18-01-2012),newebook (19-03-2014),Nganpham (31-08-2016),nguoimuonhochoi (18-01-2012),nguyenthithu (05-10-2014),nhuhainguyen (20-01-2012),Phương Nam (19-01-2012),tamanh (19-01-2012),tindohuongthien (19-01-2012),TruongKhoat (19-01-2012),turaunt (18-01-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    5
    Cảm ơn!
    136
    Thanked 48 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Dạ, em có chút ý kiến thế này:

    Theo em việc Thầy chữa bệnh và giúp cho nhà anh Đinh Quang Hiệp là đã thể hiện Thầy rất từ bi và luôn giúp đỡ học trò khi cần thiết.

    Nhưng điều quan trọng nhất, là qua việc này Thầy đã giúp cho gia đình anh Đinh Quang Hiệp biết đến thế giới tâm linh, biết đến Trời-Phật và biết tu tâm sửa tính làm lành tránh dữ, là gốc của vấn đề.

    Khi con người biết đến tâm linh, biết tu hành thì sẽ hóa giải được nghiệp chướng, những vô minh do mình không hiểu biết về thế giới tâm linh gây ra.
    Biết rồi, lại có pháp môn tu hành, có Thầy chỉ dậy, có bạn đạo hướng dẫn đó là phước duyên lớn nhất của anh Đinh Quang Hiệp và gia đình.

    Chúc anh và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, có cuộc sống an vui và biết đến tâm linh để tu hành, sửa nghiệp và tạo phước.

    Chúc vui!

  4. 6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuanpcmc

    HoangSyHiep (03-11-2014),honglien (09-12-2015),kiencuong304 (16-02-2012),newebook (19-03-2014),ĐINHQUANG HIỆP (20-01-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •