Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Chuyện tiêu diệt yêu tinh chuột
-
03-08-2011, 22:11 #1
Chuyện tiêu diệt yêu tinh chuột
Một hôm đang trên đường đi, em đi tới một ngôi làng hẻo lánh. Điều kỳ lạ mà em nhìn thấy là gần như tất cả người dân trong làng đều quấn chặt cơ thể lại, băng bó kín mít. Nhờ có Thần Thổ Địa trong vùng nên em biết được tất cả những người dân đó đều đã chết cả rồi. Họ đi lại, cử động nhưng thực tế cơ thể họ đã không còn được nguyên vẹn. Vì những người này chết không được sự cho phép của Diêm Vương nên Diêm Vương đã làm cho họ sống trở lại mặc dù thân xác họ đã bị một con yêu quái trong giống chuột làm tan vỡ thành từng mảnh vụn không còn nguyên vẹn nữa. Có người dùng da thịt súc vật để đắp vá vào chỗ thiếu trên cơ thể, có người lại giết người khác để lấy thịt đắp lên người mình. Khung cảnh ấy nhìn âm u rất đáng sợ. Những mái nhà lá tối tăm tồi tàn, xung quanh treo toàn thịt người hoặc những mảng da thối rữa. Mùi hôi thối nồng nặc. Người dân nơi đó nghèo khổ đến mức họ phải giết người khác ăn thịt mà sống.
Em đã hỏi thăm, tìm đến được chỗ yêu tinh chuột ở rồi đánh nhau với yêu tinh chuột. Con yêu tinh chuột này có viên ngọc màu đen, trong viên ngọc đen ấy chưa đầy đủ sức mạnh của những con ác thú. Nó biến viên ngọc thành kiếm màu đen rồi dồn hết sức mạnh vào kiếm để chém em. Lúc nó chém, em thấy từ kiếm đen của nó một con rồng đen lao ra làm em bị thương khắp người, em đi tìm chị để chữa vết thương nhưng chị không có nhà nên em đã đến tìm một người bạn của em có tên QL để nhờ giúp đỡ. QL bạn em có sức mạnh của một con sư tử. Sau khi hồi phục lại, em và QL cùng đi đánh yêu tinh chuột. Trong lúc đánh nhau thì QL bị yêu tinh chuột ném viên ngọc đen xuyên qua tim, lúc ấy QL biến thành một con sư tử lao thẳng vào yêu tinh chuột làm yêu tinh chuột bị thương nhẹ, nó lấy tay đánh vào đầu QL, các móng tay của nó cắm sâu vào đầu QL làm QL chỉ kịp gào lên một tiếng rồi chết. Lúc ấy em quyết tâm trả thù cho QL, dồn hết sức mạnh đánh về phía yêu tinh chuột nhưng nó đang bị thương nên đã bỏ chạy. Nó chạy rất nhanh mà vẫn bị trúng phép thuật của em. Lần đó con yêu tinh phải chữa tới 1 năm sau mới bình phục lại.
Trong thời gian đó, em đi tìm chị. Lúc em tìm đến thì Sư Phụ đang ngồi nói chuyện với chị. Sau khi nghe em kể hết chuyện, Sư Phụ tức giận, tay đập mạnh xuống bàn rồi nói lớn:
- Con yêu tinh này thật ngang ngược, ta không tin không có cách gì để trị nó.
Sau đó Sư Phụ cũng đi đánh yêu tinh chuột nhưng Sư Phụ cũng bị nó đánh, in một vết tay phía sau lưng. Thực ra phép thuật của con yêu quái này không giỏi, nhưng nó có viên ngọc đen nên sức mạnh của nó rất lớn. Có điều là Sư Phụ đã đánh trúng một huyệt yếu trên người con yêu tinh làm sức mạnh của nó suy yếu đi nhưng nó lại không hề biết.
Sư Phụ bị thương quay về điều trị một thời gian khỏi hẳn cả ba Thầy Trò lên đường đi đánh yêu tinh chuột nhưng không những không đánh được nó mà nó còn làm cả ba bị thương nặng phải quay về hang của chị chữa thương. Đến khi bình phục rồi Sư Phụ nói:
- Ta phải lên Thiên Đình một chuyến các con ạ. Phải lên hỏi xem Ngọc Hoàng có cách gì trị con yêu tinh này không.
Ngọc Hoàng biết chuyện, đã sai LTV dẫn một đoàn quân của nhà Trời đi đánh yêu tinh chuột. Cuối cùng cả đoàn quân bị thiệt hại gần hết. Sư Phụ trở về buồn bã nói với hai chị em:
- Vô ích thôi các con ạ. Cả đoàn quân nhà trời cũng chịu thua rồi.
Sau một hồi suy nghĩ, Sư Phụ nói:
- Hay chúng ta tập hợp tất cả những người tốt về đây xem nào.
Rồi Sư Phụ lên lên Thiên Đình bàn với Ngọc Hoàng về ý kiến trên. Ngọc Hoàng lập tức đồng ý liền sai TTLQ tập hợp tất cả người tốt lại. TTLQ vừa xuống trần, gọi một tiếng thì tất cả người tốt nghe thấy và về ngay và cùng nhau nghe TTLQ thong báo về việc yêu tinh chuột. Nghe xong mọi người nhất trí cùng đi đánh yêu tinh chuột. Khi đến nơi, yêu tinh chuột nghĩ lần này mọi người đến chắc cũng vô ích. Nó cười lớn, rồi gào lên một tiếng, âm thanh làm mọi thứ xung quanh tan vụ như cát nhưng lúc này mọi người cùng hợp sức dung sức mạnh âm thanh chống lại khiến yêu tinh chuột không thể sử dụng âm thanh của nó được nữa. Rồi cuối cùng mọi người cùng tụ sức mạnh đẩy yêu tinh chuột, đánh bại nó nhanh chóng. Cuối cùng lúc nó đã bị thương nặng, Sư Phụ, chị, em và Hoàng Phong cùng bay lên xoay xung quanh con yêu tinh chuột làm nó chóng mặt. Đột nhiên bốn người cùng dừng lại, dùng năng lương hội tụ đánh về phía yêu tinh chuột khiến nó bất ngờ. Nó cùng sức mạnh phản kháng nhưng không kịp, sức mạnh của nó lúc này quá yếu so với sức mạnh hội tụ của mọi người. Cuối cùng con yêu tinh bị phế hết năng lượng. Sư Phụ và chị lại bay lên đánh vào đầu con yêu quái, lúc đó em chợt nghĩ ra trái tim nó nên bay lên đánh vào ngực và thu hồi trái tim màu đen dính đầy máu người dân mà nó ăn thịt trước đó. Sư Phụ tiếp tục dùng năng lượng làm nổ tung quả tim con yêu quái. Nó gào lên một tiếng rồi tan thành tro bụi. Lúc nó gào lên trong miệng bay ra một viên ngọc màu đen, em bay lên nắm lấy viên ngọc. Cả Sư Phụ và chị đều bảo em hãy phá hủy viên ngọc vì nó tồn tại chỉ làm hại thêm người dân mà thôi.
Em liền tung viên ngọc lên trời, em biến thành rồng bay lên, lên một đoạn em biến thành người rồi dùng kiếm chém tan viên ngọc.
(còn nữa)View more the latest threads:
- Giấc mơ mang theo điều gì?
- Những nhân duyên trong cuộc đời
- Tùy duyên – chìa khóa của năng lượng và niềm...
- Chữa bệnh trong mơ mà khỏi ngoài đời thực
- Sự kỳ diệu của ảnh chân dung phật bà và vũ...
- Tôi xin Chia sẻ về những giấc mơ của tôi
- Giấc mơ ngắn và sự thức tỉnh
- Giấc mơ liệu có trở thành hiện thực?
- Giấc mơ trưa
- Giấc mơ nay đã thành hiện thực
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
boystyle83 (05-08-2011),HoaXuan (07-08-2011),lê chí công (22-04-2022),nhuhainguyen (04-08-2011),thanhphong (20-06-2014),TruongKhoat (04-08-2011),Đại Minh (29-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2011)