Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Bệnh Nghiệp Kiếp

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    198
    Cảm ơn!
    5,497
    Thanked 5,987 Times in 198 Posts

    Mặc định

    Ngay trước khi Tiểu Trúc được thầy giải bệnh nghiệp kiếp tối hôm 18/8/2011, thầy và AS. (Anh hocdao) đã kiểm tra và giải nghiệp kiếp (02 kiếp) cho chị G. Vì TiểuTrúc có mặt tại nhà thầy lúc đó nên đã được nghe và ghi lại, xin chia sẻ với chị G. và mọi người.

    8h10p tối 18/8/2011, khi TiểuTrúc và AS. đang ở nhà thầy, em N. gọi điện cho thầy nói là chị G. đang ở giữa chỗ đông người mà tự nhiên lại bị lên cơn quằn quại giống như những lần vong nhập và nhờ thầy giúp đỡ.

    Thầy và AS kiểm tra luôn.

    AS nói: Có một cuộc đánh nhau hỗn loạn, một người con gái bị mọi người chạy qua giẫm đạp lên, cô này đang khóc lóc, van xin, giãy dụa.
    Thầy nói: Một trận gió xuất hiện cuốn cô này bay lên. Đưa cô gái về đây.
    AS: Cô gái đang quỳ trước mặt thầy rồi đấy ạ, quần áo rách tơi tả.
    Thầy hỏi cô gái: “Con bị làm sao?”.
    Cô gái trả lời: “Trong lúc loạn, nhiều người giẫm đạp lên con”.
    Thầy hỏi tiếp: “Đây là do vô tình hay bị trừng phạt? Một cuộc chiến xảy ra, quân lính chạy qua, con bị ngã nên bị giẫm lên phải không?”.
    Cô gái trả lời : “Vâng”.
    AS nói: Tay phải cô gái bị gãy.
    Thầy cho nối lại xương cánh tay, hoàn thiện các vết thương trên người cô .
    AS tiếp tục: Cô ta vẫn còn hơi mệt.
    Thầy nói với cô gái: Con chìa tay ra nào. Rồi thầy hô “TTĐBLĐ” xuất hiện, một viên thuốc đã nằm trên tay cô gái . Thầy bảo: "Con uống thuốc đi".
    Thầy hỏi: “Con là một kiếp của G hay là bản nguyên thần của G?”.
    Cô gái trả lời: “Con chỉ là một kiếp”.
    Thầy hỏi: “Kiếp này con ở đâu? Thời nào?”.
    Cô gái: “Con ở cuối đời Trần”.
    Thầy hỏi: “Đội quân vừa rồi là quân nào?”
    Cô gái trả lời: “Dạ thưa, đó là quân Hồ Quý Ly”.
    Thầy nói: “Thôi con về nhập vào G cho nó khỏi bệnh đi ”.
    Cô gái: “Con cảm ơn thầy!”.

    8h35p, chị G. và em N. gõ cửa nhà thầy. Vào đến nhà, chị G. nói với thầy là có cảm giác như bị cái gì nhảy vào đầu, vào mắt, cảm nhận rất rõ rệt, mỏi hết cả hai vai và tay chân...

    Thầy hỏi: Trước con có tập cái gì không?

    Chị G trả lời: Con không tập gì cả. Trước đây con hay có những giấc mơ đáng sợ, mơ người âm, gặp người chết, đã tránh đi đường khác mà đi kiểu gì vẫn chạm chân vào; mơ người đàn ông nằm sõng xoài chết, mơ đi qua chùa có đám ma... Dấu hiệu con bắt đầu bị gì đấy là thấy quay quay ở đầu.

    Thầy nói: G ngồi thiền đi.

    Đang ngồi, đột nhiên chị G. lại thấy có biểu hiện lạ, đầu quay quay rồi nói chị cảm thấy đau đến mắt, đau thái dương, kêu đau chân, rồi lăn ra sàn nhà thầy...

    Ngay lập tức, thầy và AS kiểm tra: Có một kiếp G là con gái của giáo chủ một môn phái dị giáo, nghiêng theo tà, ở trong một cái động. Do tâm cô này sáng không muốn thực hiện những môn quy vô lý nên bị trưởng môn (chính là bố đẻ cô) phạt. Có một dải băng cuốn quanh toàn bộ vùng mắt đến cổ cô gái này. Thầy nói với AS : "Đi về cái động ấy đi, vô ảnh mà đi vào trong động”.
    AS nói: Trong động rất đông người. Toàn bộ môn phái ăn mặc rất kỳ quái (dị giáo).
    Thầy hỏi BC: “Theo BC thì nên thế nào con?”.
    BC trả lời: “Nếu cảm hóa thì rất lâu”.
    Thầy nói: “Thầy sẽ bắt cóc trưởng môn, sau đó hóa thân thành trưởng môn luôn. Sau đó kiểm tra, những người tốt thì tha, còn những người xấu thì xóa sổ vĩnh viễn…”.
    AS nói: Trưởng môn bị bắt trói rồi .
    Thầy cho BC phân loại, tâm sáng tốt thì tha.
    BC nói: Có 2/3 là tâm sáng, bị bắt ép phải theo môn phái này; 1/4 thì tâm đen hẳn; còn lại là chưa rõ thầy ạ.
    Trưởng môn phái (do Thầy hóa thân ra) cho tập hợp toàn bộ môn phái rồi tuyên bố: "Từ nay ta giải bỏ lời thề môn phái, xóa bỏ môn qui, các người được tự do giải tán".
    BC cho những người tốt đi ra trước. Một số bọn tâm đen thì bị tiêu diệt. Sau khi giải quyết bọn tâm đen, toàn bộ số còn lại chưa được phân loại đều quỳ xin tha tội. Thầy phát linh quang giáo hóa bọn chúng rồi đều thả cho đi cả.
    AS nói: Tên trưởng môn vẫn quỳ xin từ nãy thầy ạ.
    Thầy nói: Tên này bắt ép người khác theo môn phái. Tuyên án tử hình. Xóa bỏ môn phái.
    AS nói tiếp: Thầy ơi, phía trong động còn nhiều người lắm.
    Thầy nói: Cho cứu mọi người ra đi… Thầy chữa bệnh cho những người này, dặn dò họ rồi cho về cả.
    BC nói: “Kiếp nạn cô này vẫn chưa xong thầy ạ”…
    ...
    Sau khi thầy và AS làm việc xong, Tiểu Trúc thấy chị G. đã trở lại trạng thái bình thường. Sau đó chị G. và em N. chào thầy và mọi người ra về.
    ...
    TT xin được cảm ơn thầy và Anh hocdao rất nhiều!
    Lần sửa cuối bởi Tieutrucxinh, ngày 27-09-2011 lúc 12:35.

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    BatNga (28-09-2011),Bảo Bảo (24-01-2014),hiepqf3 (30-10-2011),HoaXuan (27-09-2011),kiencuong304 (27-09-2011),KIM.H.GIANG (28-09-2011),lê chí công (17-06-2014),Liên Như (22-09-2015),longtadinh (26-08-2014),manhcao277 (24-06-2017),manhtuongngo (31-07-2017),Minh Toàn (17-02-2017),nganuoc (30-09-2011),Nguyen XY (01-12-2011),nhuhainguyen (27-09-2011),PhongThuyGia (27-09-2011),phuonganhhp (24-04-2021),Phương Nam (27-09-2011),quangkhai_gialai (02-06-2012),tamanh (28-09-2011),tam_thuc (10-01-2014),thànhtâm (27-09-2011),tindohuongthien (27-09-2011),TuTam (13-12-2011),Đức Tin (17-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (27-09-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •