Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
05-01-2012, 10:00 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Gửi bạn ditimbannguyen.
Rất cám ơn bạn đã comment.
Đề tài vũ trụ và các cảnh giới là một đề tài mà cũng như các bạn mình rất thích.Khi Thầy có nói chút ít về các thế giới trong mỗi câu chuyện,đối với người ham mê tìm hiểu thì mình nghe như muốn nuốt từng lời một vậy.Nhưng sau do không thực hành và cũng không thực tế tại thời điểm đó mình đã dần quên.
Trước đây có bạn đã từng hỏi về Thế giới thứ 5 và các Thế giới cao hơn.Sau có một lần may mắn,được nghe Thầy nói rõ thêm (có thể mình không nhớ rõ tường tận và có đôi chỗ chưa đúng ) Thế giới trần tục ta đang sống là thế giới thứ 4,nó nằm trong thế giới thứ 5 mà người ta hay gọi là TGTL ,trong đó xảy ra giao thoa giữa 2 thế giới tại một số nơi,điều đó lý giải đôi khi có những hiện tượng lạ mà khoa học trần tục không giải thích được.
Đến đây mình thấy có sự liên quan rất mật thiết giữa thế giới thứ 4 và thứ 5 này.
Thế giới thứ 5 gồm nhiều thiên hà,trong các thiên hà còn có tồn tại thiên hà Khổng Tượng,người ở đó thân người,mặt voi mà sau đó mình tìm hiểu có nét tương đồng gì đó giống thần Ganesha của Đạo Hindu Ấn Độ.
Tiếp đến các thế giới cao hơn,từ 5 đến 11.Ở đây sẽ xảy ra nhiều câu hỏi hơn nữa.Thế có thế gíới thứ 12 không và nó là gì ? Câu trả lời là có (để tìm câu trả lời cho câu hỏi này Thầy đã phải trải qua nhiều chặng đường dài),tất nhiền đối với mỗi chúng ta để chứng minh nó tồn tại hay không thì bạn phải có đủ năng lực,không có chuyện "ăn cơm rau muống nói chuyện thế giới" được.
Thế giới thứ từ 1 đến 3 là các thế giới tầng thấp,thế giới chứa tù nhân phạm tội,thế giới chứa rác ....
Chỉ với từng đó thông tin thôi,ta lại càng muốn biết thêm hơn nữa qua những câu hỏi.Nếu bây giờ có bạn hỏi mình :"Thế Âm phủ,ở thế giới nào".Chắc mình sẽ lại phải hỏi Thầy.
Đối với những người thích tìm hiểu,giây phút vui nhất là trả lời được câu hỏi,nhưng vui hơn là tự mình trả lời được câu hỏi đấy.
Ví dụ như mình đặt câu hỏi "Sao người ta lại bị tắc mũi nhỉ ?",ở một số người mũi bình thường,không dịch nhầy,nhưng sao vẫn tắc,bảo là bụi chẳng nhẽ bụi lại nhiều thế à.Một thời gian khi chữa,mình cảm giác phân linh người bệnh,mặc dù mũi không có dịch,nhưng phần linh nhìn vào lại như có cái gì như dịch đặc đặc làm người bệnh khó hít thở.Chỉ trả lời câu hỏi đó thôi (mặc dù chưa kiểm nghiệm kĩ),nhưng mình đã vui đến như nào rồi.
Còn đến những câu hỏi khó hơn,cao cấp hơn.
Lần mình về quê bốc mộ ông,mình cảm giác trên trên nghĩa trang đó có năng lượng và có cả cấu trúc.Cũng giống bài viết mô tả "Phân bố địa lý Thế giới âm liên quan mật thiết với phân bố nghĩa trang trần tục".Nghĩ đến đây chúng ta lại thấy,phá nghĩa trang thì khác gì phá nhà người ta.
Những câu hỏi phía trước chờ đợi chúng ta còn rất nhiều,rất nhiều.Mình và các bạn đều có cơ hội như nhau để tiếp cận được câu trả lời.Không phải 1,2 tháng mà ta hết nhiệt huyết,mà sẽ kéo dài đến hàng kiếp.Và vậy không có chậm,cũng chả có sớm đối với mỗi người.
Thế nên,đừng đứng im mà trả lời câu hỏi,hãy chuyển động,chuyển động nhanh hơn,giao thoa nhiều hơn để đến một lúc nào đó biết rằng : Ta sẽ trở thành một phần của câu trả lời.
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
haixuyentb (04-03-2021),Thanh Bình (25-08-2014),thanhphong (11-09-2014),trainghe (09-01-2012),TruongKhoat (06-01-2012),tuluyenthantam (29-04-2015)