Hình ảnh các cháu đón Trung thu tại Linh địa Côn Sơn rằm tháng 8 năm 2011

Chủ đề: Hình ảnh các cháu đón Trung thu tại Linh địa Côn Sơn rằm tháng 8 năm 2011

Tag: None
  1. TrangNTN viết:

    Mặc định

    Con cảm ơn Thầy và cảm ơn tất cả các thành viên trong gid đình kctl đã góp công sức tổ chức chươgn trình rất thành công ... Hy vọg ngày này năm sau sẽ hòanh tráng hơn , đông vui hơn...
    Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 13-09-2011 lúc 10:11.
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri
     
  2. tuonglam viết:

    Mặc định

    Ngày này sang năm là bé nhà em đã có thể tham gia rùi, vui quá! hihi
    “Hạnh phúc đã có sẵn trong ta
    Nếu ta biết tận hưởng hạnh phúc.
    Phật Tâm đã có sẵn trong ta
    Nếu ta biết nhìn ngắm Phật tâm.”
     
  3. xuangiang14 viết:

    Mặc định

    Quá nhiều điều con muốn nói với Thầy nhưng tại thời điểm đó con không thể nói lên được, mong Thầy hiểu cho con, không có lời cảm ơn nào nói hết lòng thành kính của con với Thầy, con mong sẽ có nhiều nhiều hơn nữa những cuộc giao lưu như thế này để tình Thầy trò, tình đồng môn càng thêm gắn kết...
    Theo con, nếu có thể được, Thầy trò ta nên tổ chức đi Côn Sơn khoảng 2 tháng/lần, nếu nhiều hơn thì càng tốt ạ.
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...
     
  4. xuan2566 viết:

    Mặc định

    Chào GĐKC
    Tôi chưa phải là thành viên và chưa phải là học trò của thầy NQT nhưng tôi đã đôi lần được đến nhà thầy, được gặp một số thành viên của GĐKC. tôi vô cùng ngưỡng mộ mọi người vì đã tu luyện được như vậy. Tôi rất muôn được tham gia nhưng tôi còn vướng bận một số chuyện mà chưa rũ bỏ được. Tôi mong sẽ có một ngày tôi được là thành viên và là học trò của thầy NQT.
    Vừa qua tôi cũng được tham gia buổi dã ngoại Côn Sơn, tôi thực sự biết ơn thầy NQT vì tổ chức được buổi dã ngoại này vì qua buổi dã ngoại tôi được sống thanh thản, ko vướng bận iu phiền gì, thật hạnh phúc khi tất cả thành viên đều như người một nhà đúng nghĩa với tên GIA ĐÌNH KHI CÔNG. Thật sự tôi ko biết nói gi ngoài câu vô cùng cảm ơn, đặc biệt lời cảm ơn thành kính đến với thầy NQT.
    Tôi mong sau này sẽ có một ngày tôi được gia nhập môn cùng mọi người.
    Xin gửi tới thầy NQT lời chào thành kính, chào thân ái tới tất cả thành viên của GĐKC.
     
  5. KIM.H.GIANG viết:

    Mặc định

    Con cảm ơn thầy về chuyến đi. Dù là lần đầu con được tham gia nhưng đó cũng là chuyến đi ý nghĩa đối với con. Con cũng mong được bên cạnh thầy nhiều hơn để con được thầy chữa bệnh cho con. Cảm ơn mọi người hôm đó đã giúp đỡ Giang rất nhiều.
     
  6. coitam viết:

    Mặc định

    Ôi con mẹ Huyền xinh ghê! Chúc mừng đại gia đình mạnh khỏe hạnh phúc!