Kết quả 1 đến 5 của 5

Hybrid View

  1. #1
    Vũ Hiên Guest

    Mặc định Thầy Giải Đáp giúp con với ah!

    Thưa Thầy!
    Con xin đăng lại câu hỏi hôm trước, (do lỗi Forum đã bị mất), Mong Thầy giải đáp giúp con ah!

    "Cảm giác cận kề cái chết và cuộc sống sau khi chết

    Những người từng cận kề cái chết kể rằng họ trải qua nhiều cảm giác bí ẩn - chẳng hạn như đi qua một đường hầm để tới một chỗ có ánh sáng, gặp những người thân yêu, cảm thấy bình yên. Mặc dù những trải nghiệm đó khá rõ nét, song chẳng có ai đưa ra được bằng chứng hay thông tin có thể kiểm chứng về việc linh hồn tạm thoát khỏi cơ thể. Những người hoài nghi cho rằng những trải nghiệm cận kề cái chết chỉ là ảo giác được sinh ra bởi những bộ não bị tổn thương. Cho đến nay giới khoa học chưa giải thích được nguyên nhân gây nên cảm giác cận kề cái chết, hay xác định liệu chúng có phải là hình ảnh của một thế giới khác hay không?

    Trong lúc cận kề cái chết, nhiều người thấy họ đi qua một đường hầm và nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối...."

    Thầy cho con hỏi ah:
    - Con đường mà những người cận kề cái chết nhìn thấy có đúng không ah?
    - Tụi con Tu luyện thì sau này chết, lối "đi" liệu có khác với người không Tu không Thầy?
    Con cảm ơn Thầy nhiều!

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên

    HoaXuan (15-09-2011),HuyenAnh (12-09-2011),huyenkhongthanhnam (16-09-2011),leducanh (21-04-2012),Phương Nam (13-09-2011),tamanh (15-09-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    NQT trả lời VŨ HIÊN

    1/ Cảm giác cận kề cái chết ?
    Thực tế đã có nhiều người chết đi sống lại, sau khi sống lại họ đã kể những việc xảy ra trong thời gian "chết" đó một cách rất ly kỳ hấp dẫn. Người trần tục có một đặc thù là nếu ai đã từng "sống dở, chết dở" mà kể chuyện thì họ tin ngay, nếu ai đang "sống thật" mà nói chuyện về cái chết thì họ không tin !
    Tôi thì vẫn đang " sống thật " nên tôi chỉ nói cho vui thôi, mọi người tham khảo xem sao.
    Cảm giác cận kề cái chết chỉ xảy ra với người "sống dở chết dở" ! Tai sao tôi nói như thế bởi vì hiện tượng này chỉ xảy ra với người "sống không phải là sống mà chết cũng chưa phải là chết". Chính vì thế những người này đã nhận biết được một số thông tin của "cõi chết" nhưng đồng thời họ vẫn còn bị các thông tin của "cõi sống" chi phối. Hiện tượng họ nhận thấy mình bay lên lơ lửng là do lúc đó cả Hồn và Vía của họ đã thoát ra khỏi xác ( Phách ). Hồn và Vía là thể khí cho nên nó rất nhẹ, khi nó ra khỏi thân xác thì nó sẽ bay trong không khí….Vì những người này "sống không phải là sống mà chết cũng chưa phải là chết" nên giữa Hồn, Vía và Phách vẫn còn có thông tin qua lại với nhau, hay nói cách khác là chúng vẫn nhận biết được nhau. Thậm chí Vía đã nhìn thấy xác mình nằm im bất động và nó đinh ninh là mình đã chết, lại còn trông thấy cả người nhà ngồi khóc nữa cơ. Đúng là mình chết thật rồi !
    Còn việc người " sống dở chết dở " nói rằng họ gặp được những người thân đã chết thì chưa chắc đã đúng. Những người này mới đang trên đường đi về "cõi chết" chứ họ đã đến được "cõi chết" đâu mà nói là gặp được những người đã chết rồi. Sở dĩ những người này nói là gặp được những người thân đã chết là vì : Chính những người này ý thức được là mình đã chết, cho nên họ nghĩ rằng việc gặp được những người thân đã chết là đương nhiên. Và họ đã kể vanh vách như là gặp thật. Bản chất của hiện tượng này phần nhiều do tự kỷ ám thị mà ra.
    Tóm lại khi nghe người ta kể chuyện xảy ra trong lúc "sống dở chết dở" thì phải hiểu rằng những thông tin này vừa do người chết nhận biết được, vừa do bộ não " chưa chết hẳn " nó diễn hóa ra.
    Khoa học hiện đại không bao giờ hiểu được những vấn đề tương tự đâu ! Chỉ khi nào khoa học rơi vào tình trạng "dở sống dở chết" thì mới nghiên cứu được tình trạng " sống dở chết dở " này.

    2/Trong lúc cận kề cái chết, nhiều người thấy họ đi qua một đường hầm và nhìn thấy ánh sáng ở phía cuối...." ?
    Đường hầm mà người "sống dở chết dở" nói ra là hoàn toàn có thật, đây chính là đường hầm nối hai không gian, không gian của "cõi sống" và không gian của "cõi chết". Bình thường thì các không gian tồn tại độc lập với nhau, thông tin giữa các không gian luôn luôn bị phong tỏa. Chỉ những người có nhiệm vụ đặc biệt, hoặc những người buộc phải di chuyển đến một không gian khác thì mới được phép đi qua đường hầm này. Có nhiều đường hầm nối từ "cõi sống" đi các cõi khác nhau. Người bình thường luôn nghĩ rằng chết là xuống Âm phủ nên họ bị ám ảnh bởi những câu chuyện về Âm phủ, "chết thử một lúc" khi về họ toàn kể chuyện Âm phủ thôi.

    3/ Lối đi của chúng con sau khi chết có khác mọi người không ?
    Như trên Thầy đã nói : Có nhiều đường hầm nối " cõi sống " với các cõi khác.
    Con thích đi theo đường hầm nào ?
    Thầy chỉ hướng dẫn con thôi, chọn đường hầm nào là do con tự quyết định. Có thích đi cùng đường hầm với Thầy không ?
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 15-09-2011 lúc 14:03.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    291279 (15-09-2011),bgone (15-09-2011),bocautrang (16-09-2011),boystyle83 (15-09-2011),ducdokieu (15-09-2011),em_yeu_chep (15-09-2011),HoaXuan (15-09-2011),hocdao (15-09-2011),Hua Toan (15-10-2012),huongtamlinh (15-09-2011),HuyenAnh (15-09-2011),huyenkhongthanhnam (16-09-2011),kiencuong304 (16-09-2011),longtadinh (29-03-2014),Nganpham (19-02-2015),nhuhainguyen (15-09-2011),Phương Nam (16-09-2011),tamanh (15-09-2011),Thanh Quang (03-12-2014),thanhphong (07-07-2014),TruongKhoat (15-09-2011),tuanpcmc (23-12-2011),Vidieu (30-10-2013),ĐINHQUANG HIỆP (15-09-2011)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    78
    Cảm ơn!
    227
    Thanked 608 Times in 72 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    NQT trả lời VŨ HIÊN

    ...
    3/ Lối đi của chúng con sau khi chết có khác mọi người không ?
    Như trên Thầy đã nói : Có nhiều đường hầm nối " cõi sống " với các cõi khác.
    Con thích đi theo đường hầm nào ?
    Thầy chỉ hướng dẫn con thôi, chọn đường hầm nào là do con tự quyết định. Có thích đi cùng đường hầm với Thầy không ?
    Thưa Thầy,

    Con nghĩ rằng, khi các học trò chúng con theo Thầy, chúng con đều mong muốn được đi cùng với Thầy trên mọi không gian khi có thể và được phép.
    Tuy nhiên việc đó còn phụ thuộc vào rất nhiều việc như việc các học trò chúng con tu-tập như thế nào, hành thiện như thế nào...

  6. 5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone

    HoaXuan (15-09-2011),HuyenAnh (17-09-2011),huyenkhongthanhnam (16-09-2011),thanhphong (07-07-2014)

  7. #4
    Vũ Hiên Guest

    Mặc định

    Thầy ơi!
    Con cảm ơn Thầy vì đã giải đáp giúp con.
    Đọc bài Thầy trả lời con vui lắm nhưng vì lệch việc ĐỜI mà con đã thất lễ tới sáng nay. Con xin lỗi Thầy nhiều!

    " 3/ Lối đi của chúng con sau khi chết có khác mọi người không ?
    Như trên Thầy đã nói : Có nhiều đường hầm nối " cõi sống " với các cõi khác.
    Con thích đi theo đường hầm nào ?
    Thầy chỉ hướng dẫn con thôi, chọn đường hầm nào là do con tự quyết định. Có thích đi cùng đường hầm với Thầy không ?"

    Từ ngày việc Duyên Âm đưa đẩy để con được gặp Thầy con luôn tin đó mãi là "Quà tặng" lớn nhất của cuộc đời con. Chẳng thể lý giải được tại sao con lại có may mắn đó, khi tụi con băn khoăn Thầy chỉ nói: " Đó là Duyên - đã được sắp đặt".
    Con vốn là đứa ít bộc lộ tình cảm, nên như nhiều thành viên khác con muốn nói với Thầy thật nhiều nhưng không nói nổi, khi ở cạnh Thầy con chỉ muốn dành tất cả thời gian có được để lắng nghe Thầy chỉ dậy.
    Con tin vào con đường Thầy hướng dẫn bởi ở hiện tại những kiến thức được Thầy truyền dậy con cũng đã áp dụng và đạt được kết quả:
    - Về sức khỏe bản thân: Con khỏe mạnh, con ăn rất ít mà lại tăng được gần 4 kg, da dẻ, nét mặt vui tươi hơn.
    - Về việc chữa bệnh: Con đã dùng năng lượng của bản thân và các Pháp bảo Thầy ban tặng để chữa bệnh cho nhiều người, gia đình con từ việc lo lắng, cấm đoán tới nay đã rất ủng hộ và cũng đã tập bài và có cảm nhận tốt.
    - Về kiến thức liên quan tới thế giới vô hình: Nhờ cơ hội được gần Thầy, chứng kiến những việc Thầy làm mà con tích lũy được lượng kiến thức khổng lồ, con đã giảng giải giúp nhiều người an tâm hơn để vui sống với: hiện tượng trùng tang, Vong nhập, duyên âm, căn đồng,....
    - Về kiến thức phong thủy: Con hiểu được ý nghĩa của việc lập bàn thờ và đã có thể dùng Pháp bảo của Thầy ban để làm sạch mảnh đất nơi con đến và cảm nhận được nó xấu.
    .............
    Chính vì vậy mà niềm tin trong con với con đường Thầy chỉ dậy luôn vững vàng.
    Xin Thầy hãy tin con!
    Con biết là Thầy luôn muốn TỐT cho tụi con nên rất nghiêm khắc trong việc học tập, con sẽ cố gắng hơn để Thầy bớt buồn vì học trò, bởi vì con biết nếu biết sắp xếp con có thể làm được nhiều hơn thế......
    Với những việc con có thể làm để giúp mọi người vui, hiểu và có niềm tin hơn về con đường TU của Thầy, trò mình con sẽ hết sức cố gắng, dù biết rằng sẽ phải hi sinh, sẽ rất chông gai.....
    Mong thật nhiều các thành viên biết trân trọng "Quà tặng" khi tình cờ hay được hướng dẫn đến với Diễn đàn - Ngôi nhà bình yên, tràn ngập yêu thương, hạnh phúc này.
    Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe để dìu dắt tụi con đi đúng đường, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 16-09-2011 lúc 17:32. Lý do: ND

  8. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên

    BobyQuan (16-09-2011),boystyle83 (16-09-2011),ducdokieu (18-09-2011),HoaXuan (16-09-2011),hocdao (16-09-2011),HuyenAnh (17-09-2011),huyenkhongthanhnam (16-09-2011),kiencuong304 (16-09-2011),kimthuan (03-12-2011),Nganpham (30-04-2013),nguoimuonhochoi (10-01-2012),nhuhainguyen (16-09-2011),tamanh (16-09-2011),TrangNTN (16-09-2011),ĐINHQUANG HIỆP (16-09-2011)

  9. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    Ôi, yêu Thầy và yêu Vũ Hiên...
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  10. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    HuyenAnh (17-09-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •