Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
16-09-2011, 00:16 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,641 Times in 446 Posts
Dạo này HX thường có những giấc mơ kỳ diệu. Đây lại là giấc mơ như là sự báo trước. Hôm đó, khi ngồi trên bãi biển, Thầy nói: "Con xem có ai đang muốn gặp ta!". Nhìn ra thì thấy một vị Thần đang quỳ, muốn diện kiến Thầy. Đó là Long Thần cai quản khu vực, nhưng biết không có việc quá gấp và muốn Thầy được nghỉ ngơi một ngày theo đúng nghĩa, nên anh đã nhờ bề trên B.C hẹn Long Thần và không báo cáo lại với Thầy. Vì anh biết, nếu báo cáo là Thầy lại làm việc ngay. Nhưng việc gì đến, vẫn phải đến và không có việc gì dấu Thầy được. Thầy ơi, con xin lỗi Thầy!
View more the latest threads:
- Tôi được Phật dạy trong lúc ngồi thiền
- Trãi nghiệm dã ngoại Côn Sơn dịp Lễ tháng 4...
- Ngày giỗ Quốc tổ, nhận được nhiều bài học quý
- Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026
- Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026
- Gói bánh chưng Tết Bính Ngọ năm 2026
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
boystyle83 (16-09-2011),HoaXuan (16-09-2011),maiha (19-05-2014),nhuhainguyen (16-09-2011),thanhphong (10-11-2015)

Trả lời kèm Trích dẫn