Kết quả 1 đến 10 của 36
Hybrid View
-
12-04-2011, 23:04 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2010
- Đang ở
- TP.HCM, Sđt: 0936686696
- Bài viết
- 105
- Cảm ơn!
- 610
- Thanked 481 Times in 87 Posts
Thông Báo (Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công)
Vào lúc 23h ngày 15 tháng 3 năm Tân Mão, tức ngày 17/4/2011 Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ phát khí để khai mở và chữa bệnh cho tất cả những ai đã tham gia luyện tập theo các bài dẫn luyện đã gửi trên diễn đàn này. Những người chưa luyện tập môn này nhưng nếu đã được khai mở tốt thì vẫn có thể nhận được khí nếu những người đó tự nguyện tham gia.
Thời gian phát khí từ 23h đến 23h30p, khí phát đi có thể không phụ thuộc địa điểm người nhận và khoảng cách từ người nhận đến người phát. Bạn nào muốn tham gia thì đúng giờ đó hãy ngồi thiền với tâm niệm sẵn sàng nhận năng lượng do NQT phát đi. Phat tu SG
View more the latest threads:
- Buổi phát công tại Nguyệt Quang Viên - Trung...
- Cảm nhận sau buổi phát công trực tiếp của...
- Mong thầy phát công…
- Cảm Nhận Sau Buổi Phát Công Đêm 2/1/2013 Của...
- Thông báo: Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công
- Những cảm nhận khi được Thầy phát công từ...
- Thông báo
- Thông Báo (Thiền sư Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát...
- Thông Tin Từ Những Người Nhận Công
- Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát công lần 2
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-04-2011 lúc 00:30.
Tâm Anh
-------------------------------
Tu lâu là để hiểu người
Tu cao là để làm người tốt hơn
-
22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh
bgone (13-04-2011),boystyle83 (13-04-2011),Dieu Minh (13-04-2011),hangpham (13-04-2011),HoaXuan (13-04-2011),huongtamlinh (13-04-2011),huyenkhongthanhnam (13-04-2011),kiencuong304 (14-04-2011),mai (13-04-2011),nhuhainguyen (12-04-2011),phongvan (13-04-2011),quangkhai_gialai (13-04-2011),snowwhite612 (15-04-2011),trainghe (15-04-2011),TruongKhoat (15-04-2011),tuonglam (13-04-2011)
-
12-04-2011, 23:06 #2
-
13-04-2011, 17:07 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2010
- Bài viết
- 7
- Cảm ơn!
- 770
- Thanked 312 Times in 59 Posts
Tuyệt, em sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội này.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HuyenAnh
huyenkhongthanhnam (14-04-2011)
-
13-04-2011, 22:05 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2011
- Bài viết
- 22
- Cảm ơn!
- 81
- Thanked 81 Times in 19 Posts
Cảm ơn thầy nhiều nhiều! Con đang đợi!
-
14-04-2011, 14:17 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 23
- Cảm ơn!
- 18
- Thanked 40 Times in 15 Posts
Hy vọng lần này con sẽ nhận được khí của Thầy !
-
15-04-2011, 10:38 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2010
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 11
- Thanked 0 Times in 0 Posts
Con cảm ơn Thầy nhiều, hy vọng con sẽ nhận được khí của Thầy.
Đắc địa hữu dung cao tài tử
Hoàng Thiên bất phụ hảo tâm nhân
-
15-04-2011, 11:33 #7
Con lại sắp có cơ hội được nhận khí từ xa của Thầy cho rồi. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
17-04-2011, 23:59 #8
Nhận khí của Thầy
10h55 ngồi thiền tâm trí buông bỏ mọi việc, đặt ngửa 2 tay lên ......một trang trắng mở ra chờ đợi... Tâm niệm: “Xin Thầy phát khí...khai tâm mở huệ...để làm được nhiều việc tốt.....” Một lúc sau thấy não bộ nháy liên hồi, cảm giác khí căng tức từ trên bách hội lản tỏa dần xuống....Sau đó là 1 cảm giác khoan khoái xuất hiện. Khoảng 5 phút sau, ấn đường bắt đầu tê đi, trục chẩm ấn tê buốt dần lên...Trong vòng 10 phút, trục chẩm ấn dường như có một cái thuốn sắt đâm từ ấn đường ra sau ngọc chẩm. Trục chẩm ấn tiếp tục căng tức, buốt.... Từ lúc đó, cảm giác cả cơ thể bồng bềnh....bồng bềnh ...như đang ngồi trên thuyền và có sóng đánh vào mạn thuyền nhịp nhàng. Sau đó cảm giác chiếc thuốn sắt trong trục chẩm ấn mất dần và thay vào đó là một lực đánh liên hồi từ ấn đường ra sau ngọc chẩm. Ấn đường nháy liên hồi....cho đến lúc hết cảm giác bồng bềnh...mở mắt ra là 11h36. Đặt 2 tay trước ngực: “Cảm ơn Thầy đã ...khai tâm...mở huệ...” Ngay lúc ngồi viết bài mà trục chẩm ấn vẫn căng tức. ngọc chẩm thì buốt hơn...Con cảm ơn Thầy...
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Phương Nam (18-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-04-2011)
-
18-04-2011, 00:10 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2010
- Bài viết
- 20
- Cảm ơn!
- 31
- Thanked 54 Times in 15 Posts
Hôm nay con ngồi không được tập trung cho lắm. Cảm nhận về khí ở Bách hội lúc thầy phát khí và khi đã kết thúc khá rõ ràng.Lúc cuối cùng con thấy xuất hiện trước mặt một vùng sáng màu xanh, khoảng 1 phút, con thấy mờ mờ không rõ ràng lắm phần đầu và vai của một vị Phật. Con cũng không rõ có phải là do mình tưởng tượng ra không. Khi hình ảnh của vị Phật này biến mất thì cảm nhận về khí gần như là không. Con đoán có khi là Thầy dừng phát khí rồi nên thôi không ngồi nữa. Ra nhìn đồng hồ thì đúng 11h 33'
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới snowwhite612
nhuhainguyen (18-04-2011)
-
18-04-2011, 00:21 #10
Cảm nhận của TuongLam sau khi nhận khí từ thầy
Chẳng biết đã anh chị nào thiền xong chưa. Còn em thì căn cũng đúng 30 phút. Trước khi tập em bị đau đầu khủng khiếp (chắc đi từ quê lên trúng gió độc). Và chẳng biết là từ 23h đến 23h30 thầy phát khí đi em có nhận được không nhưng em làm theo đúng lời chị Hiên là hướng tâm trí về thầy, thậm chí còn nhẩm đọc tên thầy nữa. Kết quả về lâu dài em chưa thể kiểm nghiệm nhưng có một điều làm em vô cùng sung sướng là sau khi tập xong đầu em không những không đau nữa mà thông thoáng, sảng khoái kinh khủng. Hix hix... Con Cảm ơn thầy nhiều lắm!Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 18-04-2011 lúc 06:27. Lý do: chuyen muc cho dung vi tri
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
nhuhainguyen (18-04-2011),Phương Nam (18-04-2011)