Kết quả 1 đến 7 của 7

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 110 Times in 21 Posts

    Mặc định Giải mã trí tuệ con người???

    Mỗi năm khi kết thúc kỳ thi Đại học, chúng ta được chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đỗ thủ khoa. Mọi người thường bàn tán về phương pháp để trở thành thủ khoa. Kết quả cho thấy, mỗi người có một phương pháp học rất khác nhau. Chứng tỏ không có công thức chung cho tất cả mọi người. Theo tôi, mấy chú nhà báo thường khai thác quá nhiều về phương pháp mà quên mất một yếu tố cực kỳ quan trọng là tính phù hợp của phương pháp đó đối với trí tuệ của con người đó. Tôi đảm bảo rằng với một người bình thường mà dập khuôn đúng phương pháp đó, chưa chắc thành công đã đến với họ. Vậy xin hỏi bác NQT, phải chăng não của họ đã chứa thông tin từ các kiếp trước?

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thongke

    HoangSyHiep (19-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Cháu cũng đã từng chứng kiến một bé 3 tuổi chưa hề đi học nhưng có thể đọc chuẩn xác các từ được đưa ra tiếng Việt hoặc tiếng anh.

    Cháu đã từng gặp một bác ở Sở Tài Nguyên Môi Trường Hà Giang. Bác ấy kể bác ấy có đứa cháu rất thông minh nhưng học rất dốt. Nó có thể hát Karaoke một số bài hát tiếng Anh, tiếng Pháp mà ko nhìn mặt chữ (dù nó chưa được học); nó có thể cộng trừ nhân chia nhẩm rất nhanh nhưng nếu bắt nó cộng lần lượt theo hàng đơn vị, hàng chục... thì nó làm rất chậm... Nó có thể tìm hiểu máy điện thoại, TV, đài, sửa rất nhanh...

    Không hiểu như thế là như thế nào? Phải chăng là những đứa trẻ này được tiếp nhận một nguồn thông tin nào đó mà những đứa trẻ hay người bình thường không tiếp nhận được... thưa bác?
    Để gió cuốn đi...

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuymai

    HoangSyHiep (19-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Đây là một lĩnh vực khó,tôi không giám khẳng định nhưng tôi hiểu như thế này :
    Về mặt cơ chế làm việc thì như tôi đã nói tới ở một bài trước,hạch tùng trong não bộ của mỗi một người được ví như phần cứng của một cái máy tính rất hiện đại,rất hoàn chỉnh.Những máy tính này lại được sản xuất đơn chiếc cho nên các máy này không có hệ điều hành chung mà có thể nói rằng mỗi một máy có một hệ điều hành riêng.
    Về mặt sinh học con người ta ngay từ khi còn trong bụng mẹ đã luôn tồn tại hai phần Linh hồn & Thể xác.Thể xác của chúng ta do Cha-Mẹ chúng ta sinh ra còn linh hồn thì từ một nơi khác nhập vào.Cái mà người ta gọi là khoa học hiện đại ngày nay thì mới chỉ biết được sự hình thành và phát triển của thể xác con người mà thôi.Phần linh hồn khi nó bắt đầu nhập vào thể xác còn non nớt của đứa trẻ thì :
    Nó là lớn hay nhỏ ?
    Nó cũng giống như phần xác tức là cũng bắt đầu từ những phần tử đơn giản ( tế bào ) rồi phát triển dần lên theo ngày tháng hay nó đã được hoàn thiện ngay từ đầu ?
    Đối với khoa học hiện đại ngày nay thì hai câu hỏi này chưa có câu trả lời và tôi tin rằng họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có câu trả lời nếu họ còn duy ý trí và tự cho mình là chủ thể của Vũ trụ.
    Linh hồn của con người là một dạng năng lượng,là một dạng năng lượng có mang thông tin,là một dạng năng lượng có thể có hình tướng.
    Một dạng năng lượng như thế khi nó nhập vào thể xác thì nó đem theo những cái gì ?
    Một dạng năng lượng như thế khi nó hòa đồng với thể xác thì nó đóng vai trò gì ? Nó là thành phần chủ động hay thành phần thụ động ? Nó là thành phần chỉ huy hay là thành phần chấp hành ?
    Một dạng năng lượng như thế kể cả khi nó đã hòa đồng với thể xác thì nó có còn chịu sự chỉ huy hay ít nhất là chịu sự ảnh hưởng từ nơi xuất xứ của nó hay không ?
    Một dạng năng lượng như thế nó có bao giờ mất đi khi thể xác héo mòn và tan rữa hay không,hay nó cũng tuân theo định luật Bảo toàn năng lượng của Lô-Mô-nô-Xốp.
    Phải chăng khi một người nào đó có tư duy hợp lý,có phương pháp làm việc khoa học và cố gắng không mệt mỏi thì cũng có nghĩa là “cái máy tính” trong họ đã phát huy đầy đủ khả năng của nó và tất nhiên nó sẽ đạt kết quả cao nhất mà nó có thể.
    Một người khác cũng có tư duy hợp lý,có phương pháp làm việc khoa học và cố gắng không mệt mỏi đương nhiên cũng có nghĩa là “cái máy tính” trong người này đã phát huy đầy đủ khả năng của nó và nó cũng đạt được kết quả cao nhất có thể.
    Mặc dù hai người này làm cùng một việc như nhau nhưng vẫn có hai kết quả khác nhau bởi vì trong họ có hai cái máy tính khác nhau.
    “ Mày phải lấy nó làm gương,mày phải học tập theo phương pháp của nó ,mày phải cố gắng như nó thì mày sẽ có kết quả học tập như nó con ạ! ”
    Tôi xin các ông bố bà mẹ đừng dạy con như vậy bởi vì thực tế:
    “ Khi mày lấy nó làm gương,mày học tập theo phương pháp của nó,mày đã cố gắng như nó thì một là mày giỏi hơn hẳn nó,hai là mày vẫn dốt hơn nó chứ ít khi giống nhau lắm con ạ.”
    Có phải như vậy không bạn Thống Kê ?
    Khoa học hiện nay,các bậc vĩ nhân hiện nay người ta khẳng định: “Không học thì không thể biết được !”
    Thế mà có đứa trẻ 3-4 tuổi chẳng được ai dạy bao giờ mà nó vẫn biết đọc,nó làm tính nhẩm rất nhanh…
    Phải chăng cái năng lượng nhập vào thể xác nó đã mang những thông tin này đến?
    Phải chăng cái máy tính trong nó, từ ngày xửa ngày xưa đã có nhập những dữ liệu này rồi ?
    Phải chăng do máy tính được sản xuất đơn chiếc cho nên chỉ có một số những dữ liệu từ ngày xửa ngày xưa tự nhiên lại hiện ra còn những dữ liệu khác lại biến mất tăm ? Hay là lỗi từ nhà sản xuất ?
    Liệu máy chủ có tham gia vào việc này không ?
    Có khả năng như thế không hả bạn ThúyMai ?
    Nhiều câu hỏi khó quá,tôi cũng chả biết trả lời thế nào. “Xuất đối dị, đối đối nan” mà. Mời các bạn cùng tham gia.
    Thôi tôi đi uống rượu đây,có ai cùng uống với tôi không ?
    Khi hai anh say rượu nói chuyện với nhau thì “rất dễ phân định đúng sai” bởi vì lúc đó dù anh này nói thế nào thì người kia cũng gật hoặc cũng lắc cả thôi mà.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  6. 9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    HoangSyHiep (19-12-2014),hoatran (09-05-2020),longtadinh (25-03-2014),River (16-12-2013),tam_thuc (19-10-2013),thanhphong (03-07-2014),tuluyenthantam (12-05-2024),Đức Tin (17-07-2025)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 16 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Vâng, quả là như vậy thưa bác Nguyệt Quang Tử, những người say họ có thể đồng ý với nhau về mọi vấn đề, chỉ có một điều duy nhất họ sẽ không đồng thuận, thậm chí cãi nhau, đó là nếu người này bảo người kia là say .

    Sự khác nhau giữa uống rượu và tu luyện là ở chỗ:
    • Người uống rượu say nhưng luôn nghĩ là mình chưa say.
    • Người tu luyện chưa đắc đạo nhưng luôn nghĩ là mình đắc đạo.

  8. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xyz

    HoangSyHiep (19-12-2014),thanhphong (03-07-2014)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    25
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 63 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Cháu cám ơn bác nhiều đã dành thời gian để viết một bài dài như thế... Quả thực là một đứa bé có thể tính nhẩm rất nhanh nhưng mà bắt nó tính theo kiểu được dạy thì rât chậm làm cháu cảm tưởng nó như một ông già bảo thủ ấy ạ, hihi. Cháu thì nhiều khi trong mơ thấy mình nghêu ngao hát một bài hát hoặc đọc một bài thơ rât lạ, nhưng rồi tỉnh dậy lại không nhớ tí nào cả, hihi. Chắc là cái máy tính được nạp vào đầu cháu cái đặt hệ điều hành có chế độ clear dữ liệu sau mỗi lần khởi động lại rồi :P
    Để gió cuốn đi...

  10. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 16 Times in 6 Posts

    Mặc định

    Đã khi nào bạn đặt câu hỏi: Trí tuệ là gì?, đâu là sự khác biệt giữa trí tuệ và sự tích lũy kiến thức?
    Lần sửa cuối bởi xyz, ngày 11-08-2010 lúc 13:11.

  11. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xyz

    HoangSyHiep (19-12-2014)

  12. #7
    Ngày tham gia
    May 2010
    Bài viết
    32
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 110 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, với câu hỏi của bạn mình xin trả lời ngắn gọn như sau:
    - Sự tích lũy kiến thức là khả năng lưu trữ thông tin
    - Trí tuệ là khả năng xử lý thông tin.
    Đó là thuyền trưởng và con thuyền.

  13. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thongke

    HoangSyHiep (19-12-2014),River (16-12-2013),thanhphong (03-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •