Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Không Thể Tin Được

    CHỮA BỆNH QUA INTENET

    Con có môt buổi tối không bao giờ quên. Cũng như bao lần, N.Ư đi làm về lại ghé vào thăm Thầy và gia đình nhưng hôm nay rất đặc biệt là có cô Giao và em Xuân ở Buôn Mê Thuột cũng ra chơi, cả nhà bảo N.Ư ở lại ăn tối vì có món bún tôm kiểu Sài Gòn do cô Giao và em Xuân đạo diễn, may quá N.Ư ở lại luôn vì có món mới. Chuẩn bị được một lúc thì Hải Trang, H.Xuân, TTX & chị Hương cũng có mặt, mọi ngời không hẹn mà gặp thật bất ngờ. May quá món ăn thật ngon. Ăn xong lại được nghe Thầy kể chuyện ngày xưa Thầy đi đánh nhau với tà . Nghe Thầy kể mà mọi người cứ ngây hết mặt ra. Con thầm nghĩ sao Thầy có thể làm được những việc kỳ lạ như thế, chúng con nghe thì thấy hay nhưng có nhiều cái ngoài sức tưởng tượng.
    Nói chuyện một hồi lâu Thầy bảo mọi người có muốn soi gương không ? Mọi người đều đồng thanh có ạ.
    Thầy bảo mọi người ngồi thành vòng cung hướng mặt về gương. Thầy hô…căn cứ vào cơ địa từng học trò ngồi đây Nguyệt …Gương phát năng lượng….
    Ngồi được khoảng 20p thì Thầy hô từ từ dừng lại….
    Khi ngồi con tâm niệm con xin các cụ bề trên xin Thầy và xin Gương thần khai tâm mở huệ cho con và xin khắc phục nhược điểm bản thể cho con để con có được trí tuệ có sức khỏe để con được theo Thầy học làm người tốt và con xin có được cảm nhận khi tập bài. Và có một điều là bọn con gái thì ai cũng xin được xinh đẹp và trẻ lâu rồi.Sau bài tập Thầy bảo ai có cảm nhận gì: mỗi người đều có cảm nhận khác nhau. Con thì thấy ngời hơi lắc nhè nhẹ.
    Mọi người đang ngồi chơi thì thấy Thầy mở máy tính để chữa bệnh qua mạng Internet .
    Thầy chữa cho cụ già là mẹ của anh Thuận Tâm ở tận Gia Lai, cụ đã ngoài 70 tuổi và bị đau chân hơn chục năm nay rồi. Mọi người nhìn hình cụ đêu thấy thương lắm.
    Lần đầu tiên N.Ư cùng mọi người được tận mắt chứng kiến kiểu Thầy chữa bệnh có 1 không hai như thế này. Chữa được 1lúc, vừa chữa Thầy vừa hỏi: "Bà cụ thấy thế nào rồi". Bà cụ bảo: "Đỡ đưc 70% rồi Thầy ạ". Một lúc sau Thầy lại hỏi: "Trong người cụ thấy như thế nào?" Cụ bảo: "Thấy khí chạy xuống hai chân". Thầy hô tiếp xả hết khí độc ra khỏi chân của cụ và Thầy cho đặt một kho thuốc vào Đản Trung của cụ và Thầy lập trình cho uống thuốc theo giờ để cho việc chữa trị được hiệu quả nhất. Được một lúc thì cụ già bảo: "Nhẹ hết cả người rồi Thầy ạ, tôi cám ơn Thầy". Thầy nói với cụ thôi nghỉ nhé.
    Thật là không tưởng tưng được những việc Thầy làm, nó lớn quá ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Sau đó anh Thuận Tâm ngồi trước màn hình và nói chỉ muốn nhìn thấy Thầy thôi. N.Ư cùng mọi người cũng nhìn thấy hình và nói chuyện với anh. Anh hỏi Thầy: "Con có ca bệnh thoái hóa đốt sống cổ chữa thế nào hả Thầy"?
    Thầy nói: "Xòe tay ra Thầy cho hộp dụng cụ y tế này, trong đó có đủ thứ cần thiết để chữa bệnh, có cả máy lọc thận nhân tạo, van tim, đĩa đệm cột sống và nhiều thứ khác nữa". Ôi ! bọn tôi nghe thấy vậy thì thích lắm, nhưng biết là mình chưa thể dùng được nên không ai dám xin Thầy.
    Sau đó Q.Khải con trai anh Thuận nói: "Con cũng chữa bệnh cho nhiều người Thầy ạ". Thầy khen tốt và thầy bảo xòe tay ra thầy cho pháp bảo chữa bệnh giúp dân, đúng là một gia đình học trò vừa tốt vừa giỏi của Thầy, chỉ toàn chữa bệnh giúp dân mà không lấy của ai một đồng nào. Thầy còn nói: "Con hơn cha là nhà có phúc". Chúng tôi mỗi người hỏi thăm anh Thuận vài câu, anh vẫn nhớ rõ từng người một, nhìn thấy ai trên màn hình là anh lại đọc tên người đó. Chúng tôi ai cũng muốn chữa bệnh giỏi được như anh Thuận và cố gắng tốt như anh Thuận.
    Vì đã khuya nên mọi người phải ra về , lần nào cũng thế cứ đến nhà Thầy là muốn ngồi mãi chẳng ai muốn về. Chỉ mong có một không gian riêng để Thầy và cả lớp được ở cùng nhau cả ngày mà không ai phải về nhà ai cả.
    Con cám ơn Thầy Cô và cả nhà đã cho chúng con một buổi tối không bao giờ quên ạ.
    Con N.Ư

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    bocautrang (16-02-2012),Dieu Minh (16-02-2012),hiepqf3 (16-02-2012),hoanlinh (02-09-2014),hongvulien (30-11-2012),Hunglee (16-02-2012),kiencuong304 (16-02-2012),Lam (16-02-2012),Liên Như (09-01-2015),longtadinh (29-08-2014),manhcao277 (14-07-2015),Mộc Lan (16-02-2012),Minh Toàn (26-07-2016),Nghệ An (01-03-2012),nguoimuonhochoi (15-02-2012),Phương Nam (16-02-2012),sau_rungsau (01-03-2012),tamanh (16-02-2012),tam_thuc (11-01-2014),TrangNTN (16-02-2012),Đại Minh (04-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •