Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    241
    Thanked 128 Times in 14 Posts

    Mặc định Mong được thầy và các anh chị giải đáp về giấc mơ

    Con chào thầy,
    Em chào các anh chị,
    Gần đây con rất hay mơ, (thời gian này con cũng mệt mỏi và phải suy nghĩ nhiều chuyện) và gần đây nhất là 3 giấc mơ:
    Giấc mơ thứ nhất: Đây là giấc mơ con nhớ rất rõ và tường tân. Con mơ thấy mình bụng mang dạ chửa vượt qua đầm lầy rồi sau đó phải đi men theo một bờ kênh khá cao, con bị trượt chân và chới với bám vào 1 rễ cây, con lo lắng và hoảng loạn vì sợ mất đứa bé. Và rồi con chợt mở mắt, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là căn phòng của mình, con thở dốc và cảm ơn trời phật vì con và đứa bé vẫn bình an. Thế nhưng, ngay sau đó thì con bừng tỉnh thật sự và nhận ra rằng mình đang mơ.
    Giấc mơ thứ 2: sáng ngủ dậy con rất nhớ nhưng đến khi đi làm thì chỉ còn nhớ loáng thoáng rằng có một đoàn người lần lượt xuất hiện trước mặt con và người cuối cùng là một bà bầu bụng rất lớn. Giấc mơ của con dừng lại ở đây vì tiếng chuông điện thoại báo thức
    Giấc mơ thứ 3: con mơ thấy đám cưới của mình nhưng cũng giống như trong giấc mơ thứ 2 ngay lúc ngủ dậy con rất nhớ và có định thần lại 1 chút, nhưng đến khi đi làm thì con chỉ nhớ được rằng mình mơ về đám cưới của mình, giấc mơ này cũng dừng lại khi con nghe thấy chuông điện thoại báo thức.
    Trong mấy ngày này con không tập trung lắm cho công việc và luôn lo lắng trong thâm tâm. Con viết lên chia sẻ này rất mong được thầy và các anh chị giải đáp giúp con ạ.
    Chúc thầy và các anh chị em luôn mạnh khỏe và bình an

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sakura_nhatrang

    thanhphong (20-06-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •