Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Chữa cảm lạnh bằng khí công
Threaded View
-
24-12-2011, 15:21 #2trannam792003 Guest
Thêm một ca cảm lạnh có tiền sử cao huyết áp.
Tối ngày 24/12/2011, TN được mời đến uống rượu nhân dịp đầy tháng của con một người bạn, một bữa cơm nho nhỏ với các thành viên trong gia đình và một vài người bạn thân thiết. Sau bữa cơm mọi người đang ngồi uống nước thì bác gái từ phòng trong hốt hoảng chạy ra phòng khách :
- Bác trai ra ngoài bị trúng gió , cảm lạnh đang nằm rên hừ hừ các cháu ơi.
Chả là, bác trai nghiện thuốc lào nặng, do gia đình có trẻ nhỏ nên phải chuyển bộ đồ nghề ra ngoài cửa để không ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình. Mình để ý thấy bác ấy ra ngoài hút thuốc mấy lần xong lại vào uống trà bình thường. Bác trai bị cao huyết áp nên gia đình góp ý bác ấy bỏ thuốc để bảo đảm sức khỏe nhưng quả thật sức quyến rũ của nàng tiên thuốc lào quá lớn nên mấy lần bác ấy đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Nghe bác gái nói vậy, mình bật dậy như một cái lò xo: Bác để cháu xem thế nào.
Mình vào phòng thấy bác trai đắp chăn kín mít, rên hừ hừ, mặt đỏ lựng. Giả vờ bắt mạch thấy tay bác ấy rất nóng. Mình nhớ có lần Thầy chữa cảm lạnh cho một bệnh nhân ở xa bằng cách dùng HC với lại hôm trước vừa đọc bài chữa cảm lạnh của Dieu Minh , thế là ngay lập tức, mời LB, gọi HC năng lượng và đặt tay vào ngực bác trai tâm niệm: HC năng lượng đi vào đan điền của bệnh nhân làm nóng đan điền và toàn bộ cơ thể, đẩy hết hàn khí, hư khí, trược khí, khí xấu, kết tụ khí xấu ra khỏi cơ thể. Đồng thời truyền năng lượng sang cơ thể bệnh nhân nhằm hỗ trợ việc đẩy hàn khí ra khỏi cơ thể. Qua huyệt Lao cung, mình cảm nhận năng lượng tạo thành dòng đi sang người bệnh nhân rất mạnh.
Thấy đầu giường có cái máy đo huyết áp điện tử, mình buộc vào cổ tay bác trai và đo được huyết áp lúc đó là 146/96 mm Hg. Bác gái nói huyết áp như vậy là tăng hơn bình thường.
Bước tiếp theo, gọi CQV, NNTT khai thông hệ thống huyệt đạo và hệ thống kinh mạch, lạc mạch của bệnh nhân. Để chắc chắn hơn mình xin thêm sự hỗ trợ từ Thầy: Thầy cho con xin LT của ĐVMP rồi tâm niệm: LT biến thành các mũi tên lửa bắn thẳng vào các vùng kết tụ khí xấu, đẩy thật hết hàn khí, hư khí, trược khí, bệnh khí, khí xấu ra khỏi cơ thể bệnh nhân.
Sau khoảng 10 phút, mình thấy sắc mặt bệnh nhân đã hết đỏ , sờ tay thấy da đã mát trở lại, mình lại đo lại huyết áp thì kết quả là 129/76 mmHg. Bác gái đứng bên giường nói:
- Huyết áp của ông ấy như vậy là bình thường rồi đấy cháu ạ.
Thấy bệnh nhân đã ổn định, mình dừng lại, cảm ơn Thầy, cảm ơn các PB rồi dặn bệnh nhân : Bác cứ nằm nghỉ, không nên ra ngoài lúc này.
Mình ra ngoài, vừa uống xong được chén nước chè thì đã thấy bác trai đi ra, uống nước và nói:
- Trước đây bác cũng học môn TNDS, mỗi lần bị như vậy, bác phải nằm một lúc mới đỡ nhưng không nhanh được như cháu chữa. Cháu làm thế nào đấy?
- Tất cả là nhờ môn Khí Công Tâm Linh đấy bác ạ.
......................................
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
Hoan (26-12-2011),HoaXuan (24-12-2011),HuyenAnh (26-12-2011),Liên Như (09-01-2015),longtadinh (27-08-2014),manhtuongngo (28-02-2021),newebook (14-06-2015),nguoihoc (09-01-2023),nguoimuonhochoi (25-12-2011),nhuhainguyen (24-12-2011),Phương Nam (25-12-2011),tantrao (26-12-2011),Thutrang (31-12-2022),tranhung266 (21-02-2013),Đại Minh (04-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (25-12-2011)