Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
29-12-2011, 10:49 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Kệ nó đi anh.
Có những lúc bất chợt khi ngồi thiền em cảm giác mình như đang đi vào một không gian nào đó toàn nước.Rất khó tả,nó không như không khí thường ngày,mà chỉ biết bồng bềnh như trong nước.Ngồi trong đó,hình như tu luyện.
Sau đó thấy nước đó như đi vào Đan Điền Trung của mình.
Lặp lại nhiều lần với các trường hợp khác.
Sau đó em rút ra kết luận :Ôi,kệ nó.
Nhưng rồi con nghĩ đi nghĩ lại sao lúc đó con không hỏi người đó cần con giúp gì? Tại sao con lúc đó lại xử lý mọi việc như thế nữa? Tại sao chữa bênh cho người đó lại nhanh thế?
Cái gì đến sẽ đến.
Người bình thường Vía đi chơi,lang thang.Còn Vía ta đi học và được giáo dục một cách cẩn thận.Thế nên lâu lâu em cảm giác mình có mấy thứ hay hay.
Khi chưa đủ năng lực,thì mình thể chưa biết được và Thầy cũng không bận trả lời mấy câu con con đấy.
Theo em,xử lý việc linh Vía làm rất tốt.Việc ta nếu gặp trường hợp đó thì cứ quan sát thôi,coi như là học tập.
Còn mình cái cần bây giờ là cần có năng lượng thực công tốt để chữa bệnh đã.
Tuy kệ nhưng khi có những giấc mơ như thế anh nhớ kể lại cho mọi người cùng nghe nhá !
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
bocautrang (30-12-2011),hongvulien (30-11-2012),tam_thuc (11-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (30-12-2011)