Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Tôi đã là Học trò
Threaded View
-
23-12-2011, 17:11 #5
Chúc mừng anh đã trở thành học trò của Thầy nhé! Ngày trước khi em mới được làm học trò của Thầy, em cũng có nhiều cảm xúc khó tả như anh bây giờ vậy. Cảm thấy mình vui sướng đến nghẹt thở. Bây giờ em vẫn còn nhớ: Hôm đó em đang ở SG, chị Hiên thông báo tin em được làm Học trò của Thầy đầu tiên. Em vui lắm lắm. Chỉ muốn về HN thật nhanh để ôm lấy Thầy và cảm ơn Thầy thật nhiều. Nhưng thời gian vừa rồi, em lơ là, không chăm chỉ nên bị phạt theo quy định của lớp xuống làm nhập môn rồi. Em sẽ cố gắng luyện tập và đúng quy định nghiêm ngặt của lớp và trở thành học trò của Thầy mãi mãi.
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
Hoan (23-12-2011),HoaXuan (24-12-2011),HuyenAnh (26-12-2011),huyenkhongthanhnam (23-12-2011),kiencuong304 (24-12-2011),longtadinh (04-04-2014),newebook (31-12-2014),NguyetQuangTu (23-12-2011),nhuhainguyen (24-12-2011),Phương Nam (24-12-2011),thanhphong (09-07-2014),Tieutrucxinh (24-12-2011),TruongKhoat (23-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (24-12-2011)


Trả lời kèm Trích dẫn