Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Nói và làm
Threaded View
-
26-09-2011, 01:02 #8
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 104
- Cảm ơn!
- 1,323
- Thanked 918 Times in 90 Posts
Cảm ơn HBĐ đã có chủ đề hay. Mình xin tham gia bình luận ý kiến của mình:
Mình hiểu NÓI đây là “ lý thuyết” và LÀM đây là “ thực hành”.
“ nói “ là cách để thể hiện ra cái tôi, cái bản ngã của mình.
“làm” là quá trình thực hiện cái bản ngã đó.
Mình xin sắp xếp các ý “ Nói và làm” theo ý từ tích cực đến tiêu cực:
(1)_Không nói, chỉ làm: Những người biết hy sinh cho người khác, không màng danh lợi. Trong tu hành và cuộc sống có những người thế này. Đây là những người đáng quý, đáng trân trọng.
(2)_Nói ít, làm nhiều: Đây là thể hiện một người khiêm tốn, biết giữ lại phần vốn cho mình. Rất đáng hoan nghênh. Cả tu tập và trong cuộc sống chúng ta nên đi theo triết lý này. Trong giao tiếp, đây cũng thể hiện là người biết lắng nghe người khác.
(3)_Nói thế nào, làm như vậy: Có thể hiểu là nói được thì làm được. Cũng là người đáng tin cậy, nếu không làm được như (2) thì cũng phải được như thế này.
(4)_Nói nhiều, làm ít: Đây là kiểu muốn thể hiện cái tôi, cái bản ngã là nhiều, và có phần lười nhác trong đó. Dù sao thì vẫn có “ làm”.
Nói thì rõ thật mười mươi,
Làm thì cố lắm phần mười không xong.
(5)_Không nói, không làm: Có nhiều lý do: Không muốn dính dáng đến nhân tình thế thái, sợ làm sai, sợ bị phạt… Nếu không có khả năng hay quá sức ta thì nên im lặng thế này. Còn nếu khả năng có mà không nói, không làm thì …
Quyền năng, phép thuật có thừa,
Nói không dám nói,nhỏ to thì thầm.
Nói ra sợ bị xuống trần,
Phí công tu luyện,ngại ngần lặng im.
(6)_Không làm, chỉ nói: Đây là loại lý thuyết suông, muốn thể hiện mình cho người khác. Đó cũng chính là kiểu thùng rỗng kêu to và như thế đang dần tự lừa dối mình. Mà con người đáng sợ nhất là đánh mất bản thân mình.
(7)_Nói 1 đằng, làm 1 nẻo: Loại này đáng sợ nhất, vì có khi là kiểu phá hoại và tất cả đều là hạng người không đáng để tin cậy.
Cụ Lenin câu “ ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại”.
Dành cho (6)+ (7):
Những ai hay nói bô bô,
Ta đây tu luyện mấy lò tu ra,
Kinh, sách dẫn chứng gần xa,
Toàn điều khó hiểu,ba hoa mỹ miều….
…
Phải chăng là một lũ điên,
Mượn đường tu luyện,vinh thân hại người.
Con người chúng ta ai cũng có những lúc từ (1) đến (7) thế, chúng ta hạn chế dần đi “ Nói và làm” kiểu (4) (5) (6) (7) mà cần nhiều hơn (1) (2) (3).
Chúc các bạn vui vẻ.升日
Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ khó qua.
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TruongKhoat
bocautrang (26-09-2011),boystyle83 (26-09-2011),Hoan (26-09-2011),HoaXuan (26-09-2011),nhuhainguyen (26-09-2011),thanhphong (08-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (26-09-2011)