Kết quả 1 đến 10 của 15

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,637 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Xin tặng tác giả của bài thơ "Vì..." và những đôi "Đồng Tu"
    Cùng....
    Anh tu, em cũng luyện cùng.
    Tri âm, tri kỷ, đồng lòng xẻ chia.
    Âm, dương nên mối Phu - Thê
    Vì ta cùng luyện, sớm khuya - cân bằng.
    Tu là mở lối đường quang.
    Cháu con cũng được hào quang soi đường.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    boystyle83 (05-10-2011),Hoan (05-10-2011),HoaXuan (05-10-2011),kiencuong304 (05-10-2011),nganuoc (15-10-2011),nhuhainguyen (05-10-2011),Tieutrucxinh (17-10-2011),TruongKhoat (05-10-2011),ĐINHQUANG HIỆP (05-10-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •