Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 12 của 12
  1. #11
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    8
    Thanked 63 Times in 20 Posts

    Mặc định

    Cám ơn Phong , em quả là cao thủ trong trang veb ,bài viết hay , hưỚng dẩn người mới tập, hôm nào phải thọ giáo cùng em
    Chúc tinh tân , an lành

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tan hon


  3. #12
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Bài viết
    18
    Cảm ơn!
    8
    Thanked 63 Times in 20 Posts

    Mặc định

    Hoc đạo thân mến : 7 năm trước trong bệnh viện phục hồi sức khoẻ tim mạch cô Y tá nói : cái gì cũng hư : tim ,thận , gan . bao tử ,phong thấp ,bây giờ chỉ có cách chữa là cắt cái đầu ,gắn vào body khác là đuọc ( body = thân người ) . Thật ra phải lấy cái đầu lại mới biết đường về nhà, phải hôn , thiệt ra bài THANH KHI KHAI TÂM cao siêu hơn bài khác , nó phải nằm vị trí lớp 2 ,tôi nghĩ vậy có nhiều bài kc thấy đơn giản dễ tập , ai cũng tập được , ai cũng hửng hờ , khi tập xong bài đó 1 tháng (không phải ở đây ) , tôi giựt mình quã là bài hay , nội lực kinh khủng , lúc đó mói hiểu là thầy đang dạy cho học trò quá sớm ở trình độ hiện tại và cũng bài nầy tôi chữa cập chận lên cầu thang bằng 2 chân ( lúc trước lên cầu thang có 1 giò )
    em thật dễ thương , chúc vui vẽ

  4. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tan hon

    hocdao (31-08-2011)

Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •