Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2023
    Bài viết
    50
    Cảm ơn!
    1,748
    Thanked 1,062 Times in 50 Posts

    Mặc định Lễ Báo Ân 2026 - không chỉ là báo Ân

    .
    Từ trước đến nay, cứ đến mỗi dịp Lễ Báo Ân, chúng tôi thường nghĩ về tháng Vu Lan như một sự kiện lớn để bày tỏ tấm lòng biết ơn, báo hiếu với gia tiên tiền tổ dòng họ của mình.
    Khởi nguyên mục đích từ đầu khi Thầy tổ chức buổi lễ vào dịp Rằm tháng Bảy hàng năm là như vậy. Nhưng với may mắn được tham dự sự kiện trọng đại hàng năm này trong mười mấy năm rồi, tôi đã dần nhận ra, ý nghĩa của Lễ Báo Ân đã vượt xa đạo Hiếu, đạo làm con và trở nên ý nghĩa vô cùng. Đó là nuôi dưỡng lòng biết ơn, tưới mát những tâm hồn luôn thôi thúc muốn làm một người tốt, sống một cuộc đời có ý nghĩa trên thế gian này.

    Từ những nguyện vọng cá nhân nho nhỏ bằng tình thương của người với người, cho đến những nguyện vọng chung của cả một tập thể với rất nhiều tình cảm trân trọng, yêu quý, biết ơn gửi đến biết bao người đã có công với đất nước, với dân tộc, đã hi sinh thân mình vì nền độc lập tự do hôm nay... tất cả những nguyện vọng tốt đẹp, chính đáng, đều được Thầy giúp đỡ, biến mong ước thành hiện thực theo một cách trọn vẹn nhất.

    Khi Thầy nói tất cả những người trần tục có mặt tại buỗi Lễ hãy tâm niệm mời gia tiên, mời cả những người mình muốn báo ân về đây, lúc đó suy nghĩ đầu tiên và bao trùm trong đầu tôi là: “Con muốn báo Ân, báo Hiếu với Thầy”. Rồi tôi lại nghĩ, nhưng Thầy vẫn đang ở trần tục đây mà, vậy thì mình phải báo ân với Thầy bằng cách trần tục, mình phải làm thế nào?...
    Rồi tôi lại nghĩ đến một người chị tốt bụng hay đi làm từ thiện. Mọi năm chị đều tham dự Lễ báo ân, nhưng năm nay tôi vô tình biết được chị đã đăng ký nhưng đến phút chót lại báo BTC là không đi được. Tôi tiếc cho chị, cho dòng họ hai bên của nhà chị và thêm một lý do nữa, chị là em dâu của một người anh đã từng là cánh chim đầu đàn mà chúng tôi rất yêu quý. Anh đã hướng dẫn, âm thầm giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong những năm tháng chập chững theo Thầy đi học KCTL. Khi bước chân của một người bản lĩnh và quyết tâm từng rất lớn không vượt qua nổi thử thách đã chùn xuống và sự dừng bước đó để lại rất nhiều tiếc nuối và khoảng trống trong lòng không thể lấp đầy cho hậu bối chúng tôi. Chúng tôi không hề quên những sự giúp đỡ và công lao của anh. Vì thế, tôi đã nghĩ đến việc mời vía của chị bạn ấy về NNLĐ, mời cả dòng họ hai bên của nhà chị về, để gia tiên nhà anh được tham dự buổi Lễ...

    Năm nay tôi thấy mình tham lam hơn tất cả những năm trước, khi mà tôi muốn xin những món quà quý giá nhất cho mỗi dòng họ. Đó là một bức tượng khắc hình Thầy để được Thầy luôn ở bên các dòng họ và một túi con thuốc của Thầy – loại thuốc tốt nhất trong VT này. Tôi nhớ khi đọc tài liệu về bài giảng của Thầy, trong đó Thầy từng nói: học trò trong không gian khi biết Thầy định làm những tượng nhỏ bằng sò hóa thạch khắc hình Thầy dành tặng cho học trò trần tục
    đã nhắc Thầy
    rằng: Tượng của Thầy không phải thứ đồ chơi để đem ra cho người khác. Tôi sợ sự tham lam của mình sẽ không có kết quả, nhưng vẫn liều tâm niệm xin cho mỗi dòng họ một bức tượng của Thầy để cả dòng họ luôn thượng phụng nhớ ơn và cũng để xin Thầy luôn ở bên phù hộ độ trì cho dòng họ. Tôi xin cho mỗi dòng họ một túi thuốc bổ, thập toàn đại bổ linh đan… rồi nhanh chóng xỏ thêm hai chiếc vòng ngọc để tặng hai người bà đã khuất của tôi trước khi kho của Thầy đóng cửa.

    (còn tiếp)

    Lần sửa cuối bởi Đức Tin, ngày Hôm nay lúc 15:14.

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đức Tin

    Hoa Ban Trắng (Hôm qua),songhieu (Hôm qua),TinhQuang (Hôm qua)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •