Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Yên Tử Ký Sự
-
05-10-2011, 21:53 #1
Yên Tử Ký Sự
Phần 1
Một ngày đầu tháng 9 năm 2011, Thầy nói với chúng tôi:
- Cuối tháng này chúng ta sẽ về Yên Tử gặp Tam Tổ Thiền phái Trúc Lâm có một số việc. Các con thông báo cho toàn bộ học trò, rồi lên kế hoạch chuẩn bị.
Chúng tôi đứa nào đứa nấy đều háo hức chờ đến ngày lên đường….Ai cũng cố gắng sắp xếp công việc để đến ngày đó, phải đi được.
Gần đến ngày lên đường, tự dưng có một cơn bão rất to (cấp 11-12) dự kiến đổ bộ vào miền bắc, tâm bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải phòng. Cơn bão dự kiến to đến nỗi rất nhiều người HN còn đi chợ để mua sắm đồ ăn dự trữ chống bão. Một vài người trong chúng tôi cũng băn khoăn liệu chuyến đi có thể diễn ra được không. Có người còn đề xuất việc hoãn lại. Tuy nhiên, hầu hết các học trò đều rất quyết tâm bởi không ít lần đi với Thầy và được chứng kiến thời tiết diễn ra rất thuận lợi cho dù trước đó rất xấu. Có bạn còn hạ quyết tâm bằng mấy câu thơ:
“ Hỡi ai quyết chí tu hành,
Núi thiêng Yên Tử, non xanh đang chờ”
Rồi ngày đi đã đến, chúng tôi chia làm hai đoàn. Một đoàn đi từ trưa hôm trước (30/9/2011)bao gồm: Thầy, hai anh Thuận ở Gia lai và chị vợ của anh Thuận lớn, NHN, Boystyle83, tindohuongthien, nganuoc, huongtamlinh, huongvdl. Đoàn kia xuất phát vào sáng sớm ngày hôm sau (1/10/2011)và hẹn gặp nhau tại chân núi Yên Tử.
Nói về hành trình của đoàn thứ nhất, xuất phát lúc 13h đi ô tô từ HN theo đường 5 đến Hải phòng rồi qua Uông Bí. Trước đó, trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo, bão mạnh sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải phòng lúc 16h. Nhưng dường như có một niềm tin mãnh liệt, chúng tôi vẫn lên đường mà chẳng thấy băn khoăn gì cả. Trên đường đi, mưa ngày một dày đặc và nặng hạt, gió thổi mạnh. Khi cách Uông Bí chừng 10km, bão bắt đầu đổ vào Quảng Ninh. Có những lúc ô tô của chúng tôi bị xe đi ngược chiều hất mạnh nước lên kính và ngồi trong ô tô không còn nhìn thấy gìbên ngoài nữa, xe ô tô khựng lại chờ có tầm nhìn rồi mới bắt đầu đi tiếp. Đột nhiên, NHN thấy Thầy nhìn ra bên ngoài một lúc rồi quay lại nói với anh Thuận: “Chắc từ nay đến tối, trời mưa nốt thật lớn rồi mai nắng đấy”. Những người đi cùng xe với Thầy đoán chắc là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tự dưng sau đó một lúc, mưa xối xả, xối xả như thác, xe ô tô không thể đi nhanh được, phải vừa đi vừa tập trung cao độ. Thế rồi mưa ngớt dần, gió lặng dần và càng đi thì trời càng hửng sáng. Nhìn ra phía xa xa ngoài biển thì thấy chân mây đã vén sáng. Anh Thuận dường như là người rất hiểu Thầy, bèn làm một bài thơ:
“Lệnh Thầy rồng đuổi hết mây
Thu mưa gom gió để mai nắng về
Núi thiêng Yên Tử đón chờ
Mây tan mưa tạnh để Người lên non”
NHN thì cứ cười tủm tỉm trong bụng vì hình như cũng đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Đến 4h30 thì đoàn đến huyện Yên Hưng. Boystyle83 nói:
- Đây là quê em, tối nay nghỉ ở đây, sáng ngày mai mời Thầy và các anh chị ra thăm hai cây lim 700 tuổi từ hồi Cụ Trần Hưng Đạo đánh trận Bạch Đằng.
Tối hôm đó, đoàn đến chơi và Thầy chữa bệnh, giải khí đất xấu ở nhà một người quen . Sau bữa cơm, chú này mời Thầy và mọi người sáng hôm sau qua xem hộ mảnh đất nhà chú mới mua và Thầy đã đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy trời vẫn còn mưa. Thầy đứng ra ngoài hành lang vươn vai:
- Mưa thế vẫn chưa hết à ? Đến trưa thì nắng đi nhé.
NHN lại tủm tỉm cười trong bụng.
Cả đoàn sau đó đi ăn sáng rồi đến mảnh đất của chú hôm trước. Chúng tôi thì đều cảm thấy khí đất ở đây xấu và bí bách. Đến nơi, Thầy làm việc ngay còn anh Thuận thì đi một vòng xung quanh mảnh đất này. Khoảng 30 phút sau, Thầy nói:
- Xong rồi, không chỉ làm ở mảnh đất này đâu mà là làm cho cả vùng. Có bao nhiêu vong tốt ở đây thì đều đã được giúp đỡ và tạo công ăn việc làm, đưa đi định cư ổn định rồi đó, những kẻ xấu thì đều đã bị bắt hết rồi.
Chúng tôi thì cảm thấy khí đất lúc này đã nhẹ hẳn, mát và thoáng hơn nhiều lúc mới đầu:
- Thưa Thầy, có bao nhiêu vong ạ?
- Nhiều lắm, không đếm xuể được, bao nhiêu năm rồi có ai làm gì cho các vong ở đây đâu. Thôi bây giờ chúng ta đi thăm hai cây Lim.
Đến chỗ hai cây lim, boystlyle83 giới thiệu hai cây lim này thuộc về thời Đức Thánh Trần, khoảng 700 năm tuổi. Đây là hai cây lim cùng thời với những cây lim dùng làm cọc đánh trận Bạch Đằng. Thầy cho chúng tôi đứng quanh thân cây để thu linh khí của cây cổ thụ. Sau khi thu khí xong, tindohuongthien nói:
- Lúc nãy em có cảm giác như cơ thể mình bồng bềnh, bồng bềnh.
- Em thì thấy khí chạy tê hết cả tay. Huongtamlinh nói.
Những người khác cũng đều thấy khoan khoái dễ chịu.
Anh Thuận đứng ở ngoài không hiểu nhìn thấy cụ nào về mà tự dưng vía thơ lại nổi hứng làm một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:
“Hai cây lim cổ mấy trăm năm
Vui sướng biết bao được Thầy thăm
Nguyệt Quang Tử đến, vui như hội
Thần cùng vong đến, đứng vòng quanh."
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 06-10-2011 lúc 21:40.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
bocautrang (06-10-2011),boystyle83 (05-10-2011),dangthanhha (03-11-2014),Hoan (07-10-2011),HoangSyHiep (01-11-2014),HoaXuan (06-10-2011),hocdao (06-10-2011),huongtamlinh (06-10-2011),HuyenAnh (07-05-2012),huyenkhongthanhnam (06-10-2011),Lam (11-10-2011),lê chí công (05-05-2014),manhcao277 (29-07-2016),nganuoc (06-10-2011),Ngô Minh Thành (01-06-2023),ngocha (08-10-2011),PhongThuyGia (06-10-2011),Phương Nam (09-10-2011),tamanh (06-10-2011),Tieutrucxinh (05-10-2011),tindohuongthien (05-10-2011),tranhung266 (22-07-2012),TruongKhoat (05-10-2011),Tule (13-08-2012),turaunt (07-05-2012),vanbac1977 (06-10-2011),Đào Hương 95 (10-09-2020),ĐINHQUANG HIỆP (06-10-2011)
-
05-10-2011, 22:41 #2
Yên Tử Ký Sự - Phần 2
Phần hai
Sau khi rời hai cây lim cổ, bố của boystlyle83 mời đoàn về nhà chơi. Khi đến nhà của boystyle83, Thầy chữa bệnh tiền đình cho mẹ của boystyle83 và kiểm tra khí đất luôn. Chúng tôi lại học được cách chữa bệnh tiền đình, nguyên nhân gây bệnh và cách thức xử lý.
Thời tiết lúc này đã sáng sủa, liên lạc với đoàn thứ hai thì được biết đã gần đến chân núi Yên Tử, chúng tôi liền lên đường ngay. Đến đoạn rẽ từ đường lớn đi vào, chúng tôi cảm nhận thấy sự thay đổi rất khác lạ. Một cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, thanh thản cùng một chút háo hức xuất hiện. Cảm giác về với vùng địa linh, cảm giác trở về nhà.
Hai đoàn gặp nhau tay bắt mặt mừng, chúng tôi nghỉ ngơi ăn cơm xong thì trời cũng vừa quá trưa. Bầu trời hơi mưa lất phất. Chúng tôi liền bắt đầu hành trình leo núi. Hành trình ngày đầu tiên từ chân núi lên chùa Hoa Yên dài 1,600m với nhiều bậc đá cao, có những chỗ rất dốc. Dọc hai bên đường đi là rừng nguyên sinh với rất nhiều loại cây khác nhau. Hai anh Thuận thì dường như rất say sưa với việc xác định các cây thuốc. Mặc dù leo núi nhưng các anh vẫn chỉ ra và giảng giải cho chúng tôi hình dạng và công dụng của từng loại cây thuốc gặp trên đường.
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Anh Thuận Gia lai đang chỉ cây thuốc cho mọi người
Trên đường đi không ngớt tiếng cười đùa….. Có lúc đứng lại nghỉ thấy mọi người mệt quá, anh Hocdao chọc vui: “Phiều phòa …phô phấp, phổn phịnh…phịp phim” (Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim). Thế là cả đoàn lại cười vang quên hết mệt nhọc. Có một điều lạ là leo núi thì thường rất là mệt, nhưng càng đi chúng tôi càng thấy thoải mái cho dù có lúc hơi thở và nhịp tim đập mạnh. Có lẽ những hạt mưa lất phất cùng với linh khí của Yên Tử, sự háo hức, sự đam mê đã giúp sức cho chúng tôi.
Trên đường không ngớt tiếng đùa vui
Gần đến chùa Hoa Yên, chúng tôi dừng lại trước tháp mộ của Đệ nhất Sư tổ Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Cả đoàn kính cẩn thắp hương quỳ trước tháp mộ của Sư tổ, Trong lòng ai cũng dâng lên một niềm xúc động khi được nghe Thầy bộc bạch tâm nguyện của mình với Trúc Lâm Thiền phái…..
Sau khi làm lễ xong, mọi người đang nghỉ quanh tháp mộ thì Thầy gọi lại xung quanh, Thâỳ nói : " Tấy cả xòe tay ra…Sư tổ tặng mỗi người một bông hoa đấy". Thầy vừa dứt lời, chúng tôi ai cũng thấy lòng bàn tay mình tê…tê…nhột…nhột. Vui, thật là vui. Sư Tổ biết Thầy trò chúng tôi về Yên Tử, chưa làm được gì mà đã được Sư Tổ tặng hoa rồi. Tất cả chúng tôi tự nhiên không ai bảo ai mà đều im lặng một lúc lâu….
Sau đó Thầy có làm một bài thơ:
"Chúng con tự nguyện và thành tâm
Vượt qua mưa bão về Trúc Lâm
Tặng hoa – Sư tổ lòng vui lắm.
Thiền phái từ nay sẽ chấn hưng!"
Thắp hương tại Tháp mộ Sư tổ
Tất cả mọi người đều nguyện một lòng đi theo con đường của Thiền Phái Trúc Lâm, luôn hành đạo giúp đỡ mọi người, hướng tới sự công bằng, hiệu quả.
Lên đến chùa Hoa Yên, chúng tôi nghỉ ngơi tại nhà khách và dự kiến đến tối sẽ làm lễ trong chùa. Lúc này không khí tại đây mây núi hữu tình, mờ mờ sương ảo, một cảm giác linh thiêng đến với mọi người. Thầy bèn cho mọi người tập bài “thanh lọc cơ thể bằng dòng suối thanh lọc...” khoảng 40 phút. Tập xong ai cũng cảm thấy sảng khoái lại cười nói vui vẻ.
Một lúc sau NHN nhờ Thầy chữa bệnh cho bé Bông (là con của NHN đang bị cảm lạnh và ho). Thầy gọi anh Hocdao lại và chữa cho Bông ngay, Thầy gọi:
- Vía của Bông đâu về đây.
- Đang quỳ trước mặt Thầy ạ. (Anh Hocdao nói)
- Hocdao nhìn xem Bông bị làm sao.
- Thưa Thầy bị hàn khí xâm nhập ạ.
Thầy bèn dùng HTĐP chữa khỏi cho bé Bông. Sau đó Thầy hỏi:
- Thế con có muốn ở đây đi cùng bố mẹ không?
Anh Hocdao nhìn và nói lại:
- Bông vui quá, nó nhảy lên bám vào cổ Thầy ạ.
Anh Hocdao vừa nói xong mọi người nhìn thấy Thầy lắc mình một cái như có ai bám vào vai, vào cổ.
Thế rồi đột nhiên Thầy nói:
- Vía của các cháu hôm trước tham gia cuộc thi lên hết đây đi.
- Lên hết rồi Thầy ạ.
- Vía của tất cả những ai là học trò của NQT thì lên hết đây đi.
- Thưa Thầy nhiều lắm ạ, từ mọi nơi mọi miền đang tụ về đây.
Xong rồi chúng tôi thấy Thầy cười hiền từ. Thêm một lần nữa lại thấy Thầy làm gì cũng rất công bằng, không để ai bị thiệt thòi dù đó là ai đi chăng nữa.
Đang ngồi quây quần bên Thầy nghe kể chuyện và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm. Đột nhiên Thầy đọc một bài thơ:
Vượt qua ngàn dặm về Trúc Lâm
Tấm lòng Nam Bộ thật trắng trong
Cúi đầu bái lạy Tam Sư tổ
Nước mắt lưng tròng, thỏa nỗi mong!
Anh Thuận Gia Lai (Thuận Tâm) hình như rất vui và xúc động nên cũng đã làm một bài thơ như sau:
Ta về Yên Tử hôm nay
Bùi ngùi xao xuyến mê say ngỡ ngàng
Ngắm Thầy càng ngắm càng sang
Bao nhiêu sinh khí ngập tràn không đi
Bão về Yên Tử làm chi
Tôi về Yên Tử tôi quỳ… khóc vui
Mọi người nghe xong thấy rất hay và đều vỗ tay đồng ý. Thấy vậy, NHN cũng làm một bài thơ thể hiện cảm xúc:
Người nam người bắc, tới non thiêng
Linh khí Phù vân, đủ bốn miền
Thiền phái từ nay, thêm hưng thịnh
Một rừng trúc sáng, đẹp hơn lên
Buổi tối, sau khi vào chùa Hoa Yên làm lễ xong, Thầy cho chúng tôi ngồi vòng tròn và tập một trận pháp chưa bao giờ nghe đến là: “Định Pháp Vô Minh trận”. ( Thầy vẫn thế mà, khi Thầy ngẫu hứng lên thì lúc đó có nhiều điều bất ngờ lắm )Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 06-10-2011 lúc 10:42.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
bocautrang (06-10-2011),boystyle83 (06-10-2011),dangthanhha (03-11-2014),Dieu Minh (06-10-2011),Hoan (07-10-2011),HoangSyHiep (29-10-2014),HoaXuan (06-10-2011),hocdao (06-10-2011),HuyenAnh (07-05-2012),huyenkhongthanhnam (06-10-2011),KIM.H.GIANG (06-10-2011),Lam (11-10-2011),lê chí công (05-05-2014),manhcao277 (20-09-2016),nganuoc (06-10-2011),Ngô Minh Thành (01-06-2023),ngocha (08-10-2011),PhongThuyGia (06-10-2011),Phương Nam (09-10-2011),tamanh (06-10-2011),THANHTINH (23-07-2012),ThanhTrung90 (30-05-2012),Tieutrucxinh (12-10-2011),tindohuongthien (06-10-2011),tranhung266 (22-07-2012),turaunt (07-05-2012),vanbac1977 (06-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (06-10-2011)
-
05-10-2011, 23:23 #3
Yên Tử Ký Sự - Phần 3
Phần 3
Trận pháp này rất đặc biệt, không những đặc biệt ở chỗ chúng tôi chưa bao giờ nghe đến mà còn đặc biệt ở chỗ những lời hô của Thầy trong trận dường như đã hội tụ được cả năng lượng, nhiệt huyết, sinh lực, sự đoàn kết của toàn bộ những người ngồi trong trận, toàn bộ những người của Thiền phái Trúc lâm đang tham gia vào trận, toàn bộ những gì thuộc về linh địa Yên tử, toàn bộ những gì thuộc về Trúc Lâm Thiền Phái. Hôm nay tại đây, các đệ tử của Thiền phái Trúc lâm Việt Nam đã xây nên TRÚC LÂM BẢO THÁP, đã luyện được TRÚC LÂM BẢO KIẾM. Kết quả này có được là nhờ sự đoàn kết một lòng của tất cả các đệ tử trong thiền phái. Kết quả này có được là do ánh sáng Lương tri đã soi dọi hỗ trợ, thúc đẩy các đệ tử của Thiền phái Trúc lâm vì lợi ích của chúng sinh mà hành đạo và trực tiếp cùng chúng sinh tu đạo. Kết quả này có được là vì Vạn vật muôn loài đã ủng hộ, giúp đỡ Thiền phái Trúc lâm.................. Sau đó chúng tôi mới được biết sự kiện này chỉ xảy ra duy nhất một lần, nó sẽ không bao giờ lặp lại nữa và nó có tầm quan trọng lịch sử đối với Thiền phái Trúc lâm Việt Nam.
Điều đặc biệt còn ở chỗ, khi chúng tôi ngồi thiền gần đến cuối bài, tự dưng thấy có tiếng khóc nức nở. Tiếng khóc cứ to dần, to dần rồi như vỡ òa. Rồi lại có một số tiếng khóc khác cứ thút thít, thút thít….. Tôi chợt mở mắt nhìn thì thấy một số người đang khóc, có người khóc nức nở, trong đó có Tieutrucxinh, Trang, NgânƯớc, HoaXuân.... . Riêng Tieutrucxinh không còn ngồi ở tư thế thiền ban đầu nữa mà lúc này đang ngồi với tư thế hai tay giơ lên cao như muốn bay lên với đến một cái gì đó. Lúc này, bài tập cũng dần kết thúc, Thầy đến bên cạnh Tieutrucxinh và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, đưa về trạng thái cơ thể cân bằng.
Sau khi tỉnh táo trở lại, Tieutrucxinh nói:
- Thầy ơi, con thấy cơ thể mình cứ to ra, to mãi, to mãi, con như muốn bay lên. Con chỉ sợ mình chạm vào người khác thôi.
- Năng lượng vào con nhiều nên như vậy đấy.
- Thầy ơi có phải chữ trên ngọn cờ trong lời hô của Thầy là chữ VẠN không ạ?
- Giỏi lắm. (Thầy nói)
- Còn Bảo kiếm, lúc nó bay xung quanh người con thấy sợ Thầy ạ !
- Nó chỉ trừng phạt những người xấu thôi, con có xấu đâu mà sợ.
Còn Trang thì nói:
- Con khóc vì thấy mình được trở về một nơi rất quen thân Thầy ạ. Tự nhiên trong trận con cứ gọi ai đó là bố mẹ Thầy ạ.
- Có lẽ con gặp một người quen nào đó thì sao. (Thầy cười)
Rồi anh Hocdao nói với Thầy:
- Sư tổ Huyền Quang tặng chúng ta một bài thơ Thầy ạ.
- Hay lắm, con đọc lên xem nào.
Yên Tử đã linh lại thêm linh
Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
Các con đồng lòng xây bảo tháp
Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh
Mọi người đều rất xúc động khi nghe thơ của Sư tổ tặng và thầm hứa sẽ đóng góp hết sức mình làm theo lời Sư tổ dạy.
Sau đó, Thầy trò ngồi quây quần với nhau. Mặc dù ngày hôm đó leo núi rất mệt nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy khỏe khoắn dù trời đã về đêm khuya. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách làm cho khung cảnh tĩnh mịch càng trở nên sâu lắng. Có những lúc không ai nói gì để mặc cho tâm hồn như bay bổng trong không gian rừng núi Yên Tử, hòa mình vào sự tĩnh lặng, sự linh thiêng, gột rửa những phần còn chưa tốt trong tâm và thân của mình. Thế rồi Thầy nói:
- Sư tổ Huyền Quang đã tặng thơ chúng ta. Mọi người làm thơ tặng lại Sư tổ đi nào.
Thế là mọi người lại thả hồn mình vào những vần thơ, trăn trở từng câu từng chữ, mỗi người làm một bài thơ để tặng Sư tổ. Hình như vía thơ của chúng tôi đã hòa đồng với linh khí của Yên Tử, ai cũng có những bài thơ rất hay và chân thành tặng Sư tổ.
Tiểu trúc xinh đọc :
Chúng con đã biết nhiệm vụ mình
Kết đoàn để Thiền phái hưng vinh
Một lòng quyết tâm tu luyện tốt
Trọn đời, trọn đạo, vị chúng sinh!
Phong thủy gia đọc :
Chúng con xin nguyện đồng tâm
Kề vai hưng phát Trúc Lâm phái thiền
Phật tâm ban khắp mọi miền
Chúng sinh an lạc Pháp viên mãn đầy.
Trương Khoát đọc :
Chúng con hứa với Tam Sư tổ
Nguyện xin cố gắng hết sức mình
Góp phần hưng thịnh Trúc Lâm phái
Và vì hạnh phúc của chúng sinh
Anh Thuận Gia lai đọc
Con cùng thầy về núi Trúc Lâm
Đường tu đã chọn, sẽ quyết tâm
Chấn hưng Thiền phái mà Tam tổ
Dày công xây dựng mấy trăm năm
Anh Cường LĩnhNam đọc :
Ngày hội hưng vinh phái Trúc Lâm
Chúng con quyết chí nguyện một lòng
Trọn đời phục tùng Kỳ, Kiếm, Tháp
Quang linh soi rọi đến ngàn năm
Sáng hôm sau, sau khi Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho anh Cường và Trang xong, đoàn chúng tôi lại lên đường.
Tại sân chùa Hoa Yên Thầy bảo mọi người dừng lại, Thầy nói : " Còn một việc chưa làm, Thầy phải lên chùa Đồng đánh chuông đã"…………
Trên đường xuống núi, chúng tôi được nghe Thầy đọc cho hai bài thơ rất ý nghĩa. Nghe xong hai bài thơ này, mỗi người cũng đều hiểu rõ hơn mình cần phải làm gì trên con đường tu đạo và hành đạo.
Chín tiếng ba hồi chuông ngân vang
Từ Chùa Đồng trấn động không gian
Tiếng Chuông báo tiệp hưng thiền phái
Quang ĐẠI PHẬT KỲ, độ chúng sinh.
---
Người đi Yên Tử cầu xin
Ta đi Yên Tử để tìm đường tu
Non thiêng tràn ngập sương mù
Tim ta phát sáng, đường tu đây rồi
Xuống đến suối Giải oan, đoàn chúng tôi đã dừng lại và Thầy cho mọi người tắm táp gột rửa đi những bụi trần còn vương vấn. Ai cũng thấy sảng khoái, cảm thấy có một sự thay đổi mới lạ lan tràn trong cơ thể. Vậy là chúng tôi đã trút bỏ hết những gì còn vương vấn, băn khoăn trong mình để trở về với thiên nhiên, hòa mình cùng với sự tinh khiết của dòng nước linh địa.
Gột rửa bụi trần tại Suối Giải Oan
Lịch trình lẽ ra chúng tôi sẽ đi tiếp lên chùa Đồng, tuy nhiên có một sự thay đổi sau Trận Pháp đêm hôm trước nên thay vì đi chùa đồng, chúng tôi sẽ trở về chùa Quỳnh Lâm (Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh). Năm 1316, Chùa Quỳnh Lâm là nơi được Đệ nhị Sư tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương xây dựng và thành lập Phật Viện Quỳnh Lâm. Đây từng là trung tâm truyền kinh giảng đạo của Thiền phái Trúc Lâm, đào tạo các đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm.
Khi đoàn chúng tôi đến chùa Quỳnh Lâm, thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, những hàng thông xanh xào xạc trong gió như đón chào chúng tôi. Khoan thai nhẹ bước, Thầy dẫn chúng tôi đi vào đứng trước tam bảo và quỳ gối:
“Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật
Nam mô Ta bà giáo chủ Bổn Sư Thích ca Mâu ni Phật
Nam mô mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Nam mô Chư vị Bồ tát
Nam mô Tam tổ Trúc Lâm
Chúng con xin dâng năm thức hương thơm: Hương Giới, hương Định, Hương Tuệ, Hương Giải thoát, Hương Giải thoát tri kiến. Năm thức Hương này kết thành đài mây sáng trưng Pháp giới. Cúng dường Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương; Cúng dường chư vị Bồ Tát; Cúng dường Tam tổ trúc lâm......”
Chúng tôi như chìm vào những lời Thầy nói. Thầy còn nói nhiều lắm, nhiều lắm. Những lời nói vừa như những lời tâm sự, lại vừa như dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi.
Tại đây Sư Tổ Huyền Quang đã đồng ý xây dựng TRÚC LÂM HỌC VIỆN. Thầy đã đề nghị Sư Tổ cho viết hai câu sau như là một định hướng cho học viện :
“ Tu đạo mà không hành đạo là lý thuyết suông
Hành đạo mà không vì chúng sinh là hành đạo vô bổ”
Và rồi mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được mình đã chính thức trở thành Đệ tử của Thiền phái Trúc Lâm. Nhận thức rõ được trách nhiệm của mình:
“Sống thật tốt, học thật giỏi, luyện thật chăm, chung sức đồng lòng, để rồi đem những thành quả đạt được giúp đỡ cho những người xung quanh”
Hôm kia chúng tôi từ Hà Nội ra đi trong nguy cơ mưa bão lớn, bây giờ chúng tôi trở về Hà Nội trong lúc trời đang có nắng thu rất đẹp. Ra về mà lòng chúng tôi không khỏi bồi hồi, tiếc nuối, xúc động, lo âu và quyết tâm. Bồi hồi, tiếc nuối một chuyến đi nhiều cảm xúc nhưng lại kết thúc quá sớm. Xúc động vì được chính thức trở thành một Phật tử. Lo âu vì những nhiệm vụ mới được giao nhưng cũng quyết tâm để hoàn thành những nhiệm vụ đó. Ngoái lại phía xa xa, những vầng mây trắng trên đỉnh Yên tử lại sáng lên như hẹn ngày chúng tôi trở lại.
Chúng con tạ ơn Tam Tổ !
Chúng con cảm ơn Thầy !Lần sửa cuối bởi nhuhainguyen, ngày 06-10-2011 lúc 10:35.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
bocautrang (06-10-2011),boystyle83 (06-10-2011),dangthanhha (03-11-2014),Dieu Minh (06-10-2011),Dungnph (19-07-2023),Hoan (07-10-2011),HoangSyHiep (01-11-2014),HoaXuan (06-10-2011),Hua Toan (11-10-2012),HuyenAnh (07-05-2012),huyenkhongthanhnam (06-10-2011),kiencuong304 (06-10-2011),KIM.H.GIANG (06-10-2011),Lam (11-10-2011),lamveo (26-05-2012),lê chí công (05-05-2014),loan74 (28-06-2012),nganuoc (06-10-2011),Ngô Minh Thành (01-06-2023),nghiad99 (03-11-2012),ngocha (08-10-2011),PhongThuyGia (06-10-2011),Phương Nam (09-10-2011),rain03 (06-05-2012),tamanh (06-10-2011),Thanh Quang (13-10-2014),THANHTINH (23-07-2012),ThanhTrung90 (30-05-2012),thànhtâm (06-10-2011),Tieutrucxinh (12-10-2011),tindohuongthien (06-10-2011),TrangNTN (06-10-2011),tranhung266 (22-07-2012),TruongKhoat (06-10-2011),Tule (13-08-2012),turaunt (07-05-2012),vanbac1977 (06-10-2011),VÔ CỰC (06-05-2012),Đào Hương 95 (10-09-2020),Đỗ Tương (06-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (06-10-2011)
-
06-10-2011, 09:59 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Đọc Ký sự Yên tử -Phần 1, 2 mẹ con Khang-Trang thấy rất tủi thân vì không tham gia cùng đòan được, đọc đến phần 2 thấy vui và được an ủi vì vía đều được tham gia... "Con yêu ông Thầy nhất trên đời"....
Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
Dieu Minh (06-10-2011),Hoan (07-10-2011),HoaXuan (12-10-2011),KIM.H.GIANG (07-10-2011),Lam (11-10-2011),nganuoc (06-10-2011),nhuhainguyen (06-10-2011),Phương Nam (09-10-2011),tamanh (06-10-2011),tindohuongthien (06-10-2011),vanbac1977 (06-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (07-10-2011)
-
06-10-2011, 16:47 #5
Em cũng có cảm giác giống chị Trang, đọc phần 1, em hơi tủi thân vì ở xa không được tham gia cùng mọi người, nhưng đọc đến phần 2, em thấy vui lắm. Thầy lúc nào cũng nhớ đến học trò, cho dù ở xa hay ở gần, có mặt hay không có mặt. Con cảm ơn Thầy nhiều! Em cảm ơn anh Hải đã ghi chép lại chuyến đi!
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
Hoan (07-10-2011),HoaXuan (12-10-2011),Nganpham (19-04-2013),Phương Nam (09-10-2011),tindohuongthien (06-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (07-10-2011)
-
06-10-2011, 20:22 #6
Chào Thầy và Anh Chị Em!
Thật Tiếc khi con không được cùng Thầy và Anh Chi Em về Yên Tử!
Sao công việc của con lại đến đúng lúc không cần thế nhỉ!!!!!!!!!!!!!!?????????????????
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới vanbac1977
Phương Nam (09-10-2011)
-
09-10-2011, 07:36 #7
Cám ơn Thầy đã cho vía chúng con được lên Yên Tử tham gia với mọi người, nhưng con vẫn buồn vì không có điều kiện đi trực tiếp với Thầy và mọi người.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
nghiad99 (03-11-2012)
-
10-10-2011, 21:32 #8
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Bài viết
- 117
- Cảm ơn!
- 348
- Thanked 676 Times in 75 Posts
Suối Giải Oan ở chân núi YÊN TỬ
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 10-10-2011 lúc 22:37.
Đường đời chật hẹp, muôn kẻ lấn,
Lối đạo thênh thang, ít người tìm?!
---
Nhìn về quá khứ lòng không thẹn,
Hướng tới tương lai chí chẳng sờn.
---
Phật tức tâm - tâm tức Phật!
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huyenkhongthanhnam
bocautrang (11-10-2011),dangthanhha (03-11-2014),Hoan (11-10-2011),HoaXuan (12-10-2011),Lam (11-10-2011),lê chí công (05-05-2014),nhuhainguyen (12-10-2011),tamanh (12-10-2011),thànhtâm (11-10-2011),Tieutrucxinh (12-10-2011),TruongKhoat (11-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2011)
-
11-10-2011, 13:19 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 686
- Thanked 582 Times in 52 Posts
Vui Yên Tử
Yên Tử lừng danh phái Trúc Lâm
Trên dưới một lòng cùng quyết tâm
Chấn hưng Thiền phái, nối sự nghiệp
Thầy trò, chúng đẳng hưởng vui chung
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lam
Hoan (13-10-2011),HoangSyHiep (01-11-2014),HoaXuan (12-10-2011),Hua Toan (07-08-2012),lê chí công (05-05-2014),nghiad99 (03-11-2012),nhuhainguyen (12-10-2011),tamanh (12-10-2011),Tieutrucxinh (12-10-2011),TrangNTN (12-10-2011)
-
06-05-2012, 21:51 #10
Không biết ai chụp bức ảnh 1 mình thầy đang chỉ tay về phía thác mây đẹp quá!
HỌC HẢI VÔ TẬN
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới VÔ CỰC
tatatam (16-05-2012)