Kết quả 1 đến 10 của 10
Chủ đề: Mơ là gì ?
Hybrid View
-
12-09-2011, 11:45 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 1
- Thanked 77 Times in 9 Posts
Về ý kiến của nhuhainguyen
"Như vậy, con hiểu là những căn bệnh "Nghiệp Kiếp" nếu được chữa trị thì thông tin về nó sẽ không còn lưu giữ trong hạch tùng nữa và sang các kiếp sau thì những bệnh này sẽ không còn bị lại nữa. Hạch tùng như một máy tính lưu giữ những thông tin cực kỳ chính xác từ những kiếp trước, cả tốt lẫn xấu. Qua quá trình tập luyện thì nhờ quyền năng Thầy, chúng con sẽ được loại bỏ những cái xấu từ những kiếp trước để bản thân mình tốt lên. Vậy nên nếu những giấc mơ của mình ngày càng tốt lên nghĩa là bản thân mình đã dần loại bỏ được những cái xấu trong cả quá trình tu luyện nhiều kiếp của mình có phải không Thầy?"
Theo mình thì :
Việc chữa trị không làm mất đi thông tin bị lưu trữ.
Nếu việc gì cũng nhờ đến quyền năng của Thầy ( bao gồm cả việc nỗ lực thay đổi cái xấu thành tốt ) thì mệt cho thầy quá/
Giấc mơ của mình ngày càng tốt lên, đôi khi cũng là điều xấu. việc ám thị có thể khiến người ta huyễn hoặc về sự tiến bộ.View more the latest threads:
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Tóm tắt NHẬT KÝ NGUYỆT QUANG TỬ
- Bài khấn ĐÊM GIAO THỪA TẾT GIÁP THÌN - ẤT TỴ
- Thầy HUỆ TÂM & HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA!
- Nghe ĐỂ THAM KHẢO!
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p3)
- Lời Dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p2)
- Lời dạy CỦA CÁC VỊ BỀ TRÊN (p1)
- Bàn về NGHE & NHÌN
- Chúc Tết THẾ GIỚI BÊN KIA!
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoctro
HoangSyHiep (11-04-2016),Lê Minh (29-09-2016),newebook (10-12-2014),nhuhainguyen (12-09-2011),quangdam (12-02-2013),tanrau (03-07-2016),thanhphong (24-09-2014),tindohuongthien (12-09-2011),TruongKhoat (12-09-2011)
-
12-09-2011, 12:29 #2
Cảm ơn Hoctro và các bạn khác đã góp ý,
Ý kiến của bạn Hoctro rất đúng: "Nếu việc gì cũng nhờ đến quyền năng của Thầy thì mệt cho Thầy quá".
Mình có ý kiến thêm thế này, trong quá trình tu luyện của học trò chúng ta, những cám dỗ, những khó khăn, những cạm bẫy mà vòng xoáy trần tục đưa đến quả thực là rất mạnh mẽ và nhiều khi không thể lường trước được sức mạnh của nó. Thế cho nên từng học trò chúng ta cũng cần phải biết những gì là thật, là đúng để tu tâm dưỡng tính, sửa mình, để không đi chệch con đường Thầy đã hướng cho chúng ta. Khi ta thể hiện quyết tâm của mình mọi lúc, mọi nơi, nếu có lúc nào đó ta gặp phải khó khăn (cho dù ta đã nỗ lực hết sức mà không vượt qua được bởi những lí do khách quan) thì mình nghĩ lúc này Thầy sẽ giúp đỡ cho ta để vượt qua được.
Sở dĩ mình rất tán thành ý kiến của bạn Hoctro bởi vì mình nhận thức rằng: Theo Thầy để học những điều tốt, điều hay. Học để giỏi lên, tâm sáng hơn, trí huệ mạnh hơn. Rồi đem những cái hay, cái tốt, cái giỏi đó ra giúp đỡ những người xung quanh. Chứ không phải học giỏi lên để đem cái giỏi đó đi khoe khoang hay tư lợi cho bản thân. Đó chính là con đường mà Thầy chọn cho chúng ta đó. Và khi ta đem những cái hay, cái tốt giúp đỡ những người xung quanh cũng chính là lúc ta đã giúp được cho Thầy một phần rồi đó. Và như vậy là con đường tu của chúng ta lại được nối dài thêm một chặng.Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
chieuthuvang08 (07-05-2014),hiepqf3 (07-07-2012),Hoctro (12-09-2011),honglien (25-03-2016),huongtamlinh (12-09-2011),Lê Minh (29-09-2016),Monkey2011 (16-06-2012),newebook (10-12-2014),nguyenthithu (13-10-2014),Phương Nam (21-09-2011),pvt-pvv (12-05-2012),quangdam (12-02-2013),Tamhuongthien (12-02-2013),tanrau (03-07-2016),thanhphong (24-09-2014),Thiền sư KM (17-09-2014),tindohuongthien (12-09-2011),TruongKhoat (12-09-2011),Tuanna (07-10-2012),tuthantichduc (13-05-2012)
-
11-02-2013, 22:40 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 15
- Cảm ơn!
- 107
- Thanked 188 Times in 15 Posts
Giấc mơ và những lời nhắn
Cảm ơn Thầy đã đưa ra topic này để mọi người tham gia bình luận và chia sẻ.
Bản thân con lúc trẻ cũng thường có những giấc mơ tương lai, biết trước được các sự việc sẽ diễn ra xung quanh mình vài ngày và khi tỉnh dậy nhớ giấc mơ như in. Và đôi khi con đến nhưng nơi chưa bao giờ tới trước đây nhưng con cảm thấy rất đỗi thân quen và lúc đó trong não hiện ra những ký ức mà con còn nhớ như in (nhà cửa, cây cối, thậm chí cả con người....).
Bên cạnh đó, con cũng có những giấc mơ mà không lý giải được lý do và con xin đưa ra để Thầy và các anh chị em cùng đưa ra ý kiến chia sẻ.
+ Ác mộng: Lúc con còn bé và đang học tiểu học, con thường xuyên nằm mơ những cơn ác mộng. Điều mà con nhớ nhất là con luôn luôn đang đi trên đường nhưng không hiểu sao lại rẽ xuống nước (hồ, ao) đi mà người vẫn không bị ướt (giấc mơ kiểu này diễn ra hàng ngày). Sau này khi chuyển nhà thì con không còn giấc mơ như vậy nữa.
+ Tương lai: Khi chuyển sang nhà mới thì không còn ác mộng nhưng luôn có giấc mơ tương lai. Thường thì các giấc mơ đó đều được hiển hiện diễn ra vài ngày sau đó. Đây chắc có liên quan đến Vía. Tuy nhiên, có một giấc mơ 2 năm liền con mơ thấy giống hệt nhau. Đó là con mơ thấy cảnh bản thân sinh con và kỳ lạ là cả hai giấc mơ đều sinh đôi, một trai - một gái và cô con gái yếu hơn cậu con trai. Đến thời điểm này giấc mơ đó chưa thành hiện thực. Nhiều lúc con tự hỏi giấc mơ đó muốn nhắn điều gì?
+ Quá khứ: Con đã có một vài lần chuyển nhà và kỳ lạ là những ngôi nhà con ở đều có một "thứ gì đó huyền bí". Có những ngôi nhà ngay hôm đầu chuyển đến đi qua cầu thang lên tầng con và chồng con bây giờ luôn có cảm giác có người đang đứng đó nhìn cho đến khi vào tận phòng ngủ. Con không thường hay thắp hương ngay khi chuyển đến mà thường đến ngày rằm hay mồng một kế tiếp mới thắp hương. Sau khi thắp hương, ngay đêm đó sẽ nằm mơ thấy những cảnh mà con chưa bao giờ gặp hoặc nhìn thấy. Ví dụ như con thấy một người bị chôn dưới nền lớp học, có mùi thối bốc lên mà mọi người không ngửi thấy; ở nhà có người luôn dõi theo từ cầu thang (người đó là đàn ông) thì con mơ thấy một người đàn ông bị giết, bị chặt mất đầu, rồi chặt xác vứt vào tủ lạnh nhưng chẳng ai nhận và sau đó tự tay con phải đem đi chôn. Khi chôn xong, con quay lại nhìn đằng sau để ghi nhớ quang cảnh chỗ chôn nhằm báo cho người nào đến tìm. Sau khi có giấc mơ đó khoảng một tháng, con vô tình phát hiện những địa điểm trong mơ rất giống với ngôi nhà mình đang ở và con còn thấy được cả chỗ chôn. Ngày kế tiếp đêm mơ đầu tiên, khi vừa đặt lưng nằm xuống giường trong khi chân vẫn ở dưới đát và mắt vẫn mở, con có cảm giác rất rõ ràng đang bị một người kéo vai lôi lên trong khi có người khác đang kéo chân lôi xuống (khoảng 7h tối). Lúc đó con cố vùng ra và đứng dậy dắt xe ra khỏi nhà và đến 9h30 tối lại về ngủ. Phải chăng người âm đã muốn nói gì đó cho con biết về họ?
+ Hiện tại: Ngôi nhà con đang ở bây giờ cũng có một số thứ con nhìn thấy, cảm nhận được và mơ thấy. Khi con dọn về ở, lúc con ở trong phòng mình một mình, con luôn nhìn thấy có người đi lại trước cửa phòng. Hỏi xung quanh họ nói là ngôi nhà này thiêng và truớc đây cháu dâu của bà chủ đất cũng thấy. Gần đây con hay có những giấc mơ kỳ lạ và con đã gặp những người con chưa gặp bao giờ ở hiện thực (con biết chắc chắn họ ở thế giới khác vì giấc mơ của con đang tái hiện một quá khứ nào đó). Cũng có lúc con nhìn thấy rõ người nằm cạnh con, trên tay cầm những tờ giấy úa vàng của ngày xưa mặc dù trong mơ con thấy chồng con vẫn ngủ ngon lành bên cạnh mà không có cảm giác gì.
Như vậy, những giấc mơ trên có thuộc loại giấc mơ tiền kiếp không? Nếu không thì nên phân loại là gì? Nếu là tiền kiếp thì sao những sự kiện trong đó không phải là tiền kiếp của bản thân mà người mơ lai có mặt và tham gia trực tiếp vào đó? Liệu kiểu giấc mơ đó có giống như giấc mơ Hoctro đề cập?
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Ha
Hoasentrang (13-02-2013),newebook (10-12-2014),Ngọc Trúc (26-11-2013),tanrau (03-07-2016),Thanh Bình (11-03-2014),thanhphong (24-09-2014),Thiền sư KM (17-09-2014),xuangiang14 (13-02-2013)