Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Mơ hay điềm báo ??
Hybrid View
-
02-01-2012, 03:09 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2011
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 4 Times in 1 Post
Mơ hay điềm báo ??
Chào Thầy Nguyệt Quang Tử và các anh chị .
Em được một người bạn giới thiệu vào trang nhà của Thầy , để nhờ sự giúp đỡ của Thầy và các anh chị giúp em tìm hiểu và khám phá những thắc mắc của bản thân .
Trước tiên em xin kể lại các giấc mơ mà em vẫn ám ảnh mãi :
1/ Em đi xa 1 tháng sau cái chết của em trai kế em . Đêm nọ em đi vệ sinh vào nằm lại trên giường , em thấy một cục đen rất to từ cửa sổ sát giường ngủ bay vào và va đập vào hai bức tường với tốc độ rất nhanh . Em không thể khẳng định được em đã ngủ lại hay thức vì em thấy rất rõ , thấy cả đèn đường xuyên qua lớp rèm màu trắng , em không la được , không quá sợ hãi nhưng rất hồi hộp , nhưng lại lâng lâng không tự chủ được như bị gì đó khống chế .
Em nằm đơ như thế , sau đấy cục đen kia xoáy trên chân của em ( em vẫn nằm và không chạm chân em ) , hiện ra một người . Em nhớ rất rõ là không thấy mặt nhưng em lại khẳng định là em trai em . Mặc quần tây đen nhưng chân thì bên mang giày một bên mang vớ trắng . Nói với em gì đó em không rõ vì nghe xa xăm lắm , chỉ nghe được đoạn cuối là " được rồi ta đi " và lại biến thành cục đen vèo qua cửa sổ .
Nói thêm về em trai em : em ấy sinh rầm tháng giêng , lúc em ấy mất do tại nạn có người quen với mẹ em bấm quẻ và bảo em ấy sẽ về đầu thai lại trong gia đình em .
Sau giấc mơ ấy em mang thai , đúng ngày giỗ của em trai em thì em vỡ ói phải vào cấp cứu , em điện thại cho mẹ em thì lúc ấy nhà em đang cầu lễ đêm trước đám giỗ của em trai em ( tính âm lịch ) ,em nằm bệnh viện mười mấy ngày thì được mổ , con gái em ra đời có nhiều điểm rất trùng hợp :
_Em trai mất 21 và vào lúc 11H45 khuya ngày 07/11/2006
_ Con gái em sinh vào lúc 11H45 trưa ngày 06/11/2007 và tủ đồ cá nhân có số 21 . Khuôn mặt giống em trai trước lúc mất , kể cả mái tóc .
Từ khi sinh đến 6 tháng ngoại trừ em ra không ai có thể bế con gái em được vì bé tỏ ra rất sợ , kể cả chồng em , lại ốm èo uột . Đến tháng thứ 7 em về VN với bé , tại sân bay bé cho người lạ đầu tiên là một gái người VN bế . Lúc gặp ba mẹ em tại sân bay bé lại đòi mẹ em ẵm và tỏ ra rất quấn qúit ba mẹ em . Từ lúc về VN đến giờ bé tỏ ra là một người khác , rất hoạt bát lanh lợi và không còn sợ những người xung quanh nữa . Cách nói chuyện của bé rất người lớn , bé luôn đối đáp rất trôi chảy và tỏ ra hiểu biết rất nhiều chuyện lại quan tâm đến em rất nhiều ( em trai em hồi trước vẫn xem em là nhất trong nhà , gì cũng nghe lời chị ) .
@ Em xin Thầy Nguyệt Quang Tử và xem giúp dùm em , có thật là con gái em do chính em ruột của em đầu thai lại thật không ? Nếu không phải em ấy đầu thai lại thì hiện giờ linh hồn em ấy như thế nào và em cần làm gì để giúp linh hồn em trai em ?
Em xin cảm ơn các anh chị đã vào đọc bài và em mong Thầy và anh chị nhín chút thời gian giúp em giải đáp thắc mắc này .
Chúc Thầy , các chị chị năm mới nhiều hạnh phúc và an lạc !View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới jenny
Dieu Minh (02-01-2012),thanhphong (20-06-2014),turaunt (02-01-2012)