Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
17-11-2011, 09:31 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2011
- Đang ở
- số 108 - tổ 14 - phường Long Biên - HN
- Bài viết
- 45
- Cảm ơn!
- 668
- Thanked 488 Times in 47 Posts
Con xin chào Thày, và tất cả các bạn anh chị trên ngôi nhà tukhicongdentamlinh.net
Thưa Thày !
Con đã gia nhập diễn đàn từ tháng 8/2011 với nickname là em_yeu_chep , chỉ vì con thích cá chép. Một ý thích xuất phát từ bản thân con , bởi vì ở nhà con nuôi con gì, thì con chỉ thích ngắm nhìn nó chạy nhảy, chuyển động, và khi nó mất đi theo cách này hay cách khác thì con cảm thấy rât tiếc nuối, cho dù đó là một sinh vật không mang hình người.
Đến hôm nay, con lại chọn một nick khác là Tịnh_Tâm, bởi vì lẽ là mấy hôm nay khi con ngồi tập, con cứ nghĩ đền hình ảnh một vị phật (mà con quên danh tính) đang đặt chân lên cành trúc và lướt đi trên mặt nước. Con nghĩ là dưới mặt nước kia chính là cuộc sống trần tục của con người, trông bề mặt nó phẳng lặng như vậy thôi, nhưng thực ra dưới sâu thì rất tối và lạnh, và hình như nó không có đáy thì phải. Ai nói tôi sống dưới đáy xã hội thì chắc cũng chưa được đúng lắm thày nhỉ ! Hỉ nộ ái ố, tham sân si , đủ cả , nó đặc sệt , nặng, và dễ nhấn chìm tất cả mọi thứ. Thế mà vị Phật kia lại đi trên mặt nước. Vị Phật này không bay, không lội, mà chỉ lướt. Con nghĩ, nếu Ngài bay trên thì Ngài xa quần chúng quá, chỉ có nhìn thôi , chắc gì ngài hiểu , cuộc sống là gì, Ngài mà lội thì Ngài đâu có thanh tịnh đâu, ướt hết áo quần rồi. Ngài chỉ có lướt đi, nhẹ nhàng , Nhưng , hai chân vẫn chạm mặt nước , đủ để thấu hiểu cuộc sống nhân tình thế thái. Và con nghĩ đây là đích để tu.
Tuy nhiên, người thường đâu có dễ mà tìm được cái cao thanh. Tất cả, Con chỉ hiểu có như vậy.
Con đã kể cho thày nghe về bệnh kì lạ của con, con nghĩ là kiếp người thì phải nếm đủ vui buồn sướng khổ mới là người, và con cố thử tìm những cái đó. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua trong giây lát. Đây là cái mà con có được, vui buồn sướng khổ tất cả chỉ có trong một giây. Nhưng tất cả những hành động thì lại diễn ra rất lâu dài. Và con cố gắng để hành động của mình thật đúng , để cái kết quả một giây của mình làm cho thoải mái mọi người xung quanh con.
Con tập luyện theo phương pháp của thày , mong rằng sẽ được mở mang cả Tâm và Trí để có thể hiểu được những gì xung quanh con hằng ngày. Làm thế nào cho đúng, cho hợp với lẽ tự nhiên của cuộc sống .
Thứ Năm, ngày 11/17/2011View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tịnh_Tâm
HoaXuan (17-11-2011),kimthuan (03-12-2011),PhongThuyGia (17-11-2011),senhong (17-11-2011),thanhphong (08-07-2014),TruongKhoat (17-11-2011)