Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    107
    Thanked 14 Times in 5 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi pvt-pvv Xem bài viết
    Chào thầy NguyetQuangTu và mọi người ! Cháu tập bài TKKT được hơn chục ngày nay rồi và cháu đã cảm nhân được khí trong cơ thể khí vào Bách hội và ra Hội âm và ngược lại. Trưa nay cháu có một giấc mơ mà như không phải mơ xin kể cho Thầy và mọi người nghe. Cháu ngủ trưa nhưng rất mơ màng không được sâu, nằm được khoảng 30p thì thấy người tự nhiên rùng mình một cái rồi trên đỉnh đầu như có ai đó đang khoan vào đỉnh đầu Bách hội cảm giác cứ như là bị khoan thật, sợ quá cháu đã lấy tay che lại phần đỉnh đầu thì cảm giác như chắn được mũi khoan nhưng bỏ ra lại bị, mà tóc xung quanh rung động theo mũi khoan. Rồi có lúc như có một luồng điện chạy từ đỉnh đầu xuống tới Trường Cường, Lúc đó cháu sợ cũng không ý thức được là mơ hay tỉnh chỉ muốn thoát khỏi mũi khoan đang khoan vào đầu mình. Xin thầy giải thích hiện tượng của cháu có làm sao không, hay chỉ là giấc mơ thôi ạ? Chúc thầy và mọi người sức khỏe !
    today:7:05AM date 14/12/2012
    Con chào thầy. thầy ơi hiện tượng như trên ( khoan vào đầu - một luồng khí xoáy thật mạnh vào đỉnh đầu Bách Hội) của con lại lặp lại nhưng lần này cảm giác không thô và đau như lần trước nữa, hiện tượng này xuất hiện được khoảng 3p thì con có nghe thấy có tiếng nói như sau " Huệ tâm dược sư xẽ giúp khai mở các giác quan tâm linh" hết câu nói này thì hiện tượng cũng giảm dần và hết và con tỉnh. Thầy ơi hiện tượng này là thế nào ạh ? Các anh chị em có ai gặp hiện tượng trên chưa ?

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới pvt-pvv

    Lam (15-01-2012),Phucthinh (08-01-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •