Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
02-01-2012, 14:26 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 21
- Cảm ơn!
- 1,620
- Thanked 399 Times in 19 Posts
Chữa bệnh Ngã bị u đầu bằng Khí công - Tâm linh.
11h trưa 30/12/11 Hai mẹ con cháu My ngồi ăn cơm (cháu My mới 14 tháng tuổi), mẹ ngồi một ghế, bé ngồi môt ghế tựa cao. Để ăn xong bữa cơm cho ngon miệng mẹ bé đưa cho bé 1 chén ăn cơm bằng sắt và 1 chiếc thìa nhựa để cháu chơi, đập keng keng vào chén sắt chiếc thìa nhựa tuột tay rơi xuống sàn nhà bằng đá lát nền. Cháu lao theo chiếc thìa đầu cắm xuống nền nhà, mẹ cháu níu lại không kịp, phía bên phải trán một cục u bằng đầu ngón tay cái nổi lên. Cục u từ màu đỏ chuyển sang màu tim tím, bé thì khóc thật to, mẹ thì lấy cục nước đá xoa xoa lên cục u .
Tôi thì ngồi ngay chiếc ghế tựa cách chỗ hai mẹ con bé khoảng 1,5 m.Vừa bực cho mẹ bé, vừa thương bé bị đau tôi đưa ngửa hai bàn tay về phí trước : "Mời HVLB" 3 lần lòng hai bàn tay nóng rực, một luồng khí xoáy mạnh vào hai lòng bàn tay, hai bàn tay tê tê như châm kim , lúc đó tôi nói mẹ cháu, đưa cho ông nội chữa bằng khí công cho bé. Tôi bế bé vào lòng, tay trái giữ sau đầu tay phải để ngay vào chỗ đau sưng của bé. Cháu khóc rất to, tình thương cháu lúc này trong tôi thật mãnh liệt.Miệng lẩm bẩm: "Xin thầy N-Q-T Chữa cho cháu bé hết đau và cục u sẽ tan hết". 5 phút sau bé đỡ khóc nhưng còn ấm ức lắm. Tôi đổi tay trái sang đặt vào chỗ sưng đau, tay phải giữ sau đầu bé. 10 phút sau tôi lại xin thầy N-Q-T một lần nữa. Trong khi đặt tay lên chỗ đau của bé tôi nhận khí qua bách hội, xuống đan điền theo mạch nhâm rồi từ đan điền tôi đẩy khí theo mạch đốc lên 2 tay rồi truyền vào chỗ đau của bé. Chừng 15 phút cháu hết khóc. Tôi cám ơn thầy N-Q-T và dừng chữa cho cháu. Đến chiều kiểm tra lại chỗ sưng đau đã xẹp xuống. Chỗ sưng hơi tim tím nhạt dần. Đến sáng hôm 31/12/2011 kiểm tra kỹ chỗ đau sưng đã trở lại bình thường riêng màu tím tụ nhỏ lại và nhạt hẳn. Dí tay vào chỗ sưng hôm qua không thấy cháu có phản ứng gì. Có nghĩa là cháu đã khỏi hẳn .
Lần chữa này cũng như nhiều lần chữa trước cho cháu nội + ngoại của tôi đứa thì ngã u đầu, đứa ngã va vào hòn sỏi lõm xuống bằng hạt bắp, đứa thì bị nấc, đứa đau bụng, đứa ngã xây sát mặt, trán ... Tôi đều thực hiện đúng bài giảng Thầy dạy và kiểm chứng các cháu và nhanh chóng khỏi bệnh và không để lại dấu vết dị tật nào . Qua thực hành tôi nhận ra một điều:
+ Tôi thấy chữa cho các cháu nhỏ thì tôi hợp duyên với các cháu hơn.
+ Thực ra không phải tôi chữa bệnh cho mọi người mà chính là Thầy N-Q-T và các cộng sự của thầy chữa mà tôi chỉ là người trung gian tiếp nối giữa thầy và người bệnh thông qua những bài học Thầy dạy và những pháp bảo Thầy cho.
+ Chữa bệnh cho mọi người nếu không có tình thương thực sự thì bệnh khó mà khỏi mau chóng được.
Và chắc còn nhiều yếu tố mà tôi đã, đang và sẽ tiếp tục tìm hiểu và trải nghiệm.
Cám ơn thầy và biết ơn thầy N-Q-T.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
Lần sửa cuối bởi turaunt, ngày 02-01-2012 lúc 19:07.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới turaunt
hiepqf3 (03-01-2012),Hoan (03-01-2012),HoaXuan (02-01-2012),longtadinh (27-08-2014),manhcao277 (06-01-2016),nguoimuonhochoi (02-01-2012),nhuhainguyen (03-01-2012),PhongThuyGia (03-01-2012),Phương Nam (03-01-2012),tam_thuc (11-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (02-01-2012)