Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi được về núi Phượng Hoàng nhân ngày giỗ Thầy Chu Văn An

    Hôm nay được Thầy đưa lên núi Phượng Hoàng nhân ngày giỗ của Thầy Chu Văn An. Con xin báo cáo với Thầy và chia xẻ với mọi người về cảm nhận của con về buổi lễ như sau:
    19h45 con và Y Xuan bắt đầu ngồi thiền và thanh khí cơ thể. Đúng 20h00, chúng con tâm niệm xin Thầy đưa chúng con về núi Phượng Hoàng. Khi về đến núi Phượng Hoàng, nơi đền thờ Thầy Chu Văn An. Quang cảnh đền thờ Thầy Chu Văn An khác với quang cảnh hiện nay ở trần tục. Ngôi nhà và cách bài trí rất đơn giản, mộc mạc theo lối xưa, nhưng rất sáng. Nền nhà hôm nay được trải thảm đỏ. Thầy Chu Văn An mặc quần áo thường phục (không như sáng nay, Thầy mặc quần áo lễ màu vàng). Mọi người đã đến rất đông, con không thể biết mặt hết mọi người. Một lúc sau Thầy bảo mọi người quỳ xuống và lễ Thầy Chu Văn An. Thầy NNTT nói: “Con là Đ.V.H cùng các học trò hôm nay về đây chúc thọ Thầy. Dâng lên Thầy những thức hương thơm, ngàn bông hoa đẹp,… Xin Thầy tiếp tục độ trì, dạy bảo, khai tâm mở huệ cho các học trò để chúng con có đủ đức, đủ tài giúp dân, giúp nước”. Thầy Chu Văn An rất xúc động và nói: “Các con ở trần tục mà thật chu đáo với ta. Ta rất cảm kích. Nào, tất cả đứng lên, đến đây với ta”.
    Mọi người cùng đứng dậy, đến vây quanh Thầy Chu Văn An và Thầy NNTT. Khi đó con nhìn thấy mọi người sáng rực lên, xung quanh cũng rất sáng. Người con nóng bừng lên một cách kỳ lạ. Con biết rằng mình và mọi người đã nhận được một nguồn năng lượng rất lớn.
    Nói chuyện một lúc lâu, rồi Thầy Chu Văn An nói: “Hôm nay ta rất muốn các con lưu lại đây, nhưng ta còn bận việc. Các con còn nhiệm vụ ở trần tục. Thôi các con về đi”. Lúc này mọi người tạ từ Thầy Chu Văn An ra về. Còn Thầy NNTT thì ở lại làm việc với Thầy Chu Văn thêm một lúc.
    Về đến nơi rồi, con vẫn thấy người mình nóng râm ran, nhẹ bẫng. Cảm giác này kéo dài mãi tới 30 phút sau vẫn chưa hết. Một lẫn nữa chúng con xin tạ ơn Thầy Chu Văn An, tạ ơn Thầy NNTT đã dẫn dắt chúng con.
    Lần sửa cuối bởi hocdao, ngày 21-12-2011 lúc 09:12.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    Dieu Minh (21-12-2011),Hoan (21-12-2011),hoatran (08-07-2017),HoaXuan (20-12-2011),huongtamlinh (21-12-2011),HuyenAnh (21-12-2011),kiencuong304 (21-12-2011),Lam (23-12-2011),Liên Như (27-10-2015),LinhTâm (04-05-2014),manhcao277 (30-06-2016),manhtuongngo (13-11-2013),newebook (15-01-2015),nganuoc (01-03-2012),nguoihoc (20-10-2022),NguyetQuangTu (21-12-2011),nhuhainguyen (20-12-2011),PhongThuyGia (21-12-2011),Phương Nam (21-12-2011),quangkhai_gialai (21-12-2011),SONGHONG (22-12-2011),thanhphong (31-07-2014),thànhtâm (23-12-2011),Tieutrucxinh (21-12-2011),tindohuongthien (20-12-2011),TruongKhoat (20-12-2011),tuanpcmc (21-12-2011),TuTam (20-12-2011),vanbac1977 (22-12-2011),Đào Hương 95 (26-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (20-12-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •