Kết quả 1 đến 10 của 17
-
26-08-2011, 10:00 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 23
- Thanked 414 Times in 36 Posts
Trao đổi về nội dung bài Thanh khí khai tâm
Chào các bạn,
Hạt Bồ Đề thấy bài Thanh khí khai tâm của Thầy là một bài luyện rất cơ bản và có tác dụng rất rõ rệt đến cơ thể. Tuy cảm nhận như vậy nhưng một số nội dung của bài luyện thì Hạt Bồ Đề chưa thấu đáo lắm. Ví dụ như:
Tại sao ở đầu bài và cuối bài, bao giờ cũng có “Vòng thanh khí chân dương và vòng thanh khí chân âm liên tục xoáy dọc cơ thể”?
Tại sao Thầy lại hô: “Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim, …thở sâu, đều, chậm, nhẹ”?
Tại sao lại: “Âm dương khí luân chuyển trong cơ thể, âm dương khí giao hòa trong cơ thể, âm dương khí cân bằng trong cơ thể”?
Những lời hô của Thầy như vậy mục đích để làm gì? có tác động thế nào đến cơ thể? Hạt Bồ Đề mong được các bạn chia sẻ để việc tập luyện của mình được đúng hướng. Cảm ơn các bạn.View more the latest threads:
- Xin thầy và các quý anh chị bày cho cách...
- Sóng não alpha là gì ? Hạch tùng phát sóng...
- Làm thế nào để tập “ Linh Pháp” đạt hiệu quả...
- Trận pháp: CHỮA BỆNH HIỆU QUẢ NHẤT!
- Sự liên hệ 3 học thuyết Âm Dương, Ngũ hành,...
- Cách học mới của tôi
- Luân xa 6 rung mạnh
- Xin thầy cứu giúp em
- Con có cảm giác đau ở tim khi tập bài TKKT
- Có phải con luyện tập chưa tốt như mình đã...
Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề
HuyenAnh (26-08-2011),khicongtl (20-06-2012),lê chí công (24-07-2023),thanhphong (07-09-2014),trungthanh (27-11-2014),vanbac1977 (28-10-2011)
-
26-08-2011, 15:50 #2
Khách
- Ngày tham gia
- May 2011
- Bài viết
- 9
- Cảm ơn!
- 16
- Thanked 29 Times in 9 Posts
Chào thầy Nguyệt Quang Tử và các anh chị trên diễn đàn.
Lúc trước em cũng có tập bài Thanh khí khai tâm được một thời gian tuy chưa cảm nhận được nhiều nhưng sau khi tập xong em cảm thấy rất thư thái và ngủ ngon giấc , nhưng do dạo này em mới có thai việc ốm nghén làm cho em rất mệt mỏi nên em không thể ngồi tập được . Hôm qua em vừa đi khám bác sĩ thì biết bệnh Basedow của em tái phát mạnh trong thời kỳ đầu mang thai này , bác sĩ đã kê đơn thuốc cho uống . Em rất lo lắng vì việc uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới thai nhi nhưng không uống không được hu hu . Hôm nay em sẽ cố gắng ngồi tập lại bài Thanh khí khai tâm , nhưng thầy và các anh chị cho em hỏi tập bài Thanh khí khai tâm đến khi nào thì em được chuyển sang bài Cắt lớp chữa bệnh ? Và tập bài đó có ảnh hưởng gì tới thai nhi không ?
Thực sự là em rất lo lắng cho bệnh tình của mình ảnh hưởng tới con , mong thầy và các anh chị bớt chút thời gian giải thích cho em hiểu với .
Cám ơn tất cả mọi người .
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocha
khicongtl (20-06-2012),thanhphong (07-09-2014),trungthanh (27-11-2014)
-
27-08-2011, 22:47 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Gửi ngocha!
Vấn đề luyện tập bài TKKT của người mẹ khi đang mang thai sẽ có ảnh hưởng "rất lớn" tới thai nhi đấy em ạ. Bởi vì, thai nhi sẽ được tiếp nhận một nguồn năng lượng tốt từ lúc trong bụng mẹ. Khi sinh ra, em bé có thể rất to, lớn rất nhanh, mạnh khỏe hơn đứa trẻ bình thường!!! Chúc mừng em và chúc em luyện tập tốt.Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
july (07-09-2014),khicongtl (20-06-2012),linhle264 (25-02-2013),ngocha (29-08-2011),phuongngoc (08-06-2021),thanhphong (07-09-2014),tindohuongthien (30-08-2011),trungthanh (27-11-2014)
-
29-08-2011, 10:34 #4
Khách
- Ngày tham gia
- May 2011
- Bài viết
- 9
- Cảm ơn!
- 16
- Thanked 29 Times in 9 Posts
Em cám ơn anh hocdao nhiều , em sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để tốt cho mẹ và tốt cho cả con nữa .
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ngocha
khicongtl (20-06-2012),tindohuongthien (30-08-2011),trungthanh (04-01-2015)
-
30-08-2011, 09:49 #5
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2010
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 8
- Thanked 63 Times in 20 Posts
Tất cả bài tập khí công đều giống nhau như vậy (bài của bất cứ thầy nào cũng vậy ) , nó cũng như một công thức . Nếu mình đã nhập vào bài thì sẽ thấy hiệu dụng của các câu trện .Nếu nhất tâm trong 3,4 phút ta sẽ thấy tất cả hiện tượng xãy ra ( Tam thấy ) , những gì mình thấy không chính xác như bài học , nhưng cách thấy cùng 1 ý , đó là tuỳ căn cơ mổi người ,cùng một bài học mổi người thấy khác nhau .Hạt bồ đề đưa vào mạch nhâm đốc ,dùng để đã thông các huyệt đa,o trên vòng chân khi . khi thầy nói hạt bồ dề vào mạch nhâm, bạn phải trong tí tách nghĩ đến mạch nha6m liền , và óc phải thấy phải nghĩ khí đang chạy từ trên xuống đan điền, và khi nói khí lên mạch đốc, là phải nghĩ khí dang chạy từ đan điền qua truờng cương.. đến đậu .thầy nói bạn tưởng rằng nhanh, thật ra hơi chậm . vì khí chay 1 vong là 1 giậy một ngày nào bạn luyện được sẽ thấy . ví dụ tôi nói khí đến tay, liền ngay đó tay tôi đã te rần , khí chạy ra tay . ( xem bài của phong thuỷ gia nói về vòng chân khí , mới tập chưa quen nên đưa khí từ đan điền qua mệnh môn ....lên đầu ) . 3 câu còn lại bạn hỏi tôi nghĩ rằng bạn chưa có căn bản về khí công, bạ nên theo dỏi bài tập căn bản của thầy khính chúc bạn được như ý nguyện
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tan hon
Hoan (05-10-2011),HuyenAnh (31-08-2011),khicongtl (20-06-2012),linhle264 (25-02-2013),nhuhainguyen (30-08-2011),thanhphong (07-09-2014),trungthanh (27-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (30-08-2011)
-
31-08-2011, 14:57 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 23
- Thanked 414 Times in 36 Posts
Cảm ơn bác Tanhon, bác có những chia sẻ thật là chân tình và hữu ích. Kinh nghiệm của bác thật quý báu để HBĐ có thể học tập theo. Thực ra HBĐ đúng là kiến thức khí công còn rất hạn chế, thậm chí là chưa có căn bản khí công như bác nói. HBĐ cũng nghĩ rằng, biển học là vô bờ, ngoài việc học từ Thầy, có thể còn phải học hỏi từ những người xung quanh. Khi có sự trao đổi hàng ngày, thường xuyên về một vấn đề nào đó, dần dần những kiến thức sâu rộng sẽ đến với mình lúc nào không hay.
Quay trở lại vấn đề mà HBĐ nêu ra. Khi đặt ra những câu hỏi này, HBĐ thấy tốt nhất là mình nên tự trả lời trước đã, từ đó mọi người mới có cơ sở để giúp đỡ đóng góp cho mình. Thế nên HBĐ xin trả lời những câu hỏi mà mình đã đặt ra như sau:
1. Tại sao ở đầu bài và cuối bài, bao giờ cũng có “Vòng thanh khí chân dương và vòng thanh khí chân âm liên tục xoáy dọc cơ thể”?
Các bài luyện của Thầy NNTT sử dụng linh pháp và thực pháp. Khi Thầy hô như vậy thì cần quán tưởng có vòng thanh khí chân dương xoáy dọc cơ thể từ trên xuống, vòng thanh khí chân âm xoáy dọc cơ thể từ dưới lên. Khí đi đến đâu sẽ thanh lọc cơ thể đến đó. Đưa tất cả não bộ, phủ tạng, cốt nhục ra không gian thanh khí triệt để. Sở dĩ đầu và cuối bài bao giờ cũng có hai vòng thanh khí là để trước và sau khi linh pháp thực hiện những phần việc chính thì cơ thể phải được đưa về trạng thái thanh sạch nhất theo cơ địa từng người. Như vậy thì các phần việc khác như khai mở huyệt đạo, khai thông các đường kinh lạc, hệ thống huyết mạch, thần kinh, khai mở luân xa, giải tỏa khí xấu, khí bệnh trong cơ thể mới được hiệu quả.
2. Tại sao Thầy lại hô: “Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim, …thở sâu, đều, chậm, nhẹ”?
Nguyên lý của khí công là: “Dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực”. Mà khí luân chuyển trong cơ thể dựa trên sự vận hành của hô hấp. Nếu hô hấp được đều đặn, nhẹ nhàng thì khí luân chuyển trong cơ thể cũng được đều đặn nhịp nhàng. Nếu hô hấp không được điều hòa thì khí sẽ không luân chuyển được trong cơ thể, thậm chí có thể khí cũng không sinh ra được. Bởi vậy mà hơi thở phải sâu, đều, chậm, nhẹ như lời Thầy hô.
Hơn nữa, việc điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim còn có tác dụng đưa hệ thần kinh của con người trở lại trạng thái bình thường. Khi đang ở trạng thái thiền định cao, hệ thần kinh có xu hướng tập trung ý thức vào việc quán tưởng hoặc hư tĩnh. Vì vậy, ở trạng thái này, nhịp tim không như bình thường do không chịu nhiều kiểm soát của hệ thần kinh. Nên trước khi đưa cơ thể về trạng thái bình thường, cần phải ổn định nhịp tim tránh những kết quả đáng tiếc xảy ra (thường đối với những người bị bệnh tim) là như vậy.
3. Tại sao lại: “Âm dương khí luân chuyển trong cơ thể, âm dương khí giao hòa trong cơ thể, âm dương khí cân bằng trong cơ thể”?
Mục đích của luyện tập khí công là để cân bằng âm dương trong cơ thể, trong từng tạng phủ. Âm dương có cân bằng thì mới không phát sinh bệnh tật. Dương vượng quá cũng không tốt, dễ gây các triệu chứng nhiệt ngoài (sốt, lở loét …) Âm vượng quá gây các chứng hàn ở trong (lạnh, tiêu chảy…). Dương hư thì dương bị bệnh gây nên chứng hàn ở ngoài (sợ lạnh, tay chân lạnh…gọi là dương hư sinh ngoại hàn). Âm hư thì âm bị bệnh sinh ra chứng nội nhiệt (mất nước, khát nước, họng khô, táo…)
Bởi vậy, trong quá trình tập luyện, sau mỗi bài tập thì mục đích cuối cùng vẫn là đưa cơ thể và các tạng phủ trở về trạng thái âm dương cân bằng. Khi đó dần dần bệnh tật bị đẩy lùi, cơ thể khỏe mạnh trở lại. Cho nên cuối các bài tập Thầy vẫn thường hô như vậy.
Trên đây là vài chia sẻ của HBĐ về bài TKKT, rất mong các anh chị và các bạn cùng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình về bài này để chúng ta cùng học hỏi và phát triển.Kiếp luân hồi đắm chìm trong bể khổ
Con vươn mình tìm ánh sáng lương tri
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạt Bồ Đề
HoaXuan (14-05-2012),hocdao (31-08-2011),hongvulien (18-11-2012),huongtamlinh (21-05-2018),HuyenAnh (31-08-2011),linhle264 (25-02-2013),longtadinh (29-07-2014),nganuoc (06-10-2011),nguoimuonhochoi (02-01-2012),thanhphong (07-09-2014),Tieutrucxinh (13-11-2011),tindohuongthien (31-08-2011),trungthanh (27-11-2014),ĐINHQUANG HIỆP (31-08-2011)
-
31-08-2011, 15:39 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Các bài luyện là sự điều chỉnh cơ thể về khí, huyết, khắc phục các tổn thương, các sai lệch của các cơ quan bộ phận. Do vậy, kết thúc quá trình luyện tập, bao giờ chúng ta cũng phải đưa cơ thể về trạng thái cân bằng. Ở đây, Thầy đã sử dụng hai dòng khí (chân âm và chân dương) để đưa vào cơ thể. Cho chân dương khí, chân âm khí luân chuyển, giao hoà trong cơ thể và cân bằng âm dương trong toàn bộ cơ thể.
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
HuyenAnh (31-08-2011),khicongtl (20-06-2012),newebook (03-09-2014),nhuhainguyen (31-08-2011),PhuongNguyen (19-07-2012),Phương Nam (07-10-2011),thanhphong (07-09-2014),tiendung23680 (07-09-2014),tindohuongthien (31-08-2011),trungthanh (27-11-2014)
-
04-10-2011, 22:55 #8
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 15
- Thanked 72 Times in 9 Posts
Cảm ơn các bậc tiền bối về những chia sẻ về bài tập TKKT cho em hỏi thêm một chút nữa , em vẫn không hiểu thế nào là thiên chuyển thế nào là địa chuyển. mong được chỉ giáo !
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Sống thanh cao dù trong một phút giây !
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tudo17
Hoan (12-10-2011),thanhphong (07-09-2014),trungthanh (04-01-2015)
-
05-10-2011, 08:41 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 104
- Cảm ơn!
- 1,323
- Thanked 918 Times in 90 Posts
@ Tudo17: Một số khái niệm mới được nhắc đến trong bài Phương Pháp Cơ Bản Của Khí Công-tâm Linh:
-Chiều khí thiên chuyển là chiều khí quay từ trên cao xuống và xoáy thẳng vào đỉnh đầu Bách hội theo chiều vặn nút chai vào đỉnh đầu.
- Chiều khí địa chuyển là chiều khí quay từ lòng đất đi lên và xoáy thẳng vào chỗ ngồi theo chiều vặn nút chai vào chỗ ngồi hướng từ dưới lên.
Bạn nên dành thời gian đọc nhiều bài viết trong mục Những kiến thức cơ bản về Khí công tâm linh thì sẽ nắm được nhiều kiến thức hơn.
Chúc bạn ngày càng tiến bộ trong tập luyện.升日
Tâm bất minh thì tâm khó định
Trí bất thành thì lộ khó qua.
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TruongKhoat
Hoan (12-10-2011),hongvulien (18-11-2012),khicongtl (20-06-2012),KTKTPQ (28-10-2018),newebook (03-09-2014),PhuongNguyen (25-06-2012),Thanh Bình (07-09-2014),thanhphong (07-09-2014),trungthanh (04-01-2015)
-
05-10-2011, 12:49 #10
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 8
- Cảm ơn!
- 15
- Thanked 72 Times in 9 Posts
Thank bác Truongkhoat rất nhiều ! em có ít thời gian quá , em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn.
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
Sống thanh cao dù trong một phút giây !
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tudo17
thanhphong (07-09-2014)