Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11

Chủ đề: Thông tin

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định Thông tin

    Để cải tạo thế giới trần tục có nhiều biện pháp,có những biện pháp ngắn hạn có những biện pháp dài hạn theo bác đấy là việc của "các CỤ" bao gồm cả các Cụ trong không gian và các Cụ đang ở trần tục.Cháu cứ yên tâm các Cụ không vô tâm ... đâu.

    ----

    Hiện tại theo cháu được biết, đất nước VN nói chung và thế giới nói riêng đang đầu tư rất nhiều nhân lực và tiền của để đối phó với biến đổi khí hậu theo các kịch bản khác nhau.

    Vậy thì nếu bây giờ các cụ không tác động đến trái đất để gây ra biến đổi khí hậu thì nên chăng có một "thông tin" nào đó để mọi người không phải quan tâm đến vấn đề đó nữa, tiền của và trí lực sẽ dành để làm nhiều thứ hơn như đầu tư cho hạ tầng, con người, đặc biệt là giúp được nhiều người nghèo, những người đang gặp bệnh tật nguy hiểm cần được trợ giúp cấp bách...

    Cháu muốn hỏi bác về những việc đơn giản như là việc phá rừng...

    Nếu biến đổi khí hậu nếu không phải do tự nhiên - trục trái đất thay đổi thì ta đều nhận thấy rõ rừng nói riêng và cây xanh nói chung là rất quan trọng đối với biến đối khí hậu do nguyên nhân là con người, ổn định nhiệt độ bầu khí quyển và từ đó ảnh hưởng lớn tới sự sống của con người, muông thú... Vậy sao không có ai ngăn được những kẻ phá hoại rừng này lại, ví dụ như bẻ gãy lưỡi cưa, làm cho nổ lốp xe... (xin bác đừng cười nếu thấy cháu viết những điều đó là ngớ ngần, vì một kẻ đi chặt rừng mà cứ đưa vào cưa thì lưỡi bị gãy thì chắc là sẽ không dám cưa nữa... cháu thiển nghĩ vậy) hay làm nhiều biện pháp (kiểu như việc xảy ra với khúc sông Tô Lịch, tất nhiên không nhất thiết phải làm chết người, vì có thể những người đó vì mưa sinh chứ không hoàn toàn xấu), chỉ để họ không có điều kiện thực hiện được ý đồ của mình...

    Các cụ chưa muốn làm, đang tìm giải pháp, hay những người như vậy quá nhiều mà không có biện pháp gì ngăn chặn nối thưa bác?
    Lần sửa cuối bởi thuymai, ngày 07-07-2010 lúc 20:55.
    Để gió cuốn đi...

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai

    lê chí công (01-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    - Con người đã gây ra thì con người cứ gánh chịu đi.Luật nhân quả là như thế đấy.
    - Những câu hỏi của cháu,cháu có thể tự giải đáp khi cháu chịu khó tu luyện để được sang ngồi họp bàn cùng với các Cụ,lúc đó cháu sẽ thấy các Cụ cũng có cái khó của các Cụ.
    - Bác già rồi,có rất nhiều cái bác không biết,cháu thông cảm và từ nay đừng hỏi khó nữa.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    thanhphong (03-07-2014),Đức Tin (17-07-2025)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    - Con người đã gây ra thì con người cứ gánh chịu đi.Luật nhân quả là như thế đấy.
    - Những câu hỏi của cháu,cháu có thể tự giải đáp khi cháu chịu khó tu luyện để được sang ngồi họp bàn cùng với các Cụ,lúc đó cháu sẽ thấy các Cụ cũng có cái khó của các Cụ.
    - Bác già rồi,có rất nhiều cái bác không biết,cháu thông cảm và từ nay đừng hỏi khó nữa.

    Cháu xin lỗi vì đã bị cho là hỏi khó bác...

    Cháu chỉ nghĩ đơn giản, bác đã từng nói ở đâu đó, thế kỷ 21 là thế kỷ của tâm linh... vậy thì cháu nghĩ, điều đó chỉ xảy ra khi tâm linh và những vấn đề mà tâm linh đang đề cập đến sẽ đi vào nhưng vẫn đề của con người và xã hội, có như vậy thế giới thực này mới thực sự tin tưởng vào thế giới tâm linh, được thế giới tâm linh trợ giúp và ngày càng trở nên tốt đẹp hơn...

    Cháu rất muốn tu luyện, trước hết để rèn luyện sức khoẻ, chứ cháu không mong là sẽ được gặp các cụ, vì như ai đó nói, điều đó không phải như món hàng ngoài chợ muốn là có được. Có điều, cháu nghĩ, nếu các cụ linh thiêng đủ để biết được ai đó tốt, xấu thì cũng sẽ biết được ai đó đang nghĩ gì, nhân thế đang ra sao...

    Ngày còn bé, cháu đã rất thích đọc truyện Đô-rê-mon của Nhật Bản, được giải thích về bước nhảy anfa dựa trên nguyên lý đường cong là đường ngắn nhất khi ta gấp tờ giấy lại thì đường thẳng thành đường cong và hai điểm đầu và cuối của đường thẳng gần nhau nhất. Đó là lý do mà con tàu trong chuyện đến từ nơi dải thiên hà thứ 8 cách trái đất rất xa mà chỉ trong tích tắc có thể đến được trái đất... Cháu đem bước nhảy anfa đó hỏi chị cháu, chị ấy hỏi em đọc ở đâu, cháu bảo đọc ở truyện Đô-rê-mon, chị ấy cười bảo truyện Đô-rê-mon thì nói làm gì... Cháu thấy mình thật ngô nghê, sao lại tin nhỉ, nhưng rồi vẫn nhớ...

    Đọc những câu chuyện của bác, cháu cũng như lạc vào thế giới của những câu chuyện như thế... Cháu cảm thấy thích thú, nhưng lại hoài nghi vì biết rằng người kể đang kể những câu chuyện không ở trong cổ tích...

    Cháu không nghĩ việc bác già là vấn đề vì các cụ thì vẫn nói: "gừng càng già càng cay", có lẽ đó là một lý do bác được "Hoàng đế" tin tưởng và trao vương...? Cháu vẫn nhớ đâu đó bác nói, quan trọng là vị trí của người thầy trong không gian... Cháu cảm thấy mông lung quá, muốn xin lỗi bác nếu đã làm bác phật ý nhưng cháu lại thấy là cháu không sai và việc cháu muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan đến thực tế là chính đáng... Cháu như đứa trẻ lạc vào một thế giới có quá nhiều điều khác biệt với thế giới của mình, vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy thú vị, vừa thấy hoài nghi nhưng lại tràn ngập hy vọng... vì thế nên cháu mới hỏi nhiều điều cụ thể như thế... Mong bác bỏ quá cho...
    Để gió cuốn đi...

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai

    lê chí công (01-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Gửi Thuy Mai
    - Việc cháu muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan tới thực tế là hoàn toàn chính đáng.
    - Cháu đã đặt ra những câu hỏi rất hay.
    - "Gừng càng già càng cay" - "Bác càng già thì càng dở" không tin thì cháu cứ gặp bác trực tiếp sẽ hiểu rõ nhiều vấn đề.
    - Hãy giữ vững lòng tin mà cháu đã có.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  8. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    lê chí công (01-12-2014),thanhphong (03-07-2014),Đức Tin (17-07-2025)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Cháu cảm ơn bác vì đã động viên cháu.

    Cháu thích câu nói của ai đó: "Đừng vội tin, đừng vội phủ nhận"...

    Niềm tin mà không có cơ sở thì sẽ rất dễ bị sụp đổ. Bởi vậy, theo cháu, để một niềm tin tồn tại được lâu dài thì niềm tin cần được xây dựng trên một nền tàng vững chắc, đó không phải là điều gì cao xa, là những điều gần gũi mà chính bản thân người đó có thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được... Niềm tin đến từ suy nghĩ của người khác (những người chưa đủ thân thuộc và tin tưởng) thì lại kèm theo đó là một hoài nghi khác...

    Hy vọng sẽ có thời gian và cơ hội được gần bác nhiều hơn để cảm nhận và trải nghiệm vị cay của gừng...


    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    Gửi Thuy Mai
    - Việc cháu muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan tới thực tế là hoàn toàn chính đáng.
    - Cháu đã đặt ra những câu hỏi rất hay.
    - "Gừng càng già càng cay" - "Bác càng già thì càng dở" không tin thì cháu cứ gặp bác trực tiếp sẽ hiểu rõ nhiều vấn đề.
    - Hãy giữ vững lòng tin mà cháu đã có.
    Để gió cuốn đi...

  10. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai

    lê chí công (01-12-2014)

  11. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    @ thuymai. Vấn đề bạn đưa ra cũng cùng suy nghĩ với tôi trong một thời gian trước. Rồi khi tôi biết tới bộ môn Thông Thiên học thì tôi đã giải đáp được thắc mắc đó. Thực ra ở thế giới nào (âm, dương) cũng đều có luật có nó không thể làm bừa được. Ai cũng bị chi phối bởi nhân quả cả

  12. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    lê chí công (01-12-2014)

  13. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    @ Phongthuygia

    Nếu ai cũng bị chi phối bởi luật nhân quả thì việc đời con, đời cháu của những người đã chiến đấu hy sinh một phần máu thịt cho độc lập của tổ quốc bị di chứng chất độc màu da cam sẽ được giải thích như thế nào? Phải chăng hạt giống tốt đẹp mà cha ông họ đã gieo lại tạo ra quả đắng như thế?...
    Để gió cuốn đi...

  14. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai

    lê chí công (01-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  15. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Nói về việc những ai bị chi phối bởi luật nhân quả. Mình xin kể lại một câu chuyện thế này:
    " Có một người tìm đạo đến hỏi một thiền sư:
    Thưa thầy người đi tu có thoát khỏi nhân quả không?
    Thiền sư trả lời:
    Người đi tu thì nhân quả không còn"
    Vì câu nói này mà thiền sư đã phải đày luân hồi thêm 500 năm nữa.
    Đức Phật sau khi đắc đạo cũng bị quả báo kiếm vàng, chắc các bạn đã từng nghe

  16. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Bác ơi, em thấy bác nói thế này có vẻ không giống với bác NQT giải thích lắm đâu ạ, chắc là mức năng lượng có khác nhau đấy ạ, hihi...
    Để gió cuốn đi...

  17. #10
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 48 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Theo mình nhân quả thì do ý niệm mà sinh ra. Khi bạn gỡ bỏ được các vướng mắc ra khỏi đầu bạn thì bạn sẽ thoát ra khỏi nó và cũng đạt giải thoát. Gỡ ra ở đây là phải hiểu thấu đáo về các vướng mắc đó để mà nhìn nhận nó ở khía cạnh "khách quan" chứ ko phải quên nó đi. Tôi đọc mấy cuốn sách về Tây Tạng thấy họ rất quan tâm đến lúc chết vì ý niệm và cảm xúc vào lúc cuối cùng này sẽ quyết định việc đầu thai chuyển kiếp thế nào...

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •