Kết quả 1 đến 2 của 2
Threaded View
-
15-09-2011, 23:18 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2010
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 75
- Cảm ơn!
- 1,677
- Thanked 691 Times in 65 Posts
Giấc mơ của Hoa Xuân và chuyến đi về biển Đồ Sơn- Hải Phòng của Thầy trò NNTT !
Ngày 27 -28/8/2011 vừa qua, học trò chúng tôi đã có dịp được theo Thầy đi làm việc tại Hải Phòng. Theo kế hoạch thì lần này Thầy về Hải Phòng để giúp giải trùng tang cho một gia đình. Trên đường đi sẽ qua Thái Bình để gặp Phục Long .Nhưng kế hoạch xuống Hải Phòng đã bị hoãn lại vì gia đình đó có việc bận. Tuy nhiên việc hoãn lại đó thì HX lại không nắm được. Và cứ nghĩ sẽ có chuyến đi xuống HP. Thật tình cờ, vào sáng ngày 27, HX nằm mơ thấy Thầy đứng trên biển bắt “ma”. Hình ảnh đó đến bây giờ, HX vẫn còn nhớ rất rõ. Cũng không hiểu sao HX lại mơ như vậy, phải chăng là….???
Mặc dù không có kế hoạch xuống Hải Phòng nhưng cũng như lần trước, lần này khi qua Thái Bình, Thầy đột nhiên lại cho học trò xuống HP. Trên đường đi HX cứ băn khoăn mãi: "không biết giấc mơ Thầy đứng trên biển bắt “ma” có liên quan gì đến chuyến đi về Hải Phòng lần này không đây ?"
Sau khi qua Thái Bình, Thầy trò chúng tôi tiếp tục xuống biển Đồ Sơn-HP để nghỉ ngơi và tập luyện. Chuyến đi đó đã để lại cho HX cũng như mọi người nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Biển Đồ Sơn hôm đó không ồn ào, sôi động như những ngày hè mà thay vào đó là một không gian bao la,vắng lặng và trong lành đã mang lại cho chúng tôi một tinh thần thoải mái, sảng khoái, tạm thời buông bỏ những lo lắng trong cuộc sống. Tất nhiên, không thể thiếu những buổi luyện tập hiệu quả.
Chiều ngày 28-8-2011,
Sau khi các trò tập luyện xong, Thầy hỏi anh Sơn: “Con xem ở ngoài biển có gì lạ không nhé?”. Anh Sơn nói: “Con nhìn thấy một người to cao, trông như Long Thần." Thầy hỏi: “Có ai đó ở ngoài kia, muốn gặp Thầy thì vào đây?”.
Anh Sơn: “Người đó đang quỳ trước mặt Thầy. Người đó xưng là Long thần đang phụ trách vùng biển này.”
Thầy hỏi: “Hình như có chuyện gì phải không con?”
Long Thần trả lời: “Con xin diện kiến. Con có một chuyện muốn báo, muốn nói từ hôm qua. Ở một bãi tắm có xuất hiện một con vật lạ.”
Thầy hỏi tiếp: “ Ở dưới đó có chuyện gì nào? Có quái vật à?”
Anh Sơn nhìn thấy có một con vật trông như con rắn có thân hình rất to, mắt đỏ, da của nó màu xanh đen. Không như rắn bình thường, đầu con rắn đó trông rất lạ, thậm chí còn có râu. Nó bơi ở dưới nước trong một cái hang to nửa chìm dưới biển -nửa nổi lên trên.
Thầy hỏi Long thần: “Con không bắt được nó à?”
Long thần: “Chúng con chưa làm gì cả. Nó mới đến khu vực này,trước mắt thì nó chưa làm hại ai.”
Thầy : “ Con sợ có xu hướng xấu à ? Hay là nó nằm ngoài tầm kiểm soát ? ”
Long thần: “Con sợ sau này có thể có ảnh hưởng xấu tới khu vực !”.
Thầy: “Con đề phòng phải không ?”
Long thần: “Thưa vâng”
Sau đó, Thầy hỏi các học trò: “Có ai muốn theo Thầy xuống đó không?”. Các học trò đều đồng ý. Thầy gọi Thủy Linh C… K… xuất hiện và mọi người bước vào đó. Đi cùng chúng tôi có Long thần dẫn đường. Nơi con vật lạ đó ở là một cái hang, cửa hang nửa chìm nửa nổi. Lối từ cửa hang vào thì rất hẹp nhưng càng vào trong thì càng rộng ra. Phía sâu trong hang là một khoảng đất rất rộng. Vào đến nơi, Thầy biến thành con Rồng rất to khiến cho toàn bộ cái hang đó sáng rực lên. Trông thấy thế, con vật lạ đó sợ quá và nó cứ lùi dần, lùi dần sát vào phía thành hang.
Thầy nói : “Ta hỏi, chủ nhân của hang này là ai?”. Con vật lạ đó trả lời: “Thưa ngài, tôi mới đến đây để dưỡng bệnh.”
Thầy hỏi tiếp: “Ngươi từ đâu đến đây?”
- Tôi đến từ một nơi rất xa, xa lắm.
- Đến đây với mục đích gì ? Có phải trước ở phía bên kia bị ai đó đánh đuổi à?
Anh Sơn nhìn thấy hình ảnh phía “bên kia” có một vụ nổ lớn.
Thầy hỏi con vật lạ kia: “Ta hỏi ngươi có biết ta là ai không?”
- Con không biết rõ nhưng sự uy nghiêm của ngài khiến con thấy nể sợ.
- Long thần ở khu vực có báo cáo với ta là có một người lạ mới đến. Ta xuống kiểm tra xem mục đích ngươi đến đây để làm gì ? Ngươi đã từng tu luyện rồi phải không ?
- Con tu luyện chưa đáng là bao.
Thầy nói: "Há miệng ra."
Con vật lạ giật mình và há miệng ra ngay , Thầy búng ngay một viên ngọc vào miệng nó. Con rắn đỏ này nhận viên ngọc thì ngây người ra, oằn mình liền mấy cái rồi cơ thể nó bốc ra một số khí đen, một lúc sau thì cơ thể nó sáng hẳn ra và nhìn nó không còn thấy dữ tợn nữa.
Thầy giải thích cho mọi người hiểu : " HMBP là một viên ngọc, khi kẻ xấu nuốt phải thì kẻ này có thể lăn lộn cho đến chết, khi kẻ xấu vừa nuốt phải thì có thể được giáo hóa để trở thành người tốt, khi người tốt nuốt phải thì người đó sẽ tốt hơn. Thầy không có thời gian tìm hiểu, nên phải dùng phương pháp này cho nó nhanh. "
- Thầy hỏi : " Bây giờ ngươi có nguyện vọng gì không ?
Ngay sau đó, con vật lạ biến thành một người thanh niên và quỳ xuống phía trước Thầy rồi nói : "Con mong được Thầy chỉ dạy".
Thầy nói:" Long thần nói cho nó biết Thầy là ai."
Sau khi biết Thầy là ai, người thanh niên đó bò lại gần hơn và lạy Thầy.
Thầy hỏi tiếp: " Bây giờ ta hỏi, con có nguyện vọng gì không ?"
- Con tu chưa được bao lâu nhưng xin Thầy cho con được theo Thầy học đạo.
- Tên con là gì ?
- Tên con là Hải Xà.
- Thôi được, ta đồng ý nhận con. Bây giờ con muốn theo Thầy về nhà hay là tiếp tục ở lại đây ?
Hải Xà trả lời: "Cho con ở đây là tốt nhất ạ, con quen ở biển rồi."
Thầy hô: " Năng lượng phát mạnh vào Hải Xà, nâng cấp năng lượng."
…………
Thầy nói với BC: " Ta để Hải Xà giúp việc cho Long thần nhé ?"
- Thưa Thầy , nên như thế - BC trả lời.
Hải Xà rất vui….
Thầy nói với Hải Xà : "Bây giờ ta giao cho con nhiệm vụ giúp việc cho Long thần khu vực . Con có đồng ý không ?"
Ngay lập tức, Hải Xà quỳ xuống nhận lệnh : " Con xin vâng "
Thầy dặn Hải Xà : "Cố gắng làm việc cho tốt".
…..
Như vậy là giấc mơ của HX cũng có phần liên quan đấy chứ ?
Nhờ có sự giúp đỡ của Thầy mà những lo lắng của Long thần về sự nguy hiểm từ một con vật lạ đó đã được giải tỏa. Long thần giờ đã có thêm một người tốt giúp việc phụ trách khu vực biển Đồ Sơn.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều vì nếu như không có ngày này, không có sự giúp đỡ từ Thầy thì rồi đây Biển Đồ Sơn của Hải Phòng- (cũng là nơi HX sinh ra) sẽ xảy ra những chuyện gì ?
Và giờ đây, Biển Đồ Sơn đã trở nên an toàn và bình yên kể từ ngày Thầy về !View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan
BobyQuan (16-09-2011),bocautrang (16-09-2011),boystyle83 (15-09-2011),dangthanhha (22-06-2014),Hoan (16-09-2011),hocdao (15-09-2011),huyenkhongthanhnam (16-09-2011),maiha (19-05-2014),manhcao277 (29-01-2014),nganuoc (04-11-2011),nghiad99 (07-12-2012),nguoimuonhochoi (04-01-2012),nhuhainguyen (16-09-2011),PhongThuyGia (16-09-2011),tamanh (16-09-2011),tam_thuc (01-10-2014),thanhphong (10-11-2015),Tieutrucxinh (16-09-2011),TruongKhoat (16-09-2011),tuanpcmc (13-12-2011),Đức Tin (12-06-2025),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2011)