Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,620
    Thanked 399 Times in 19 Posts

    Mặc định Từ giấc mơ trở thành sự thật

    Tối ngày 18/12/2011 một giấc ngủ rất trăn trở, mãi tới gần 3 giờ sáng mới chợp mắt được 2 tiếng. Trong lúc ngủ say một giấc mơ thấy Thầy NQT đến nhà chơi. Trong lúc đó người ở bàn uống nước có 4 người nữa trong gia đình. Thầy nói chuyện với mọi người nhưng lại quay lưng về phía mình, mình không nghe được câu chuyện Thầy nói nhưng thấy vẻ mặt hơi khó chịu. 5 giờ sáng tỉnh dậy giấc mơ tối qua như hằn sâu trong não bộ mình cũng thấy hơi buồn.... nghĩ mãi không tìm ra câu trả lời.
    18h chiều 21/12 lên mạng xem được phần tổng kết viết bài theo quy đinh của Thầy từ ngày 17/9 đến 17/12 từ học trò hạ cấp xuống nhập môn rất đúng bởi "Tu đạo mà không hành đạo thì chỉ là lý thuyết suông". Thầy dạy rất đúng.
    Cám ơn Thầy đã chỉ bảo cặn kẽ.

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới turaunt

    bocautrang (30-12-2011),hocdao (24-12-2011),HuyenAnh (26-12-2011),longtadinh (04-04-2014),manhcao277 (06-01-2016),nghiad99 (01-11-2012),NguyetQuangTu (25-12-2011),Phương Nam (25-12-2011),quangkhai_gialai (25-12-2011),thanhphong (09-07-2014),Tieutrucxinh (24-12-2011),tuanpcmc (24-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (25-12-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •