Kết quả 1 đến 7 của 7
Chủ đề: Xin thày giải đáp
Threaded View
-
10-10-2011, 18:06 #3
Thưa thầy, con cũng có 1 số thắc mắc. Trước đây hồi còn đi học, mỗi lần có kiểm tra hay thi con đều có thể đoán được hay nằm mơ thấy 1 câu trong đề thi. Con cũng thường có giấc mơ lạ đi đền nơi lạ và gặp những người mà con chưa hề biết. Nhưng trong mơ con lại thấy rất quen thuộc. Trong thực tế, điều lạ là từ trước tới giờ khi nói chuyện với những người bạn khác giới bình thường thì không sao. Nhưng mỗi khi có ai nói thích con, thì không biết tại sao con lại cảm thấy bực tức trong lòng. Mỗi khi có người nào hơi thân 1 chút thì tự nhiên con lại hay kiếm chuyện gây sự với người ta. Nhưng trong lòng con thực sự lại không muốn như vậy. Có lần con nằm mơ thấy 1 người nào đó hỏi con là còn phải chờ con thêm bao lâu nữa, rồi tự nhiên lại lôi kéo con vào 1 ngọn lửa đang cháy rất lớn. Con sợ quá, nên rút tay lại, kéo qua kéo lại thì người đó tự rơi vào ngọn lửa đó. Còn những giấc mơ tương thì thì rất thường. Từ nhỏ đến giờ con cũng hay gặp tai nạn suýt chết, nhưng lần nào hình như cũng có người che chở. Xin thầy có thể giải thích cho con được rõ. Xin cảm ơn thầy.
Con cũng xin được phép gọi là thầy. Con không hiểu sao hồi đi học, mặc dù ở lớp lúc nào con cũng học rất tốt và được thầy cô khen. Nhưng khi đi thi thì lúc nào con cũng không được gặp may mắn. Con đã ôn bài rất kỹ mà cũng làm bài không tốt. Những khi thực hiện những dự định quan trọng thì đều gặp 1 số điều trở ngại và khó khăn. Có phải liên quan đến ngày sinh cả con không? Con sinh ngày 8 tháng 2 năm 1989 ( khoảng 8 giờ sáng). Người ta nói con ngày sinh của con khắc cha, mẹ. Hiện giờ quả thật con đang sống xa mẹ. Có phải nếu con sống chung với mẹ, thì mẹ của con sẽ bệnh nặng không? Xin thấy giúp con hiểu rõ. Con xin cám ơn thầy.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới strawberry
Hoan (13-10-2011),quangkhai_gialai (10-10-2011),thanhphong (31-07-2014)