Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Xin một lời khuyên
Hybrid View
-
11-01-2012, 18:55 #1
Người con gái ngày 01/01/2012 mình biết là ai rồi. Sang ra minh hỏi bà cụ làm ở nhà xác bênh viên xem có ai người con gái nào chết tầm 15 - 18 tuổi ở bv ko. Cụ tả 1 người 15 tuồi giống hết người trong giấc mơ của minh.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kajamct
thanhphong (13-06-2015)
-
12-01-2012, 17:30 #2
Chào bạn Quốc Khánh, mình xin chia sẻ một số ý kiến với bạn nhé. Trong giấc mơ, ta trải nghiệm, tham gia những sự việc khi mà não bộ dần dần đi vào trạng thái ức chế. Có những giấc mơ mà ta nhớ rất rõ, có những giấc mơ lại chẳng nhớ được gì, có những giấc mơ chi tiết, cụ thể, logic có nhiều ích lợi cho đời thực, có những giấc mơ lại mơ hồ, chắp vá, thiếu liên kết... Để hiểu rõ hơn về vấn đề mơ bạn có thể tham khảo thêm liên kết dưới đây:
http://tukhicongdentamlinh.net/diend...%C3%A0-g%C3%AC –Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm trả lời mơ là gì?
Ngoài ra bạn có thể đọc tìm hiểu thêm về vấn đề Duyên âm, tiền duyên, trong chuyên mục Duyên Tiền kiếp trong diễn đàn.
Để biết được giấc mơ là có thật hay không, có liên quan đến thế giới tâm linh hay không thì cần những người có khả năng tâm linh mới làm được.
Mình nghĩ vấn đề giấc mơ và duyên tiền kiếp nếu có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống thực thì cũng nên nhờ người có khả năng để được giúp đỡ.
Mình chưa khẳng định bạn có “duyên âm” hay không, nhưng trước tiên bạn thử tập bài Thanh khí khai tâm một thời gian xem sao, việc tập luyện sẽ giúp cơ thể thanh lọc khí xấu, tà khí, độc khí ra khỏi cơ thể, tinh thần cảm thấy thoải mái hơn, sức khỏe tốt lên. Nếu những “giấc mơ” ấy vẫn còn tiếp tục thì bạn chia sẻ với Thầy và mọi người để có được những tư vấn cụ thể và xem xét giúp đỡ bạn nhé.
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
Ngô Minh Thành (31-08-2015),nguoimuonhochoi (13-01-2012),nhuhainguyen (13-01-2012),PhongThuyGia (13-01-2012),thanhphong (28-07-2014),TruongKhoat (14-01-2012),turaunt (13-01-2012)