Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chữa ho cho bé
-
16-12-2011, 21:48 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Chữa ho cho bé
Cháu Bông khi nhỏ rất hay bị các bệnh về đường tai, mũi và họng. Nhất là khi thời tiết chuyển mùa như hiện nay, có tháng cháu phải đến gặp bác sĩ Nhi 2 lần và đều được kê thuốc kháng sinh. Nhiều khi em cũng thấy buồn và sốt ruột vì mỗi lần uống thuốc con gầy đi 1-1.5kg và mặt rất buồn vì mệt.
Có lần bà nội nhìn cháu Bông qua camera thấy cháu ngồi lịm đi vì phải uống thuốc kháng sinh do bác sĩ kê hơi nặng (Zinnat 250mg), mà bà không kìm được nước mắt. Dù thương con nhưng em cũng không biết làm thế nào. Tình cờ cộng một chút may mắn, gia đình em được gặp Thầy và chứng kiến Thầy chữa bệnh cho mọi người. Sau một thời gian luyện tập (hơi lười một chút) và được Thầy NQT động viên, em đã hạ quyết tâm chữa bệnh ho dị ứng thời tiết cho cháu Bông.
Đầu tiên, em xin HVLB của Thầy và đặt tay phía sau lưng vị trí phổi của cháu Bông. Sau đó, em mời CQV về tâm niệm khai thông toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể cháu Bông. Khoảng 5 phút sau em mời NNTT về để khai thông toàn bộ kinh mạch và lạc mạch cho cháu Bông. Sau khi cảm nhận được khí từ người cháu Bông thoát ra bên ngoài, em mời HTLXC về để điều chỉnh và cân bằng toàn bộ hệ thông luân xa trên toàn bộ cơ thể của cháu Bông. Lúc này một luồng khí nóng bắt đầu dồn vào lòng bàn tay của em. Em tiếp tục mời HLHĐ về hút toàn bộ độc khí, hàn khí và kết tụ khí xấu ra khỏi người cháu Bông. Bàn tay của em lúc này cảm giác như đang đặt dưới một dưới vòi hoa sen nước chảy xối xả, tê tê. Khoảng 7 phút sau thì cảm giác tê tê ở bàn tay giảm dần nhưng cánh tay, bả vả rất mỏi và nặng nặng. Em cố gắng hút thêm 5 phút nữa, lúc này khí từ người cháu Bông trở nên man mát.
Em cảm ơn Thầy và các pháp bảo đã chữa bệnh cho cháu Bông. Sau đó, em tâm niệm xả hết khí độc ra khỏi lòng bàn tay theo Huyệt lao cung và các đầu ngón tay đi ra ngoài. Cứ như vậy, khoảng 5h sáng em lại chữa cho cháu Bông vì theo như Thầy dạy vào giờ Dần (3h-5h sáng ) khí ở phế là Vượng nhất.
Cháu Bông gần đây trộm vía không phải dùng kháng sinh nữa. Tuần trước, trường mần non của cháu tổ chức khám sức khỏe tổng thể thì cháu Bông cao nhất lớp và cân nặng đứng thứ 2 của lớp.
Em muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm chữa bệnh trên của bản thân cho mọi người đặc biệt là các bà mẹ trẻ có con nhỏ trong gia đình Khí Công Tâm Linh tham khảo. Mong mọi người chỉ bảo thêm. “Tất cả vì lớp mầm non của gia đình khí công tâm linh”View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
bocautrang (17-12-2011),Hoan (17-12-2011),HoaXuan (16-12-2011),huongtamlinh (17-12-2011),khicongtl (17-12-2011),Liên Như (09-01-2015),longtadinh (27-08-2014),manhtuongngo (06-03-2018),nganuoc (18-12-2011),nhuhainguyen (18-12-2011),Phương Nam (21-12-2011),SONGHONG (17-12-2011),tam_thuc (11-01-2014),Tieutrucxinh (17-12-2011),tindohuongthien (17-12-2011),vanbac1977 (17-12-2011),ĐINHQUANG HIỆP (17-12-2011)